TNO

Thăm ‘Vườn hoa châu Âu’ Keukenhof để gặp Van Gogh

14/04/2015 07:50 GMT+7

(Tin Nóng) Nhân 125 năm ngày mất của danh họa Vincent Van Gogh (1853-1890), vườn hoa Keukenhof (Hà Lan) dành thời gian triển lãm năm nay, từ 20.3 đến 17.5 để tôn vinh nghệ sĩ nổi tiếng người Hà Lan. Những búp hoa ‘Tulip Van Gogh’ do các nghệ nhân Keukenhof đã trồng từ mùa thu nở rộ vào đầu mùa xuân 2015.

(Tin Nóng) Nhân 125 năm ngày mất của danh họa Vincent Van Gogh (1853-1890), vườn hoa Keukenhof (Hà Lan) dành thời gian triển lãm năm nay, từ 20.3 đến 17.5.2015, để tôn vinh nghệ sĩ nổi tiếng người Hà Lan. Những búp hoa ‘Tulip Van Gogh’ do các nghệ nhân Keukenhof đã trồng từ mùa thu nở rộ vào đầu mùa xuân 2015.


Khách ngắm hoa trong vườn Keukenhof - Ảnh: Keukenhof.nl

Vườn hoa lớn nhất thế giới

Họa sĩ Van Gogh đã tạo nguồn cảm hứng cho cuộc triển lãm hoa Hà Lan, khu vườn “Ảnh tự chụp” mới và bức chân dung tự họa của Van Gogh được làm từ hàng ngàn hoa tulip. Bức tranh khảm bằng những búp tulip nhiều màu sắc, có diện tích 250 m2, được trồng từ tháng 10.2015 là điểm nhấn cho chủ đề của năm. Vincent van Gogh “nở hoa” bên cạnh khu vườn nghệ sĩ Rembrandt và Jan Steen trên đại lộ Danh vọng. Các tác phẩm của Van Gogh cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình tại khu trưng bày hoa Oranje Nassau Pavilion.

Nếu muốn tìm hiểu về các loại hoa, màu sắc, vẻ đẹp, lịch sử và cả bầu khí đượm hương thơm ngát, thì khu vườn Keukenhof tuyệt đẹp cách không xa thủ đô Amsterdam là nơi dành cho bạn. Trên thực tế, không ai có thể chụp một bức ảnh xấu tại đó. Với diện tích 32 ha, Keukenhof là vườn hoa lớn nhất thế giới, với hơn 7 triệu hoa – từ thuỷ tiên, dạ lan hương, lay-ơn, lan, hồng, cẩm chướng, loa kèn… và tất nhiên chủ yếu là hoa tulip.

Mỗi năm, Keukenhof lại đưa ra cái nhìn hoàn toàn mới theo một chủ đề chính. Do có vị trí gần Haarlem, du khách có thể dễ dàng đến đây bằng xe lửa, xe buýt, xe hơi, thậm chí bằng xe đạp và còn một tuyến xe buýt chạy thẳng từ sân bay Schipol.

Tuy nhiên, trong tuần lễ khai mạc, giao thông chung quanh Keukenhof có phần khó khăn. Tốt nhất, bạn nên ở tại Zandvoort, Noordwijk hoặc Leiden và đến Keukenhof bằng cách đạp xe dọc theo cánh đồng tulip, tận hưởng những cảnh quan độc đáo của Hà Lan. Hai lời khuyên: Nếu muốn có thời gian hoàn toàn dành cho hoa, bạn nên kết hợp chuyến viếng thăm Keukenhof với cuộc diễu hành hoa vào tháng 4; và sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc nếu đặt vé trước qua mạng.

Không nghi ngờ gì Keukenhof là nơi tốt nhất và duy nhất trên thế giới để ngắm hoa tulip, một trải nghiệm khó quên cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Khi đến đây, bạn khó có thể bị lạc giữa các khu vườn, nhờ có một cối xay gió lớn giúp bạn định hướng. Điều quan trọng nhất cần nhớ là vườn Keukenhof chỉ mở cửa vào mùa xuân, chỉ khoảng 8 tuần trong năm, khi các búp hoa bắt đầu nở. Trong 8 tuần mùa xuân năm 2014, đã có hơn 800.000 người đến tham quan.

Vườn Keukenhof được thành lập vào năm 1949, theo ý tưởng của ông WJH Lambooy, người sau này là thị trưởng của Lisse. Ông và vài người dân địa phương nghĩ rằng cuộc triển lãm hoa ngoài trời hàng năm sẽ là một ý hay - phần lớn người trồng hoa địa phương có thể trưng bày và bán sản phẩm của mình, họ quyết định sử dụng khu vực vườn rau từ thế kỷ 15 của nữ bá tước Jacoba van Beieren trước đây, vì thế nơi này có tên là Keukenhof, nghĩa là “vườn nhà bếp”.

