Thanh niên tình nguyện háo hức lên đường sang nước bạn Lào

11/06/2023 14:37 GMT+7

Ngay sau lễ ra quân các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM năm 2023, nhiều thanh niên tình nguyện đã vô cùng háo hức chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang và tinh thần cống hiến hết mình trước khi lên đường sang tình nguyện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Sáng 11.6 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tình nguyện hè năm 2023 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". Tại đây, lãnh đạo thành phố đã gửi gắm lời động viên, giao nhiệm vụ đến các thanh niên tình nguyện.

Chương trình diễn ra ngay sau lễ ra quân các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM năm 2023, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. 

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM gửi gắm lời động viên, giao nhiệm vụ đến các chiến sĩ tình nguyện.

KIM NGỌC NGHIÊN

Tham dự chương trình có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Vanxay Keovilay, Lãnh sự quán nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tại TP.HCM; anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; anh Trương Tấn Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM, Chỉ huy trưởng đội hình tình nguyện tại Lào năm 2023...

Theo chị Thái Thị Hoài Sơn, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, Chỉ huy phó đội hình tình nguyện tại Lào năm 2023, cho biết: “Điểm mới của chiến dịch so với những năm trước là ngoài đội hình của “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh”, năm nay có thêm đội hình “Hành quân xanh” trực thuộc công an TP.HCM tham gia cùng chiến dịch. Tổng số 85 thanh niên tình nguyện sẽ thực hiện nhiệm vụ từ 12.6 - 2.7. Trong buổi chiều ngày 11.6, các thanh niên tình nguyện sẽ khởi hành sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để làm nhiệm vụ...”.

Theo chị Hoài Sơn, một điểm đặc biệt khác là ngày 26.6 tiếp tục đón đội hình tình nguyện của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, sẽ đến tỉnh Champasak để thực hiện nhiệm vụ tiếp nối cùng với đội hình “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh" và lực lượng vũ trang. Sẽ thực hiện nhiệm vụ trên 9 huyện của hai tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu. Chăm lo người dân cũng như các em thiếu nhi, khám và phát thuốc cho 3.000 người dân, trao tặng 1.000 phần quà cho người dân khó khăn, thực hiện sân chơi cho 2.000 thiếu nhi. Năm nay có sự quan tâm đặc biệt từ UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cũng như các mạnh thường quân nên chương trình sẽ trao tặng 3 căn nhà tình nguyện Việt - Lào tại hai tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu... 

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 2.

Ông Vanxay Keovilay, Lãnh sự quán nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tại TP.HCM, thực hiện nghi thức trao khăn rằn cho thanh niên tình nguyện

KIM NGỌC NGHIÊN

Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, dặn dò thanh niên tình nguyện: “UBMTTQ Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị, kết nối để chúng ta có những hoạt động thiết thực. Đây là mặt trận hết sức quan trọng với tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào. Bên cạnh hoạt động thiết thực, mỗi thanh niên tình nguyện của chúng ta là một đại sứ trẻ, để tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào ngày càng thắt chặt, bền vững".

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, thực hiện nghi thức trao khăn rằn cho các thanh niên tình nguyện

KIM NGỌC NGHIÊN

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 4.

Anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, thực hiện nghi thức trao khăn rằn cho thanh niên tình nguyện

KIM NGỌC NGHIÊN

Ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: “Với những vụ được giao, yêu cầu từng tình nguyện viên nghiêm túc thực hiện theo kỷ luật, quy định khi thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động mọi lúc, mọi nơi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng tình nguyện viên. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ thực hiện thành công, chúc các bạn dồi dào sức khỏe và có một đợt hoạt động thật ý nghĩa”.

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 5.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng với tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2023

KIM NGỌC NGHIÊN

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, anh Trương Tấn Nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức tốt các hoạt động đề ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chốt đóng, địa phương ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để thực hiện hiệu quả các phần việc. Đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tình nguyện viên tham gia với tinh thần chia sẻ, cống hiến...”.

Hào hứng trước giờ lên đường

Lần đầu được sang nước bạn làm tình nguyện, Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết đang rất hào hứng cho hành trình sắp tới: "Mình đã chuẩn bị cho bản thân một sức khỏe thật tốt, một tinh thần nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ để mang sang nước bạn. Hy vọng mình sẽ có được nhiều kỷ niệm đẹp và bài học sau chuyến đi này".

Cũng giống như Minh Khang, Trần Nguyễn Nam Phương, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, háo hức và hồi hộp đến mất ngủ trước ngày lên đường. Đây không phải là lần đầu nữ sinh này đi làm tình nguyện nhưng điều đặc biệt là lần đầu được sang nước bạn. Phương cho biết rất háo hức muốn khám phá văn hóa cũng như mang tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cô gái này cho biết ba mẹ rất ủng hộ và tự hào khi cô được tham gia một chiến dịch đầy ý nghĩa.

Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào: “Mỗi chiến sĩ... là một đại sứ trẻ” - Ảnh 6.

Các thanh niên tình nguyện hào hứng trước giờ lên đường sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm nhiệm vụ

KIM NGỌC NGHIÊN

Lần thứ hai tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè tại nước bạn Lào, Dương Thị Hồng, sinh viên năm 3 Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: "Vẫn nhớ lần đầu đến Trường tiểu học Hữu Nghị Việt - Lào (tỉnh Champasak), vào một buổi trưa trời nắng nhưng các bạn học sinh vẫn đứng xếp hàng cầm quốc kỳ của cả hai nước để chào đón chúng mình. Các bạn còn hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" khiến mình không thể nào quên. Dù là lần hai nhưng cảm xúc vẫn lâng lâng, hồi hộp như lần đầu, mình mong muốn gặp lại những người bạn cũ và có thêm nhiều trải nghiệm mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.