Thắng Myanmar 3-0, tuyển Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho bán kết

04/01/2023 08:09 GMT+7

Tuyển Việt Nam vượt qua Myanmar ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2022 vào tối qua 3.1 để gửi quà mừng năm mới 2023 đến người hâm mộ bóng đá cả nước, tự tin hướng đến 2 trận đại chiến với Indonesia tại bán kết lượt đi và về vào các ngày 6 và 9.1.

Thắng dễ

Gặp Myanmar ở trận cuối vòng bảng, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình khác hoàn toàn 3 trận trước đó. Những cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng như Hoàng Đức, Văn Thanh được giữ ở ngoài - họ sẽ được xóa thẻ khi bước vào vòng bán kết. Ngọc Hải sau khi cày ải 3 trận đầu cũng được cho nghỉ. Đội hình chính có đến 8 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã chơi thứ bóng đá khá tương đồng cách đội bóng thủ đô từng thể hiện để vô địch V-League 2022, với Văn Quyết và Quang Hải cùng nhau giữ nhịp.

Tuyển Việt Nam thắng Myanmar để đoạt ngôi đầu bảng B

Độc Lập

Sau 2 bàn thắng của Tuấn Hải và Tiến Linh trong hiệp 1, trận đấu xem như khép lại khi ông Park yêu cầu học trò của mình giảm nhịp độ trận đấu. Đặc biệt, ngay từ đầu trận, ông Park đã dặn cầu thủ ở hai biên không nên quá ham tấn công để giữ sức. Mọi việc đã diễn ra đúng như kế hoạch của HLV Park Hang-seo khi tuyển Việt Nam lấy ngôi đầu bảng mà không tốn quá nhiều sức lực. Với lực lượng đầy đủ, không chấn thương, thẻ phạt, tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết với trạng thái thể lực, tinh thần tốt hơn giải năm ngoái rất nhiều.

Tự tin cho trận chiến ở Indonesia

VFF thưởng tuyển Việt Nam 2 tỉ đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng tuyển Việt Nam tổng cộng 2 tỉ đồng với thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2022, gồm 1 tỉ đồng trận thắng Lào và thắng Myanmar, 1 tỉ đồng trận thắng Malaysia. Nếu vào chung kết, số tiền thưởng sẽ cao hơn nhiều.

L.P

Lần thứ 3 liên tiếp, hàng thủ tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới một bàn nào sau 4 trận. Đó là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử AFF Cup và rất khó để lặp lại, cho thấy ông Park đã đúng khi chú trọng xây chắc hàng phòng ngự. Thực tế trong cả 4 trận đã qua, thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ thực sự thi đấu trước Malaysia khi Việt Nam chơi thua người, còn các trận khác anh rất thảnh thơi. Điểm tích cực là ông Park đã sử dụng toàn bộ các trung vệ từ lão luyện như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung đến trẻ như Thanh Bình, Việt Anh. Đến lúc này, tuyển Việt Nam đã sử dụng 21/23 cầu thủ, chỉ 2 thủ môn dự bị Nguyên Mạnh và Văn Toản chưa vào sân phút nào. Tuyển Việt Nam cũng là đội bóng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (9) sau pha lập công của Châu Ngọc Quang, cho thấy sự đa dạng trong lối chơi.

Phát biểu sau trận

HLV Antoine Hey: “Tuyển Việt Nam chơi không quá tốt dù thắng đậm”

“Chúng tôi trong tâm đã cố gắng cống hiến một trận đấu hay nhưng thật tiếc vì mắc nhiều lỗi nên đã không thể đánh bại được tuyển Việt Nam. Thực tế, Myanmar cũng tạo được một vài cơ hội nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn là ghi được bàn thắng. Myanmar đã có những thời điểm muốn lật ngược thế cờ nhưng ý định bất thành. Công bằng mà nhận xét thì tuyển Việt Nam chơi không quá tốt dù thắng đậm 3-0. Các bạn đã khởi đầu khá chệch choạc và nếu cứ đá với kiểu chệch choạc như vậy thì không có lợi ở bán kết. Tuy nhiên, tôi vẫn xin chúc mừng tuyển Việt Nam đã đi sâu vào bán kết”.

HLV Park Hang-seo: “Tôi cảm ơn các học trò vì đã luôn nỗ lực hết sức”

“Tôi cảm ơn các học trò vì đã luôn nỗ lực hết sức. Vị trí nhất bảng B sau 4 trận là thành quả xứng đáng. Tôi xin nhắc lại trận gặp Singapore, tôi đã rất lo cầu thủ bị chấn thương vì chơi trên mặt cỏ nhân tạo tại sân Jalan Besar. Vì thế tôi đã phải thay đổi rất nhiều về nhân sự ra sân. Chúng ta đã hòa không bàn thắng. Có lẽ đây là trận duy nhất ở vòng bảng mà Việt Nam không đạt mục tiêu ban đầu đề ra. Còn 3 trận còn lại đều có kết quả như ý. Đặc biệt, sau 4 trận, Việt Nam chưa thua bàn nào.

Từ ngày làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa thua đội Indonesia. Họ là đối thủ không dễ chơi nhưng tuyển Việt Nam sẽ thắng dù tôi biết áp lực tại sân khách là cực lớn. Các học trò của tôi đủ năng lực để vượt qua khó khăn”.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-seo vẫn tồn tại những sai sót giúp Myanmar có cơ hội ghi bàn. Nhưng có thể khẳng định sự tập trung và khát vọng của tập thể này không hề kém năm 2018. Văn Lâm đang đứng trước việc phá kỷ lục Đông Nam Á nếu giữ sạch mành lưới quá hiệp 1 ở bán kết lượt đi. Nhưng anh không quan tâm điều đó, Văn Lâm khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để một lần nữa đem cúp vô địch về cho bóng đá Việt Nam. Đó cũng chính là điều mà ông Park mong muốn ở các học trò đang vào độ chín này. Ngay sau trận đấu, tuyển Việt Nam đã gác lại vòng bảng sau lưng để chạy đua với thời gian nhằm hồi phục thể lực một cách tốt nhất. Vòng bảng chỉ là màn làm nóng, trước khi tuyển Việt Nam lao vào những cuộc chiến một mất, một còn với Indonesia. Trước mắt tuyển Việt Nam là trận bán kết lượt đi ngày 6.1 trước đối thủ mà chúng ta chưa từng thắng ở đấu trường AFF Cup suốt 26 năm qua.

Trước khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park rất muốn để lại dấu ấn bằng việc tạo ra một cột mốc nữa, khẳng định bản lĩnh của tuyển Việt Nam như là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.