Thanh niên TP.HCM nhập ngũ: Bén duyên từ lá đơn chống dịch Covid-19

27/02/2024 13:37 GMT+7

3 năm trước, Nguyễn Minh Tuấn (ở H.Hóc Môn, TP.HCM) viết đơn tham gia chống dịch Covid-19, rồi tham gia dân quân thường trực, và nay nhập ngũ với mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội.

Sáng nay, hơn 4.900 tân binh ở TP.HCM chính thức lên đường nhập ngũ. Trong những thanh niên đó, có người gác lại chuyện học hành, có người gác lại công việc và cũng có những người muốn đi để gắn bó lâu dài với hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên trước ngày nhập ngũ, anh Nguyễn Anh Tường (25 tuổi, ở xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) chia sẻ, trước khi viết đơn xin tự nguyện nhập ngũ, bản thân đã có việc làm ổn định, là nhân viên quản lý kho của một công ty dược.

Các năm trước, Tường đều được gửi giấy khám sức khỏe nhập ngũ, nhưng vì còn đang học đại học nên chưa thực hiện được trách nhiệm công dân.

"Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận ra bản thân muốn cống hiến một phần sức lực để xây dựng Tổ quốc nên tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự", Tường nói và chia sẻ thêm bản thân rất ngưỡng mộ màu xanh áo lính, cùng hy vọng có thể phục vụ lâu dài trong quân đội.

Mong muốn lớn nhất của thanh niên này khi nhập ngũ là được rèn luyện bản thân, cải thiện sức khỏe, tính cách, suy nghĩ, hành động của mình. Khi trao đổi với gia đình, ban đầu ba mẹ Tường không đồng ý nhưng khi nghe giải thích cặn kẽ thì cả 2 đều ủng hộ.

Thanh niên TP.HCM nhập ngũ: Bén duyên từ lá đơn chống dịch Covid-19- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng hoa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân ở Trường đại học Bách khoa TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Chia sẻ về quyết định của con trai, bà Lương Thị Lập cho biết Tường là lao động chính của gia đình, 2 vợ chồng cũng lớn tuổi, cần người chăm sóc nên không định cho con đi, sợ công việc của con bị ảnh hưởng. Nhưng nghe con giải thích về nguyện vọng phục vụ Tổ quốc như vậy thì cũng thấm thía, để con đi.

"Tôi động viên con cố gắng hoàn thành trách nhiệm với đất nước, rồi về làm tròn chữ hiếu với ba mẹ", bà Tường nói.

Cùng nhập ngũ với Tường trong đợt này có anh Nguyễn Minh Tuấn (25 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn), hiện là chiến sĩ dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn.

Là đảng viên và tốt nghiệp đại học, Tuấn nói rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trong thời bình nên sẵn sàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Một lý do khá đặc biệt để thôi thúc anh đặt bút viết đơn chính là từ ông ngoại, vốn là một người lính Bộ đội Cụ Hồ. Từ nhỏ, Tuấn được nghe những câu chuyện hành quân chống giặc của ông ngoại nên có ước mơ nối gót cha ông phục vụ đất nước.

Thanh niên TP.HCM nhập ngũ: Bén duyên từ lá đơn chống dịch Covid-19- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Tuấn là chiến sĩ dân quân thường trực tại xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM tự nguyện viết đơn nhập ngũ

THÚY LIỄU

Năm 2021, Tuấn viết đơn gia nhập lực lượng dân quân để hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại địa phương, đi trực tại phần mộ của những người tử vong do mắc Covid-19 tại nghĩa trang Đông Thạnh (H.Hóc Môn).

"Qua những ngày tháng đó, tôi càng quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình, thực hiện ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính, phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội", Tuấn chia sẻ.

Quyết định này của Tuấn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Trước ngày nhập ngũ, mọi người trong nhà động viên anh cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. "Môi trường quân ngũ có thể xem là môi trường đại học thứ 2, giúp bản thân học được tính kỷ luật, ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn", Tuấn nói thêm.

Tường và Tuấn là 2 trong số 260 thanh niên ở H.Hóc Môn lên đường nhập ngũ hôm nay. Trong dịp tết vừa qua, H.Hóc Môn thăm hỏi, động viên, chăm lo chu đáo các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tặng quà và tiền mặt trị giá từ 4 - 6 triệu đồng. Ban Chỉ huy Quân sự H.Hóc Môn cho biết điểm mới của hội trại tòng quân năm nay có phần livestream đoàn rước đuốc từ Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng về địa điểm tổ chức hội trại.

Những trải nghiệm quý giá

Trong các phiên họp của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi lưu ý các quận, huyện không chỉ tập trung cho công tác tuyển quân, mà còn chú trọng đến việc đón nhận thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Ngoài việc thăm hỏi, động viên thì chính quyền địa phương phải nắm bắt được nhu cầu, tư vấn, định hướng việc làm cho họ.

Xuất ngũ ngày 6.2, anh Phạm Tấn Huy (21 tuổi, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) cho biết sẽ sử dụng thẻ học nghề dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự để học lái xe.

2 năm trước, Huy được gọi đi nghĩa vụ quân sự và được biên chế về Tiểu đoàn DK1 đóng tại xã đảo Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Trước khi nhập ngũ, thanh niên còn e ngại. Nhưng sau 3 tháng tân binh, cảm nhận được tình đồng đội thì anh dần mở lòng hơn. Ở đơn vị, Huy được phân công công tác hậu cần, được các anh đi trước chỉ bảo tận tình.

Thanh niên TP.HCM nhập ngũ: Bén duyên từ lá đơn chống dịch Covid-19- Ảnh 3.

Anh Võ Thành Thái (thứ 4 từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng đồng đội tại đảo Đá Lát

CTV

"Bây giờ nhìn lại, tôi thấy 2 năm quân ngũ là những trải nghiệm quý giá", Huy chia sẻ, và cho biết cha mẹ rất mừng khi thấy con trai chững chạc hơn trong suy nghĩ, tính cách điềm đạm, sức khỏe cải thiện hơn.

Còn anh Võ Thành Thái (21 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) vừa xuất ngũ ngày 29.1 sau gần 2 năm làm nhiệm vụ trên đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) nói rằng bản thân thay đổi nhiều thứ, cả về sức khỏe lẫn suy nghĩ và hành động.

Khi ra đảo, Thái được phân công làm nhân viên quản lý sổ sách, làm công tác tri ân và tính phụ cấp hỗ trợ người dân ở đảo. Thời gian đầu ở đảo cũng chưa quen nhưng anh em trong đơn vị luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau nên mọi thứ dần đi vào guồng. Sắp tới, Thái sử dụng phiếu học nghề để đăng ký học lái xe rồi kiếm việc làm ổn định để chăm sóc ba mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.