‘Thành phố trở gió, Huế chung tay’

31/10/2021 04:20 GMT+7

Nhiều người dân nơi cố đô Huế tích cực thực hiện các hoạt động nhằm gây quỹ ủng hộ TP.HCM vượt qua dịch Covid-19 . Những cách làm hay, đa dạng được triển khai với cùng điểm chung là đều đong đầy nghĩa tình ấm áp hướng về phương Nam.

Tích tiểu thành đại từng tấm lòng thơm thảo

"Khi Huế cần, Sài Gòn có

Thành phố trở gió, Huế chung tay".

Đó là những lời chia sẻ trên trang cá nhân của anh Nguyễn Đình Anh Khoa, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh xe đạp thể thao ở TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Là một gương mặt quen thuộc trong những chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc tại địa phương; nên lời kêu gọi chung sức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP.HCM của anh nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Nhóm thiện nguyện ở Huế tích cực hoạt động với tinh thần "Mong Sài Gòn khỏi bệnh"

HẠ VY

Anh Khoa tâm tình: "Mình có sẵn chiếc xe bán tải, biết nơi nào mọi người muốn đóng góp mà không tiện vận chuyển hay chưa biết chuyển đi đâu, thì mình chủ động đi gom luôn, rồi tập trung lại chuyển vào TP.HCM".

Trong nhiều ngày, người dân TP.Huế đã quen với hình ảnh chiếc xe bán tải dán khẩu hiệu "Mong Sài Gòn khỏi bệnh" chạy khắp nẻo phố phường.

"Thành phố như người đàn anh luôn vì cả nước, luôn gánh vác, đùm bọc các em cũng có lúc đổ bệnh. Nghỉ ngơi một chút anh nhé. Đến lúc các em phải sẻ chia trách nhiệm cùng anh". Với suy nghĩ đó, anh Khoa tạm gác công việc kinh doanh, cùng các cộng sự dành thời gian và tâm huyết để đi tiếp nhận, chuyên chở hàng hóa từ khắp mọi nơi mong muốn gửi tặng người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh hiện vật tiếp nhận được, nhóm thiện nguyện cũng dùng nguồn quỹ chọn lựa mua thêm các sản phẩm thiết yếu có chất lượng tốt và thời hạn sử dụng lâu dài để gửi vào TP.HCM.

Gom góp và vận chuyển quà thiện nguyện

HẠ VY

Những nhà hảo tâm rất đa dạng, có người chuyển hiện kim, có người ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm, số lượng ít nhiều khác nhau. Nhưng ai nấy đều quan tâm hết mực và mong muốn được hỗ trợ TP.HCM vơi bớt phần nào khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp. Đó là sự động viên lớn khiến anh Khoa không thấy mệt mỏi dù hằng ngày, anh thường phải chạy từ sáng đến tối mịt.

Quà gửi tặng bà con ở TP.HCM

HẠ VY

Tình cảm lớn của các bạn nhỏ

Mùa hè năm nay, các học sinh tiểu học ở Trung tâm Eureka America Academy Kids Huế đã có một hoạt động ý nghĩa khi tổ chức ngày hội bé bán nước chanh (Lemonade Day) chung tay góp quỹ ủng hộ người dân TP.HCM trong giai đoạn căng thẳng vì dịch bệnh.

Các nhà hảo tâm "nhí" còn hồ hởi mang những chú heo đất đến đóng góp vào quỹ chung gởi vào TP.HCM

HẠ VY

Theo anh Phan Quốc Vinh, người đưa ra ý tưởng tổ chức Lemonade Day, trước đây anh đã được chứng kiến các hoạt động tương tự của các em nhỏ người Mỹ trong thời gian đi du học ở xứ người. Ấp ủ ý tưởng đã lâu, anh dự định tổ chức Lemonade Day vào ngày 8.5 vừa qua nhưng buộc phải hoãn lại do dịch. Lần này, hoạt động được tổ chức kết hợp training một số kỹ năng mềm hữu ích cho thiếu nhi.

Tổ chức Lemonade Day gây quỹ thiện nguyện

HẠ VY

Nếu như ở Mỹ, các bạn nhỏ tự pha nước chanh bằng bột chanh để tiết kiệm chi phí, thì các bạn nhỏ Việt Nam sử dụng chanh tươi để tự pha chế và trực tiếp đứng bán.

Nhiều người dân, nhất là các gia đình trẻ thích thú mua dùng và cổ vũ tinh thần "khởi nghiệp" của các bạn nhỏ. Mọi người cũng rất ý thức chú ý tuân thủ 5K khi đến với gian hàng.

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, 300 ly nước chanh được bán ra

HẠ VY

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, 300 ly nước chanh được bán ra. Bé Hồ Nguyên Vũ là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình của hoạt động, bày tỏ: "Cháu rất vui khi được đóng góp chút gì gửi đến TP.HCM. Cháu mong mọi người luôn được khỏe mạnh và sớm vượt qua đại dịch”.

Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm "nhí" còn hồ hởi mang những chú heo đất đến đóng góp vào quỹ chung gửi vào TP.HCM. Các bạn nhỏ hy vọng việc làm của mình sẽ tiếp thêm niềm vui và năng lượng tích cực đến người nhận.

Nhiều người dân, nhất là các gia đình trẻ thích thú mua dùng và cổ vũ tinh thần "khởi nghiệp" của các bạn nhỏ

HẠ VY

Qua đó, các bạn nhỏ cũng được giáo dục thêm về tinh thần tương thân tương ái, "bầu ơi thương lấy bí cùng", về trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia, quan tâm đến người khác.

Số tiền "đập" heo đất không phải là món quà mang giá trị vật chất quá lớn. Nhưng món quà ấy chứa đựng thật nhiều tình cảm mộc mạc, chân thành của các em thiếu nhi TP.Huế gửi vào miền Nam ruột thịt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.