Thảm kịch của gia đình một cô giáo ở Cần Thơ

06/09/2006 23:19 GMT+7

Ngày hội tựu trường 5.9 không ngờ lại là ngày xảy ra thảm kịch đối với gia đình cô giáo Phan Ngọc Hoa (số nhà 107, khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Trong cùng một đêm, hung thủ đã điên dại cuồng sát giết 3 mẹ con cô. Càng đau lòng hơn khi kẻ thủ ác lại chính là người chồng bao năm đầu ấp tay gối.

Cho đến cuối chiều qua 6.9, dòng người vẫn còn đông nghẹt trước căn nhà tang tóc. Căn phòng phía trước, nơi cháu Hương - con gái lớn chị Hoa ngủ - ghế bàn bị ngã chổng gọng, tường gạch còn đẫm đầy máu. Hai căn phòng phía sau nơi chị Hoa và cháu Cương - con nhỏ - ngủ, khung cảnh cũng trở nên hoang tàn. Nhìn chiếc ghế đẩu và nền đất rải đầy tro che bớt vết máu, nhiều người đã căm giận nguyền rủa ông Ngô Hoàng Kiên (tên thật là Ngô Văn Hai, sinh năm 1954) - chồng của chị Hoa. Nhớ lại vụ việc xảy ra ông Lê Văn Út, tổ trưởng tổ an ninh khu phố vẫn còn rùng mình. Nghe ông Út kể nhiều người cũng rợn mình theo. Chính mắt chứng kiến trong căn nhà ngập máu, xác cháu Nguyễn Thanh Hương bị chém nhiều chỗ, cổ gần đứt lìa, răng và ngón tay bị rơi rải; xác cô Hoa bị chém nhiều vết lên cằm, cổ gần như bị cứa lìa; xác cháu Cường thì nằm trên giường còn đầu thì dưới đất... khiến ông Út thức trắng vì ám ảnh. "Khi liệm cho nạn nhân xong, tôi đã uống rượu cho say để quên cảnh đau lòng nhưng vẫn không chợp mắt được. Giết người gì tàn bạo quá", ông Út nói.

Bác sĩ Nguyễn Mộng Giao, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe người tâm thần TP Cần Thơ, cho biết: "Tôi chưa rõ tên tuổi hung thủ có nằm trong sổ quản lý bệnh nhân tâm thần của y tế quận Cái Răng hay không nên chưa dám khẳng định gì. Tuy nhiên, nếu hung thủ hành động mà tính toán trước (chọn thời điểm ban đêm, chuẩn bị hung khí bén, gài chặt cửa không cho nạn nhân chạy), rất có thể do bị ức chế lâu ngày nên ông ta bị tâm thần hoang tưởng. Dạng này có 2 trường hợp, một là cứ suy nghĩ vợ con giết mình nên mình phải có hành động chống trả; trường hợp thứ hai nguy hiểm hơn, đó là tâm thần thính giác, bên tai hung thủ cứ nghe văng vẳng tiếng xúi giục phải giết người, trường hợp này nếu phát hiện sớm có thể ngăn chặn được. Nếu bị bắt, hung thủ trong trạng thái thất thần cũng có thể do ghen tuông nên có hành động như trên. Trường hợp ghen tuông giết người dã man ở VN và thế giới vẫn hay xảy ra".

Hàng xóm chung quanh cho biết, gia đình ông Kiên sống khá dư giả. Ông ta ít giao hảo với chòm xóm. Hai người con, con gái lớn là Ngô Thanh Hương, 17 tuổi đang học lớp 12, con trai nhỏ là Ngô Hoàng Cương 12 tuổi, học lớp 5. Cả hai rất ngoan hiền và là học sinh khá giỏi. Cô Hoa là giáo viên Trường tiểu học Phú Thứ 3, gần đến tuổi nghỉ hưu. Ông Kiên là cựu chiến binh, bị điếc, trước đây thường ghen tuông bóng gió khi vợ đi vắng nhà, lúc có rượu thì hay la quậy gia đình. Cô Hoa chi tiêu rất tằn tiện, ngoài dạy học cô còn làm chủ hụi. Bà Phạm Thị Út, một hụi viên của chị Hoa xác nhận dây hụi chơi rất uy tín, trước hôm xảy ra thảm kịch chị Hoa vừa đi gom tiền được khoảng 600 ngàn đồng. Ông Phan Hồng Được, ở cận nhà chị Hoa kể: "Nhà cô Hoa cửa nẻo đóng rất kín, nằm tuốt trong góc vắng nên có kêu la bà con cũng khó nghe rõ. Trước đây mấy ngày, tôi nghe có tiếng ông Kiên và cô Hoa cằn nhằn cãi cọ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 5.9, tôi giật mình mơ mơ màng màng, nghe tiếng kêu: "Mẹ ơi, cứu con!". Kêu đâu khoảng 2, 3 tiếng rồi im luôn. Tưởng là mình ngủ mớ nghe lộn nên tôi ngủ tiếp".

Khoảng 9 giờ sáng ngày 5.9, do không thấy Hoàng Cương dự khai giảng nên bạn học đã tới tận nhà tìm. Các cháu này đã thất kinh khi chứng kiến xác Thanh Hương nằm bất động trong vũng máu. Nội vụ sau đó được báo cho công an địa phương. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã lần theo bắt giữ Ngô Hoàng Kiên đang bỏ trốn trong một cánh đồng trống ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thấy bộ dạng ông Kiên lờ đờ như người bị trúng độc thuốc trừ sâu, cơ quan điều tra đã tức tốc đưa đến bệnh viện nhưng kết quả kiểm tra bình thường.

Có người cho rằng ông Kiên bị tâm thần nên lâu lâu lên cơn. Có người cho rằng ông Kiên ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình. Cũng có người nói do vợ nắm quyền, làm ra tiền trong khi bản thân làm không ra tiền đâm ra bực tức, bị ức chế lâu ngày, nên khi xảy ra cãi cọ nhau ông Kiên không dằn được. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì hành động tội ác của ông Kiên cũng không thể bào chữa. Sau khi bị bắt khẩn cấp, chiều hôm qua, tại cơ quan điều tra, ông Kiên đã bước đầu khai nhận rằng do chị Hoa quản lý tiền gắt gao nên lâu ngày ông bực tức nên dùng dao thủ ác.

C.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.