0
Những trải nghiệm từ vùng rừng, núi đến miền sông nước An Giang đã đem lại cảm giác khó quên cho khách trong và ngoài nước.
0
Nhiều dự án lớn thuộc lĩnh vực du lịch, điện năng lượng mặt trời triển khai tại Tri Tôn và Tịnh Biên đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên.
13
Thất Sơn (An Giang) ngày xưa hoang vu nên có nhiều loài hung thú. Nói tới Thất Sơn không thể thiếu giai thoại các ông đạo sĩ, võ thần Bảy Núi, rắn hổ mây... Rắn hổ mây khổng lồ được người trên núi trân trọng gọi ông Mây.
0
Ngày 17.7, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội thảo về việc thành lập Vườn quốc gia (VQG) Thất Sơn với sự tham dự của các ngành, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
0
Ngày 3.11, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành QĐ số 1976 phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
0
Mới 33 tuổi, nhưng Chau Oanh Na đã từng là “nài” ngựa tranh giải ở trường đua Thú Thọ - Sài Gòn; từng sở hữu 5 con bạch mã quý, giá mỗi con lên đến hơn 50 triệu đồng... Còn bây giờ, anh làm tất cả các dịch vụ có liên quan đến ngựa: mua bán ngựa kéo xe, đóng móng ngựa, mua ngựa già, ngựa chết bán thịt và nấu cao xương ngựa.
0
Núi Dài huyền bí chốn rừng rú đã khép dần, cũng như băng đảng khét tiếng Cánh buồm đen nay đã thành dĩ vãng.
0
Những bia đá cổ, dấu chân khổng lồ trên núi đá, cối đá khổng lồ nằm trơ giữa đồng cùng giếng tiên trên các đỉnh núi và hồ không cạn nước đã góp thêm phần kỳ bí cho Thất Sơn.
0
Vùng Thất Sơn có loài rắn bí ẩn, cực độc mà dân gian gọi là rắn tre hay thanh xà, bạch xà, sống trong thân tre.
0
Đua xe bò, đua bò chỉ có riêng ở vùng Thất Sơn. Người ta cho rằng để thắng cuộc nhiều người đã dùng huyền thuật, bùa chú yểm bò cho đối thủ bại trận.
1
Vùng Thất Sơn còn lưu truyền về sự biến đổi lạ thường của dị nhân Năm Cao, hay hang sâu huyền bí mang tên ông bác vật.
3
Không những kỳ bí từ tên gọi, Thất Sơn (An Giang) luôn hấp dẫn nhân gian với bao câu chuyện nửa hư nửa thực về vùng đất của các kỳ nhân dị sĩ, các ông đạo, kho báu, cùng các loài ác thú như rắn khổng lồ, hổ báo...
0
Là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) có khí hậu ôn hoà và mát mẻ quanh năm, thuận lợi cho cây cối phát triển tươi tốt.
0
Mua bán tràn lan, khai thác theo kiểu tận diệt khiến nguồn thảo dược Thất Sơn cạn kiệt. Đặc biệt, các loại dược liệu quý ngày càng vắng bóng.
0
Ông Trần Anh Thư, Phó giám đốc Sở TN-MT An Giang cho biết Sở vừa được UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp với các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn kiểm tra hiện trạng các núi đá trên địa bàn.