Thầy giáo diện áo dài, đội nón lá để giúp lớp giành giải Đặc biệt

08/03/2022 08:15 GMT+7

Thầy giáo Hồ Phan Ngọc, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến mạng xã hội rần rần khi diện áo dài, đội nón lá để giúp lớp giành giải cuộc thi hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Tối 7.3, Đoàn Trường THPT Quỳnh Lưu 4 đã thông báo kết quả cuộc thi “Khoảnh khắc tháng ba”. Cuộc thi xem ai mặc áo dài đẹp nhất này phát động theo hình thức trực tuyến diễn ra gần 1 ngày, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cô giáo của nhà trường.

Trong đó, có một thí sinh đặc biệt nhất là thầy giáo Hồ Phan Ngọc (giáo viên dạy môn giáo dục công dân của trường). Thầy giáo không ngại ngần mặc áo dài sải bước trên sân trường để giúp học sinh lớp mình hoàn thiện bài dự thi.

Đây là việc làm để giúp lớp hoàn thành cuộc thi nhân Ngày 8.3

Thầy Hồ Phan Ngọc xác nhận đây là bài dự thi của mình. Thầy rất bất ngờ khi thấy bài dự thi của lớp mình được lan tỏa trên mạng nhiều như vậy.

“Trường tổ chức nhiều hoạt động, không chỉ riêng tôi mà các giáo viên cũng tích cực tham gia. Tôi tham gia vì lớp, cho các em có hoạt động nên cũng không suy nghĩ quá nhiều”, thầy chia sẻ.

Hồ Thị Huyền (học lớp 12A8, học sinh lớp thầy Ngọc) bật mí thêm đây là hành động mà thầy giáo tình nguyện vì lớp. “Do sát ngày nộp bài thi rồi mà lớp chúng em chưa có ảnh nên thầy gọi điện thoại trao đổi với bạn Bí thư Chi đoàn lớp và nhờ một bạn thuê đồ. Chỗ thuê gần nhà em, tụi em cũng áng chừng số đo của thầy để thuê cho phù hợp. May mà vóc dáng của thầy không đô con lắm nên áo dài rất vừa vặn”, Huyền nói.

Thầy Ngọc mặc áo dài, đội nón lá bước đi trên sân trường

Huyền còn cho biết vì lần đầu mặc đồ như vậy nên thầy rất ngại. Cả lớp động viên và giúp thầy tạo dáng. Cả lớp tham gia để hưởng ứng ngày 8.3 chứ không quan trọng giải thưởng.

“Em thấy thầy mặc áo dài là bình thường. Thầy hết mình. Hành động này khiến chúng em nhớ mãi”, em chia sẻ.

Đại diện Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết bài dự thi nói trên đã giành giải Đặc biệt. Lý do bài dự thi đoạt giải vì có thí sinh đáng yêu, nhiệt tình nhất. Mục đích của cuộc thi là lan tỏa thông điệp yêu thương...

Thầy giáo không ngại ngần tạo dáng

Cô Lê Thị Thanh Huyền (giáo viên) cho biết yêu cầu của cuộc thi là các cô giáo dự thi không được trùng giữa các lớp. Các lớp khác đã mượn hết cô giáo bộ môn nên bất đắc dĩ vì lớp thầy mặc áo dài thay các cô chụp ảnh.

Trong trường, mọi hoạt động phong trào thầy đều tham gia rất tích cực. Thầy còn nhiệt tình, vui vẻ với học sinh, hay tham gia văn nghệ cùng các em nên em nào cũng yêu quý thầy.

“Khi nhận được bài dự thi của thầy, ban tổ chức bất ngờ nhưng thấy thú vị khi thấy được sự hi sinh, tất cả vì học sinh của thầy. Hiếm có thầy giáo nào làm được như vậy. Thầy cũng ít dùng mạng xã hội và chưa từng nghĩ ảnh của mình sẽ gửi dự thi. Không chấm chúng tôi cũng biết thầy có giải đặc biệt rồi, riêng tinh thần vì học sinh đã xứng đáng được 10 điểm”, cô nói.

Đoàn trường thông tin hiện nay có nhiều bình luận thiếu tích cực ảnh hưởng đến thầy và nhà trường. Thầy cô mong muốn mọi người hiểu tinh thần rằng thầy đã hết lòng tham gia cuộc thi vì học sinh của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.