Thầy giáo 85 tuổi chăm vợ liệt giường cùng 2 con thiểu năng

29/08/2022 20:27 GMT+7

Là thầy giáo dạy toán của hai ngôi trường THPT nổi tiếng xứ Huế là Quốc học (1975 - 1978) và Nguyễn Huệ (1979 - 1989) cho đến khi nghỉ hưu, ít ai biết thầy Nguyễn Đình Năng (85 tuổi, ngụ 36 Dương Hòa, P.Tây Lộc, TP.Huế) có một hoàn cảnh thật đặc biệt.

    Hoàn cảnh của thầy Nguyễn Đình Năng chỉ có những người hàng xóm, tổ dân phố và chi bộ khu vực dân cư là biết rõ nhất, vì hơn 30 năm nay thầy một tay chăm người vợ bị tai biến nằm liệt giường cùng 2 người con trai bị thiểu năng bẩm sinh.Thầy Năng có 4 người con, ngoài hai con gái bình thường thì hai con trai bị thiểu năng bẩm sinh từ nhỏ, thân hình tuy cao lớn nhưng trí tuệ cứ ngây ngây dại dại như trẻ nhỏ. “Người con trai đầu của tôi là Nguyễn Đình Huy (năm nay 46 tuổi) khi nhỏ thấy nó không lanh lợi như những đứa trẻ khác. Khi đi học lớp 1 thấy không tiếp thu được, đưa đi khám mới biết bị thiểu năng trí tuệ. Sau đó, người em trai là Nguyễn Đức Đình Hoàng (42 tuổi) lúc lên 6 tuổi thì phát hiện cũng mang bệnh giống anh. Lúc đó tôi đưa con đi nhiều nơi để khám, tìm hiểu. Thậm chí ra tận Hà Nội để tìm cách chữa trị và dạy con, nhưng cũng không có hiệu quả. Đành cho hai con ở nhà vì không có trường học nào dạy cả. Ở nhà, cha tự dạy cho con nhưng không có kết quả. Lúc đó nguồn thu của giáo viên không cao, nhưng phải tập trung chạy chữa cho con nên khó khăn từ đó cho đến nay vậy”, thầy Năng chia sẻ.

    Thầy Năng chăm sóc vợ bị tai biến liệt giường từ hơn 30 năm nay

    Hoài Nhân

    Năm 1988, khi thầy còn đang dạy toán tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thì vợ thầy là cô Nguyễn Thị Hằng (năm nay 74 tuổi) đang làm trong ngành thương nghiệp của tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bỗng bị tai biến và nằm liệt từ đó.

    Đã vất vả vì phải nuôi dạy hai người con thiểu năng, bỗng tai họa lại giáng thêm xuống khi vợ đổ bệnh liệt giường, một mình thầy phải cáng đáng tất cả mọi công việc, từ nấu ăn, giặt giũ đến cả việc chăm lo vệ sinh cho vợ. Nhưng thầy vẫn âm thầm chịu đựng và luôn lạc quan trước đồng nghiệp, học trò. “Đi dạy thì tôi vẫn vui vẻ, để hoàn thành công việc của mình nên ít ai biết hoàn cảnh của tôi, chỉ có một số học sinh rất thân mới biết, chứ nói ra than phiền thì chả làm được gì”, người thầy 85 tuổi trầm ngâm kể.

    Hai người con gái của thầy, chị Vân Anh thì đã lấy chồng có 2 đứa con nhưng hoàn cảnh cũng không khá giả gì nên không phụ giúp được nhiều cho cha, mới đây sức khỏe yếu nên chị cũng buộc lòng nghỉ việc, cuộc sống vất vả. Còn người con gái út là chị Phương Anh học kế toán nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải ở nhà phụ cha chăm anh và mẹ.

    “Trong nhà có 5 miệng ăn nhưng mà lương chừng đó chỉ đủ ăn rau mắm thôi chứ tiền thuốc thì làm gì có. Đứa con gái út cũng không được khỏe lắm, nó bị huyết áp cao, tháng nào cũng đến Bệnh viện T.Ư Huế để lấy thuốc”, thầy Năng nói.

    Trong căn nhà nhỏ, hai cha con thay nhau làm mọi việc để lo cho 3 người bệnh nhưng trong tinh thần của người chồng người cha ấy vẫn luôn lạc quan để làm chỗ dựa cho cả nhà. “Bây giờ phải lạc quan để chăm cho vợ và con, chứ tôi mà gục thì mọi thứ tan biến hết”, thầy Năng nói.

    Mặc dù vậy, người thầy hưu trí với tuổi đời đã bước qua ngưỡng 85 thì làm gì còn sức khỏe để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Hoàn cảnh của thầy Nguyễn Đình Năng thật sự rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội và bạn đọc gần xa.

    Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ thầy Nguyễn Đình Năng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình thầy trong thời gian sớm nhất.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.