Thầy giáo bí mật hiến thận cho học sinh

20/07/2023 13:12 GMT+7

Một thầy giáo đã bí mật làm xét nghiệm và hiến tặng một quả thận cho học sinh của mình.

Thầy giáo này tên là Eddie McCarthy (giáo viên dạy toán tại Trường trung học Whitmer ở Toledo, Ohio, Mỹ). 

Theo tờ New York Post ngày 19.7, cậu bé Roman McCormick (15 tuổi), đang là học sinh THCS. Roman McCormick được sinh ra với hội chứng branchiootorenal/branchiootic syndrome (tình trạng di truyền hiếm gặp có tên là rò luân nhĩ).


Thầy giáo bí mật hiến thận cho học trò - Ảnh 1.

McCormick (áo xanh) và thầy giáo Eddie McCarthy

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo Kidney.org, tình trạng di truyền hiếm gặp này có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cổ, tai và thận.

“Em không thể ăn những thức ăn mà hầu hết những đứa trẻ bình thường đều có thể ăn được và không thể hoạt động nhiều vì bị ảnh hưởng đến thận”, McCormick cho biết.

Trong những năm qua, sức khỏe của McCormick ngày càng tệ đi, bệnh thận vào giai đoạn 4. Các bác sĩ cảnh báo rằng McCormick sẽ phải chạy thận nhân tạo trừ khi tìm được người hiến thận.

Với quyết tâm cứu con trai, bố mẹ của McCormick là Jamie Redd và Dan McCormick đã bắt đầu liên hệ với các cơ quan chức năng và hãng tin địa phương từ 2 năm trước để công khai việc họ tìm kiếm người hiến thận.

Và người hiến thận cho cậu bé 15 tuổi chính là Eddie McCarthy, thầy giáo của McCormick. Eddie McCarthy kể: “Vào giữa tháng 2.2023, khi tôi biết thông tin rằng học trò của mình đang gặp trường hợp về sức khỏe, cần được hiến thận nên tôi đã đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ghép thận cho cậu bé”.

Sau 5 tháng thử nghiệm và trải qua những cuộc xét nghiệm, Eddie McCarthy đã gọi điện cho phụ huynh học sinh của mình để thông báo rằng anh sẽ hiến thận cho con trai họ.

Thầy giáo bí mật hiến thận cho học trò - Ảnh 2.

Thầy giáo Eddie McCarthy (áo đen) và gia đình Roman McCormick

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Dan McCormick nói: “Sẽ không có lời cảm ơn nào là đủ vì tất cả những gì thầy giáo đã làm cho chúng tôi. Anh ấy là một con người tuyệt vời”.

Mẹ của McCormick nhẹ nhõm nói: “Tôi không thể nói nên lời. Tôi có thể cảm ơn thầy giáo Eddie McCarthy suốt đời và vẫn không bao giờ là đủ với những gì anh ấy đang làm”.

Nhưng Eddie McCarthy thì chia sẻ rằng: "Tôi rất vui mừng khi được giúp đỡ học sinh của mình".

Ca phẫu thuật đã diễn ra vào ngày 19.7 tại Bệnh viện Đại học Michigan ở Ann Arbor (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.