Thanh Hóa: Nhà riêng của hai vợ chồng đều là nhà báo bị khủng bố bằng 'bom bẩn'

02/12/2020 12:13 GMT+7

Chỉ trong thời gian ngắn, nhà riêng của hai vợ chồng đều là nhà báo công tác tại các báo Người Lao Động và Dân Trí, thường trú tại Thanh Hóa, liên tục bị khủng bố bằng “bom bẩn” tới 4 lần.

Ngày 2.12, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn và đang tiến hành điều tra, làm rõ về việc nhà riêng của nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động và vợ là bà Nguyễn Thị Thùy, phóng viên Báo Dân Trí (địa chỉ lô 16, NƠ 11, mặt bằng 2125, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hoá), đều thường trú tại Thanh Hóa, liên tục bị ném chất bẩn vào nhà.
Theo đơn trình báo sự việc của ông Tuấn, bà Thùy, từ ngày 24.11 - 2.12, nhà riêng của họ đã 4 lần bị kẻ xấu ném “bom bẩn” là dầu luyn, sơn, mắm tôm.

Cửa chính nhà riêng của nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn bị ném chất bẩn

ẢNH PHÚC NGƯ

Cụ thể, qua hình ảnh từ camera của gia đình ông Tuấn ghi lại cho thấy, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24.11, có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy đến trước cửa nhà ném chất bẩn (gồm dầu luyn, sơn, mắm tôm) vào cửa chính ngôi nhà.
Đến khoảng 1 giờ 35 phút ngày 1.12, tiếp tục có 2 đối tượng cũng bịt mặt, đi xe máy đến ném “bom bẩn” vào cửa chính ngôi nhà và xe ô tô để trước nhà.
Chưa dừng lại ở đó, từ khoảng gần 1 giờ - 1 giờ 30 phút ngày 2.12, tiếp tục có 1 đối tượng bịt mặt, đi xe máy đến ném 2 lần “bom bẩn” vào nhà ông Tuấn (lần 1 lúc khoảng gần 1 giờ và đợt 2 lúc khoảng 1 giờ 30 phút).
Theo ông Tuấn, chỉ trong thời gian ngắn, gia đình ông bị khủng bố bằng “bom bẩn” đến 4 lần đã ảnh hưởng và gây hư hỏng xe ô tô, cửa chính, tường nhà tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Đồng thời, việc liên tục bị khủng bố "bom bẩn" khiến gia đình ông Tuấn rất hoang mang, lo lắng.
“Vợ chồng tôi đều là người làm báo thường trú tại Thanh Hóa. Thời gian gần đây, trong tác nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi đều thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tác phong của người làm báo. Vợ chồng tôi cũng không nợ nần, mâu thuẫn với ai cả”, ông Tuấn nói.

Xe ô tô của vợ chồng nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn bị ném chất bẩn

ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Tuấn cho biết thêm, thời gian gần đây ông có thực hiện nhiều tin, bài đăng trên Báo Người Lao Động về vụ việc UBND tỉnh Thanh Hóa hối thúc thu hồi nợ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do doanh nghiệp trúng thầu chây ỳ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Tuy nhiên, việc bị ném “bom bẩn” vào nhà có liên quan đến các tin bài này hay không thì ông Tuấn không rõ và chỉ đặt ra nghi ngờ.
Từ ngày 1 - 2.12, báo Người Lao Động cũng đã có các văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở TT - TT Thanh Hóa đề nghị các cơ quan này điều tra, làm rõ sự việc nhà riêng của nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn bị khủng bố bằng “bom bẩn”. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng cho gia đình ông Tuấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.