Lan tỏa trên mạng xã hội:

Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò

22/05/2023 09:12 GMT+7

Clip chỉ khoảng 30 giây ghi cảnh người thầy tóc bạc trắng tay liên tục quệt đi những giọt nước mắt, bên dưới các học trò đang đồng thanh bài hát chia tay thầy vì đây là ngày lên lớp cuối cùng của cả thầy và trò, khiến nhiều người xem rơi nước mắt theo.

Clip nhận về gần 600.000 lượt tim, hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ. Cư dân mạng gửi lời chúc đến lớp và thầy giáo, nhiều người chia sẻ về thời áo trắng của chính mình.

Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò - Ảnh 1.

Thầy Minh xúc động khi kết thúc tiết dạy cuối cùng sau suốt 41 năm làm nghề giáo

VŨ LINH CHI

"CHÚNG EM MÃI KHẮC GHI ƠN THẦY!"

Không chỉ những hình ảnh trong clip, dòng viết đầy tình cảm kèm theo cũng khiến nhiều người đọc xúc động: "Lần đầu tiên thấy thầy của chúng em khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng thầy được đứng trên bục giảng này, là lần cuối chúng em được lắng nghe những lời thầy dạy dỗ. Cảm ơn thầy vì suốt những năm qua luôn cống hiến cho nền giáo dục. Cảm ơn vì sự yêu thương, sự bao dung của thầy dành cho mỗi học sinh chúng em. Mến chúc thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Chúng em mãi khắc ghi ơn thầy!".

Xem nhanh 20h ngày 22.5: Buổi chia tay xúc động của thầy trò ở Nghệ An

Người đăng clip trên là các em học sinh lớp 12A13 (khóa 23), Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An). Em Vũ Linh Chi (18 tuổi, Bí thư Đoàn của lớp) cho biết clip được quay mới đây, trong buổi dạy học cuối cùng của thầy Văn Đức Minh (62 tuổi, giáo viên môn sinh học của trường). "Bọn em là học sinh 12 chuẩn bị ra trường. Hôm đó là tiết học cuối cùng của tụi em và của thầy trước khi thầy về hưu. Chính vì những điều đặc biệt đó mà trong buổi học này, tụi em đã "năn nỉ" thầy viết những dòng lưu bút kỷ niệm vào quyển sổ do lớp chuẩn bị, rồi hát tặng thầy. Khi đó, cả thầy và lớp tụi em đều rất xúc động, có bạn đã khóc, có bạn kìm nén những giọt nước mắt. Đó cũng là lần đầu tiên tụi em thấy thầy khóc như vậy", Linh Chi thuật lại.

Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò - Ảnh 2.

Những dòng viết xúc động thầy chia sẻ trong lưu bút của lớp

Chia sẻ lên mạng xã hội để kỷ niệm, tập thể lớp bất ngờ khi clip nhận được sự quan tâm quá lớn từ mạng xã hội. Cảm xúc của các em trong những ngày cuối cấp trở nên đong đầy và trọn vẹn khi đọc được những bình luận xúc động và chân tình của cư dân mạng ở nhiều độ tuổi khác nhau, học sinh có, "cựu học sinh" cũng có.

Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò

BÀI HỌC "KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH"

Linh Chi và 46 bạn học sinh còn lại của lớp 12A13 không thể nào quên về bài học cuối cùng mà thầy dạy. Đó không phải bài dạy kiến thức về sinh học thường thấy. "Thầy dặn dò tụi em bài học về làm người. Thầy mong tụi em trong những chặng đường tiếp theo của cuộc đời không được đánh mất chính mình vì đồng tiền hay danh lợi, mà hãy sống có mục đích, có ý nghĩa. Thầy hy vọng những học trò của thầy phải thật hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình, phải trở thành niềm tự hào của bản thân, của gia đình và mọi người", Bí thư Đoàn lớp 12A13 nhớ lại.

Với các học sinh, thầy Minh là một người thầy tâm huyết, tận tụy, hết lòng vì học trò. Khi lên lớp, thầy luôn giảng dạy bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê khiến các em ai cũng hào hứng trong tiết học.

Tâm sự với Thanh Niên, thầy Văn Đức Minh cho biết tới giờ vẫn chưa thể nào quên được cảm xúc đặc biệt hôm đó, tiết dạy học cuối cùng sau 41 năm tận tụy trong sự nghiệp trồng người. Vì quá xúc động, thầy đã cố gắng rời lớp thật nhanh để các em học sinh không phải thấy những giọt nước mắt của thầy. Nhận xét về các trò lớp 12A13, thầy nói các em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, không chỉ riêng ở bộ môn của thầy. Thầy mong rằng tương lai các em sẽ thật thành đạt, luôn sống vui, khỏe, tích cực rèn luyện để trở thành những người tốt, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho đời.

Xem nhanh 12h ngày 22.5: Hết thuốc giải độc botulinum | Xôn xao đĩa bún chả 35.000 đồng

Thầy giáo già lau nước mắt buổi lên lớp chia tay học trò - Ảnh 3.

"Điều tiếc nuối nhất của tôi có lẽ là không còn đứng trên bục giảng, không còn được gặp các học trò thân yêu của mình. Nhưng sau 41 năm, giờ cũng là lúc thích hợp để tôi được nghỉ ngơi. 20 năm gắn bó với THPT Hoàng Mai đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm. Mong rằng sau này gặp lại các học trò của mình, các em, các con đều sống hạnh phúc", người thầy bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.