Thành Long viết tự truyện kể chuyện ngoại tình

29/03/2015 17:00 GMT+7

(iHay) Ngôi sao hành động võ thuật chia sẻ khá nhiều bí mật đời tư trong cuốn tự truyện mới phát hành.

(iHay) Ngôi sao hành động võ thuật Thành Long chia sẻ khá nhiều bí mật của mình trong cuốn tự truyện mới phát hành Jackie Chan: Never Grew Up, Just Older (Tạm dịch Thành Long, chưa lớn đã già) cùng chấp bút với người bạn thân Chu Mặc.

>> Ngô Ỷ Lợi bị điều tra vì ngược đãi 'con rơi' Thành Long
>> Thành Long đổi di chúc, sẽ cho con trai thừa hưởng mọi tài sản


"Lâu nay người khác vẫn hay nói về mình, đã đến lúc mình tự nói ra", nam diễn viên chia sẻ lý do xuất bản sách

Cuốn sách được Thành Long bỏ tâm huyết 3 năm thực hiện, đề cập tới chuyện đời, chuyện nghề của nam diễn viên, trong đó có cha mẹ Thành Long, vợ Lâm Phụng Kiều, con trai Phùng Tổ Danh hay người tình quá cố Đặng Lệ Quân. Ngoài ra, chuyện ngoại tình rồi có con với cựu hoa hậu châu Á của đài ATV Ngô Ỷ Lợi cũng được nhắc đến.

Năm nay 61 tuổi, Thành Long tự nhận đã có một cuộc sống "phiêu lưu". Từ một trong những ngôi sao Trung Quốc được ngưỡng mộ trên thế giới, nam diễn viên chịu không ít chỉ trích vì những scandal liên quan đến chuyện gia đình. Ngôi sao Kiếm Rồng đã tiết lộ những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như đen tối nhất của mình trong cuốn tự truyện, đặc biệt là những cuộc đấu tranh nội bộ sau khi chuyện lăng nhăng với nữ diễn viên Ngô Ỷ Lợi bị đưa ra ánh sáng, cùng chuyện Phùng Tổ Danh bị bắt vì scandal ma túy hồi năm ngoái.

Từng nghĩ đến chuyện ly hôn

"Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi nghĩ rằng ly hôn là một câu trả lời", Thành Long kể lại lần anh đã phải gọi điện thoại cho vợ, nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều để thú nhận về chuyện vụng trộm với Ngô Ỷ Lợi.

"Đó là một sai lầm khó thể sửa chữa. Các phương tiện truyền thông như bùng nổ, và tôi đã phải gọi cho cô ấy. Nhưng tôi không biết phải nói gì. Tại thời điểm đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, vì không có gì để giải thích cả. Tất cả những gì tôi cần làm là gọi cho cô ấy. Nếu cô ấy tra khảo, tôi sẽ đề nghị ly hôn, và sau đó thông báo với truyền thông. Đó là những gì tôi nghĩ đã xảy ra", Thành Long kể.

Thay vào đó, nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều, người được Thành Long gọi là "tình yêu của cuộc đời mình", lại chọn cách im lặng. "Tôi hỏi cô ấy rằng em đã đọc báo chưa. Cô ấy nói có. Sau đó, cả hai đều im lặng". Đó là cách xử lý tình huống trái với suy nghĩ của Thành Long nhưng lại là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề lúc đó: sự im lặng.

Chuyện tình với Đặng Lệ Quân

Năm 1979, khi nữ ca sĩ xứ Đài sinh sống tại Mỹ đã vô tình gặp được Thành Long sang đây đóng phim. Tình cảm giữa hai nghệ sĩ tha hương khiến họ xích lại gần nhau. Một mạnh mẽ, một yếu đuối, cả hai tạo nên một mối tình như trong mơ. Để gìn giữ mối tình này, Đặng Lệ Quân đã cương quyết không tiết lộ bất kỳ chút gì trong thời gian yêu đương cùng Thành Long tại Mỹ. Cô chỉ thừa nhận có quan hệ qua lại với Thành Long và miễn bình luận thêm. Tuy nhiên mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu cho tới khi Thành Long quay về Hồng Kông.

Chuyện tình đầy bí ẩn này cũng được Thành Long nhắc lại trong tự truyện. Thành Long cho biết mình nóng tính, còn giọng ca Ánh trăng thấu hiểu lòng tôi lại tinh tế, cũng như Thành Long ăn nhanh còn Đặng Lệ Quân ăn khá chậm.

"Vào cuối bữa ăn, tôi đã no, nhưng Teresa (Đặng Lệ Quân) vẫn còn ăn. Thông thường mọi người sẽ dành 2-3 tiếng trong nhà hàng Pháp. Chúng tôi chỉ mất nửa giờ. Khi bước ra khỏi nhà hàng, tôi quay sang Đặng Lệ Quân và nói: "Đừng bao giờ đưa tôi đến nhà hàng này một lần nữa”, Thành Long kể lại một kỷ niệm khi yêu nhau.


Càng lớn tuổi, Thành Long càng mạnh dạn chia sẻ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" - Ảnh: Weibo nhân vật


Khi nói về con trai duy nhất của mình, Thành Long chia sẻ một câu chuyện, rằng khi Tổ Danh vẫn còn là một đứa trẻ, nam diễn viên đã dặn con rằng không được chạm vào một chiếc tủ đặc biệt trong nhà. "Từ đó trở đi, bất cứ khi nào Tổ Danh về phòng mình, nó sẽ luôn luôn tránh chiếc tủ đó và đi đường dài để về phòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó", Thành Long viết.

Thành Long và Tổ Danh thường tranh cãi, nhưng thay vì trút sự tức giận lên cha, Tổ Danh đã đi đến “chiếc tủ cấm” và đấm đá nó nhiều lần. "Tôi và Phụng Kiều không thể nhịn cười"…

Nguyễn Thủy
(theo Chinatimes.com)

>> Thành Long bị ném đá vì 'muốn con trai vào tù mỗi năm
>> Thành Long tự tay 'xuống tóc' cho con
>> Thành Long từng muốn tự tay tát con
>> Quý tử của Thành Long đã được ra tù trước Tết Nguyên đán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.