Thảm kịch Covid-19 ở Ấn Độ, cảnh kinh hoàng tại bệnh viện

03/05/2021 23:09 GMT+7

Tình hình đại dịch Covid-19 trong các bệnh viện tại Ấn Độ tồi tệ đến mức bệnh nhân phải khó khăn mới được tiếp nhận nhưng nhanh chóng muốn ra ngoài.

CNN ngày 3.5 đăng câu chuyện đau lòng của một số bệnh nhân tại các bệnh viện đông đúc ở Ấn Độ trong bối cảnh nước này đang hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân tử vong trong lúc chờ được cho nhập viện, trước khi được bác sĩ thăm khám.
Cô Goldi Patel (25 tuổi) đang mang thai tháng thứ 7, chạy khắp các bệnh viện ở New Delhi trong 3 ngày nhưng không nơi nào tiếp nhận người chồng Sadanand (30 tuổi) đang nhiễm Covid-19. Tổng cộng 4 bệnh viện từ chối tiếp nhận và ông Sadanand cuối cùng được đưa vào một cơ sở y tế tạm thời ở ngoại ô, Trung tâm chăm sóc Covid Sardar Patel.
Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Sadanand đã van nài để được rời đi vì điều kiện cơ sở vật chất tại nơi này quá thiếu thốn và tình hình hết sức lo ngại.

Bên trong Trung tâm Sardar Patel

Ảnh chụp màn hình CNN

Thiếu đủ bề

Ông Sadanand cho biết chỉ được gặp bác sĩ vài ba lần từ khi nhập viện vào hôm 27.4. Bệnh nhân nằm trên các chiếc giường làm bằng bìa cứng và được cấp rất ít thuốc. “Tôi rất sợ. Tôi cho là họ sẽ không thể cứu tôi nếu tình hình nghiêm trọng hơn”, ông Sadanand nói một cách khó khăn.

Người dân Ấn Độ tụ tập nhảy múa mừng bầu cử giữa đại dịch Covid- 19

Trung tâm Sardar Patel đóng cửa vào tháng 2 khi các quan chức cho rằng Ấn Độ đã chiến thắng đại dịch. Tuy nhiên cơ sở với 500 giường bệnh này tái mở cửa vào ngày 26.4 khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Ông Sadanand nhập viện vào ngày 27.4 và khi người vợ đến thăm một vài ngày sau, nơi này đã chật cứng bệnh nhân.
Sadanand cho biết 2 người nằm ở giường kế bên đã kêu gào xin bác sĩ cho thuốc uống nhưng tử vong vài giờ sau đó, có thể là vì hết ô xy. Cuối tuần trước, ít nhất 5 người xung quanh Sadanand tử vong. Một thi thể nằm gần đó trong vài giờ mới được mang đi.

Vào không được, ra cũng không xong

Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ hồi tháng 4 nói sẽ mở rộng trung tâm lên thành 2.000 giường và cung cấp thêm ôxy nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Một bệnh nhân nằm kế nói với Sadanand rằng nên bỏ đi nếu thấy khá lên vì nếu ở lại và bệnh nặng, “anh sẽ chết trên giường vì không có ai gọi bác sĩ đâu”. Mặc dù chồng lo sợ nhưng cô Goldi khuyên nhủ nên ở lại vì ít ra vẫn được thở ô xy.

Bệnh nhân Covid-19 bên trong một bệnh viện tạm ở New Delhi

AFP


Bà Sarita Saxena cho biết em rể của bà được đưa vào trung tâm sau khi bị 7 bệnh viện từ chối. Bà Saxena nói rằng chẳng có bác sĩ nào mà chỉ có người thân của bệnh nhân đang chấp nhận rủi ro để chăm sóc. Bên ngoài, nhiều người lo lắng về việc thiếu thốn và đang cố gắng đưa người thân ra viện.
Tính đến ngày 3.5, Ấn Độ có hơn 19,9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó 218.959 ca tử vong. Hệ thống y tế đã bị quá tải và tình trạng thiếu giường bệnh, ô xy, nhân viên y tế diễn ra ở nhiều nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.