Những ngày này, rải rác quanh các khu vườn trong công viên là những tác phẩm điêu khắc bằng đồng của nghệ sĩ Hà Lan và lều bạt hoặc các quầy của người trồng hoa địa phương, nơi bạn có thể đặt hàng loại hoa mình yêu thích và sẽ được giao khoảng tháng 9 khi các bông hoa đã chìm vào “giấc ngủ sâu”, lấy lại sức mạnh cho năm tiếp theo. Mỗi năm có khoảng 3 tỉ búp hoa tulip được sản xuất tại Hà Lan.


Chân dung Van Gogh tạo nên với tulip, vườn Keukenhof năm 2015 - Ảnh: Keukenhof.nl

Hoa tulip không phải của Hà Lan

Điều tuyệt vời nơi hoa tulip là sự đa dạng và màu sắc, do mỗi năm người trồng hoa lại tạo ra một giống hoa mới. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất được phát hiện trong cuộc điều tra, đó là hoa tulip hoàn toàn không phải của người Hà Lan! Vâng, hiện đang là thế hệ thứ 500 (nếu mỗi năm là một thế hệ), nhưng tulip hoàn toàn không phải là loài hoa dại mọc ở Hà Lan.

Trong thực tế, môi trường sống tự nhiên của tulip là vùng núi đá khô cằn gần biên giới Trung Quốc và Nga. Loại đất bằng phẳng, thấp hơn mực nước biển và ẩm ướt như Hà Lan không phải là môi trường lý tưởng cho hoa tulip, dù hiện nay chúng đã hoàn toàn thích nghi, vì người Hà Lan đã biết cách tiêu thoát nước cho đất. Vậy hoa tulip đến Hà Lan bằng cách nào, vì sao trở thành một biểu tượng quốc gia ?

Khi làm việc ở Vienna, Áo, nhà thực vật học Carolus Clusius được đại sứ đế quốc Ottoman là AG Busbequius tặng vài củ giống hoa tulip, loại hoa ông đã nhìn thấy lần đầu tiên trong khu vườn tại Constantinople (nay là Istanbul). Khi Clusius về nhận việc tại đại học Leiden, Hà Lan, ông đã thử trồng giống hoa này. Người ta cho rằng tên tulip được gọi theo từ “Turban” tiếng Iran (khăn xếp, khi hoa chưa nở có hình dạng như chiếc khăn xếp), mà khi chuyển sang tiếng Latin trở thành Tulipa.

Sau đó, tulip đã trở thành loại hoa thời thượng, cùng với chứng nghiện hoa tulip, việc đầu cơ loài hoa này tăng đến mức chóng mặt (nhiều người bị mất nhà cửa, tài sản và cả mất trí). Đến năm 1637, chính phủ phải can thiệp nhằm ngăn chặn làn sóng buôn bán ảo. Dẫu sao, ngày nay hoa tulip vẫn còn nguyên giá trị, được mua bán có chừng mực hơn, là một biểu tượng của Hà Lan và là nền tảng kinh tế, nhưng nguồn gốc phương Đông của tulip đã mờ dần vào lịch sử.


Một góc Vườn hoa Keukenhof - Ảnh: Keukenhof.nl

Tuy nhiên, không chỉ với quốc gia, tulip còn có tầm quan trọng với cuộc đời một người thấp bé có giọng hát cao: Tiny Tim. Bài hát nổi tiếng năm 1968 “'Tiptoe through the Tulips”, đã biến ông thành một ngôi sao thế giới. Đây là một phiên bản từ bài hát gốc do Nick Lucas viết vào năm 1929, nhưng Tiny Tim là người duy nhất hát với đàn ukulele và điều đó khiến ông nổi tiếng! Đám cưới  của ông hồi năm 1969 diễn ra giữa 10.000 ngàn hoa tulip, đươc chương trình The Tonight Show truyền hình trực tiếp, thu hút 84% khán giả truyền hình Mỹ. Con gái ông được đặt tên Tulip. Và cuối cùng khi mất, ông được chôn trong một quan tài đầy hoa tulip, nên không thể nói Tiny Tim không biết ơn hoa tulip trong cuộc đời mình.

Thật vậy, loài hoa nhỏ bé này có một lịch sử đáng kinh ngạc. Tulip giúp người ta giàu lên và cũng làm người khác bị mất nhà cửa, trở thành nền tảng kinh tế cho đất nước đã nuôi dưỡng nó, mang lại niềm vui, làm quà tặng yêu thương, là cảm hứng cho bài hát và cả lịch sử truyền hình.

P.Nguyễn Dũng
(tổng hợp)

>> Đầu xuân xuất ngoại ngắm hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.