“Thánh” Ibra trở lại Ý giải cứu Milan

29/12/2019 15:34 GMT+7

Tiền đạo cao kều người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic dẹp tan mọi đồn đại về tương lai của anh bằng thông báo rằng anh sẽ trở lại AC Milan ngay đầu tháng Giêng bằng hợp đồng 6 tháng. Sự trở lại này được xem là cuộc giải cứu cho AC Milan.

Ibra là cầu thủ tự do sau khi rời LA Galaxy hồi cuối mùa giải Major League Soccer (MLS) của Mỹ hồi tháng 10. Tương lai của anh trở thành chủ đề đáng chú ý trên các phương tiện truyền thông thế giới. Thậm chí, anh từng muốn đầu quân cho Tottenham sau khi CLB tuyển mộ HLV Jose Mourinho, người mà anh từng chịu sự dẫn dắt tại Inter Milan và Machester United. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn gặp lại học trò cũ mà tuyển mộ chân sút Mauriccio Pochettino ở Bắc Luân Đô.

Tờ Corriere dello Sport háo hức cuộc đối đầu thú vị giữa Ibra và Ronaldo tại Serie A

CHỤP MÀN HÌNH

Giờ đây, Ibra quyết định trở về Milan. CLB này cho biết, anh sẽ có mặt ở thành phố vào ngày 2.1 tới để kiểm tra sức khỏe và gặp gỡ đồng đội mới. Ibra thổ lộ: "Tôi sẽ trở lại CLB mà tôi vô cùng kính trọng và yêu thích".
Ibra từng khoác áo AC Milan từ năm 2010 đến 2012. Anh ghi được 42 bàn trong 61 trận Serie A trước khi đầu quân cho Paris SG, nơi anh gắn bó 4 năm với 156 bàn thắng trong 180 trận. Sau đó, anh chơi 2 năm cho Manchester United, rồi sang Mỹ ghi 53 bàn trong 58 trận cho LA Galaxy.
Dù đã bước sang tuổi 38 nhưng Ibra vẫn nhận được nhiều kỳ vọng cho sự trở lại Milan lần này. Thực tế, Milan rất nhớ Ibra, đơn giản bởi họ không còn đoạt được danh hiệu cao quý nào kể từ chức vô địch Ý lần thứ 18 trong lịch sử của họ năm 2011 đến nay.
Mùa giải Serie A năm nay còn tồi tệ hơn. Milan hiện chỉ đứng vị trí thứ 11 với 21 điểm sau 17 vòng đấu, kém hai đội đầu bảng Juventus và Inter Milan đến 21 điểm. CLB sa thải HLV Marco Giampaolo hồi tháng 10 nhưng đội bóng cũng không giành thành tích tốt hơn dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Stefano Pioli. Đáng nói, trận thua Atalanta 0-5 hôm 22.12 là trận thua nặng nề nhất của họ trong 21 năm qua.
Ibra hiểu rõ tình hình hiện nay của Milan và nói: "Tôi sẽ chiến đấu cùng đồng đội mới nhằm thay đổi cuộc đua của mùa giải năm nay. Tôi sẽ làm tất cả để điều này xảy ra".

Serie A chờ đợi những siêu phẩm bàn thắng của Ibra

AFP

Ngay lập tức, Ibra trở thành tâm điểm chú ý trên các mặt báo của Ý. Tờ Corriere dello Sport chạy hàng tít trên trang nhất "Egolandia" (Tự phụ) khi so sánh cuộc cạnh tranh giữa Ibra và Cristiano Ronaldo. Tờ báo viết: "Milan thông báo Ibra. Serie A trở thành cuộc cạnh tranh của hai hiện tượng. Cristiano, người tự xem là số 1 trong lịch sử, và Zlatan, người thích so sánh mình là thánh..."
Trong khi đó, tờ Gazzetta dello Sport thì viết: "Ác quỷ của một Ibra", "Milan chính thức ký kết cuộc chuyển nhượng. Zlatan đã ở Milan ngày 1.1?". Cuối cùng, tờ Tuttosport (báo nhà của Juventus) đi tìm hợp đồng đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông khi so sánh hợp đồng của Ibra ở Milan với hợp đồng của Erling Haaland đến Juve và Arturo Vidal đến Inter.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.