Thăm thương binh Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống trong vụ rơi trực thăng năm 2014

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/07/2023 17:32 GMT+7

Mất tới 99% sức khỏe và trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thượng úy thương binh Đinh Văn Dương đã vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần để vươn lên trong cuộc sống.

Chiều 26.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã đến thăm thượng úy Đinh Văn Dương (41 tuổi), là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay trực thăng năm 2014 khi đang trong giờ huấn luyện. Anh Dương đang sống ở P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác còn có anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo Q.Long Biên; lãnh đạo P.Thạch Bàn và các đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy (bìa phải) và anh Trần Quang Hưng thăm hỏi thương binh Đinh Văn Dương

NGỌC THẮNG

"Tôi đã có thể ở nhà một mình"

Năm 2014, vụ tai nạn máy bay ở xã Bình Yên (H.Thạch Thất, Hà Nội) khiến 20 thành viên tham gia chuyến bay huấn luyện nhảy dù của Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội), hy sinh. Thượng úy Đinh Văn Dương là người sống sót duy nhất, nhưng anh mất 99% sức khỏe.

Hiện anh là thương binh hạng 1/4, hưởng chế độ tại Trung tâm Điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dù trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thương binh Đinh Văn Dương đã vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 2.

Anh Đinh Văn Dương kể về các cuộc phẫu thuật đã trải qua

NGỌC THẮNG

Chia sẻ về bản thân, anh Dương cho biết, anh đã trải qua 24 cuộc phẫu thuật với 29 tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia với nhiều y bác sĩ trong và ngoài nước. Tai nạn khiến mặt anh biến dạng, anh bị mất toàn bộ hai chân, hai bàn tay và phải di chuyển bằng xe lăn.

Tuy nhiên, anh Dương vẫn cố gắng tập luyện và giờ đây có thể tự xúc ăn được bằng một chiếc thìa gắn vào cổ tay. Anh cũng có thể tự làm vệ sinh cá nhân và di chuyển bằng xe lăn đi giao lưu quanh khu vực mình ở.

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà thương binh Đinh Văn Dương

NGỌC THẮNG

"Sau khi được trở về gia đình, tôi cũng sốc vì thấy không thể tự phục vụ được mình, nhưng sau nhiều năm cố gắng tập luyện, giờ đây tôi đã tự ăn uống được và có thể ở nhà một mình mà không cần có người ở bên", anh Dương cho biết.

Anh Dương cũng chia sẻ, trên cơ thể anh hiện chỗ nào cũng đau đớn. Có những ngày anh phải uống tới 20 viên thuốc giảm đau. Đồng thời, anh trải qua một cú sốc tâm lý khi thời gian đầu không dám đi ra ngoài. 

"Trông thấy tôi, trẻ con rất sợ. Dần dần tôi làm quen, trò chuyện, kể cho các cháu nghe về vụ tai nạn và giờ đây gặp tôi các cháu không còn sợ nữa", anh trải lòng.

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 4.

Các bạn trẻ thăm hỏi thương binh Đinh Văn Dương tại nhà riêng

NGỌC THẮNG

Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

Tới thăm anh Đinh Văn Dương, anh Bùi Quang Huy đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, trao quà và động viên anh cố gắng lạc quan để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh Bùi Quang Huy và các đại biểu của đoàn công tác cho rằng những nghị lực phi thường của anh Đinh Văn Dương là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 5.

Anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác thăm hỏi thương binh Đinh Văn Dương

NGỌC THẮNG

Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác dành cho mình, anh Dương cho biết không chỉ dịp 27.7 mà các ngày bình thường anh luôn được các bạn đoàn viên thanh niên đến chơi, thăm hỏi. Với anh, đó là nguồn động viên, niềm vui lớn lao để anh vượt lên khó khăn, đau đớn của thể chất.

Mẹ anh Dương, bà Trịnh Thị Đông (67 tuổi), cũng xúc động chia sẻ: "Một chuyến bay 21 người thì 20 người hy sinh vì Tổ quốc, còn một mình con trai tôi sống sót. Trong thời gian qua, gia đình đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều đoàn thể, ban, ngành từ T.Ư đến địa phương. Tôi rất xúc động nhưng chỉ biết cảm ơn".

Thăm thương binh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay năm 2014 - Ảnh 6.

Mẹ anh Đinh Văn Dương (bìa trái) trò chuyện với đoàn công tác

VŨ THƠ

Chỉ vào bé trai con anh Dương, bà Đông xúc động nhớ lại: "Đây là con thứ hai của Dương. Năm 2014, hôm trước bố cháu tai nạn thì hôm sau cháu chào đời". Bà Đông cũng cho biết, vợ anh Dương công tác trong quân đội, ở Bệnh viện 108, còn hai con anh, một cháu học lớp 8, một cháu lớp 4, đều chăm ngoan, học giỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.