Thản nhiên mang ma túy đi bán như đi chợ

18/05/2015 14:20 GMT+7

(TNO) Nguyễn Thị Hoàng Mai thản nhiên treo ma túy trên xe đạp điện để đi bán như người ta đi chợ.

(TNO) Nguyễn Thị Hoàng Mai thản nhiên treo ma túy trên xe đạp điện để đi bán như người ta đi chợ.

Thản nhiên vận chuyển ma túy như đi chợNguyễn Thị Hoàng Mai, Trần Đức Anh và tang vật. Ảnh cơ quan CA cung cấp
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng (PC47) vừa cho biết đơn vị này đang điều tra một vụ vận chuyển, buôn bán ma túy táo tợn.
Theo đó, 15 giờ ngày 15.5, trên đường Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân. TP.Hải Phòng), lực lượng của PC47 bắt quả tang Nguyễn Thị Hoàng Mai (53 tuổi, trú 13/24/199 Tô Hiệu, quận Lê Chân) và Trần Đức Anh (44 tuổi, trú tại 276 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Hải An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo các trinh sát, khi đi bán ma túy, Mai treo một túi ni lông đựng ma túy để lẫn bánh gạo trên xe đạp điện. Khi công an tiếp cận, Mai nói mình đang đi chợ.
Các trinh sát phát hiện trong túi bánh gạo có 1,215 kg ma túy tổng hợp, đựng trong túi ni lông, trông như một gói bột ngọt. Đức cũng bị bắt sau đó khi đang đợi Mai giao ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.