Thảm họa Maguire

18/10/2021 08:25 GMT+7

Xem trận M.U thua Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, những người yêu mến “Quỷ đỏ” không thể không thất vọng về màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng áo đỏ.

Không chỉ là tỷ số 2-4 mà sự sa sút chung của cả tập thể này cho thấy họ như đang trong giai đoạn khủng hoảng về phong độ lẫn niềm tin. Ronaldo có vẻ không thoải mái, Pogba tâm trạng muốn ra đi, Matic không còn là một cầu thủ đánh chặn hữu hiệu, Bruno Fernandes loay hoay tìm bóng, còn trên băng ghế chỉ đạo HLV Solskjaer thần sắc như người mất hồn. Nhiều lúc nhìn ông bất động chẳng có phản ứng gì nhất là 10 phút cuối khi bị thua ngược thêm 2 bàn.

Maguire (bìa phải) gây thất vọngở trận thua của M.U

AFP

Nhưng thảm họa nhất trong thất bại của M.U trận này chính là trung vệ tuyển Anh Harry Maguire. 3 trong 4 bàn thua của “Quỷ đỏ” chính là sự lóng ngóng, vụng về và hết sức khinh suất của người đội trưởng chỉ huy hàng thủ này. Bàn thua đầu tiên (bị gỡ hòa) là một tình huống vô cùng đơn giản nhưng Maguire thi đấu như mộng du, để tiền đạo Iheanacho cướp bóng trong chân và kiến tạo cho Tielemans ghi bàn gỡ hòa. Bàn thua 1-2 và bàn để chủ nhà ấn định chiến thắng 4-2, Maguire cũng đá như mơ ngủ, không có chút tập trung nào để Soyuncu và Daka thoát khỏi sự kèm cặp dễ dàng. Thật khó để tin rằng một trung vệ tầm cỡ thế giới lại phản ứng chậm chạp và loay hoay như mất phương hướng vậy.

Thực ra đây không phải lần đầu Maguire mắc các lỗi sơ đẳng như vậy và càng không thể cho rằng anh mới trở lại sau chấn thương nên có ảnh hưởng đôi chút ở khả năng xoay trở. Thực tế, từ khi chuyển đến M.U với giá 85 triệu bảng chưa bao giờ trung vệ này cho thấy thái độ thi đấu máu lửa, sự vững vàng và chắc chắn trong phòng ngự. Trong 3 mùa bóng khoác áo M.U, lúc nào Maguire cũng bị kêu ca là “cứng” như khúc gỗ khi rất nhiều bàn thua của “Quỷ đỏ” là do sự lững thững của anh. Có thể hình đẹp và lợi thế ở khả năng không chiến một - hai cũng như tham gia tấn công để hỗ trợ đánh đầu ghi bàn, nhưng nhiều đường bóng tầm thấp hoặc trung bình cần sự phán đoán nhanh, bọc lót hiệu quả thì Maguire lại không cho thấy sự linh hoạt và tầm ảnh hưởng của mình khi liên tục mắc sai sót trong kèm người lẫn chọn vị trí, dẫn đến nhiều kết cục tệ hại.

Dĩ nhiên, những sai lầm trong bóng đá là không thể tránh khỏi nhưng với một trung vệ nhiều kinh nghiệm như Maguire thì yếu kém đó thật khó chấp nhận. Ngay cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand phải thốt lên cách xử lý và đọc tình huống của Maguire nhiều lúc như xát muối vào lòng tin của người hâm mộ. Còn cựu đội trưởng Roy Keane thì ngán ngẩm khi nói rằng vai trò “anh cả” ở M.U của Maguire sau trận này đã sứt mẻ nghiêm trọng và rất cần phải xem lại có còn xứng đáng không vì vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự anh còn chưa thực sự đáp ứng, nói chi là thủ lĩnh trên sân. Các huyền thoại M.U đều cho rằng ngoài tài năng, tố chất quan trọng để được chọn trao băng đội trưởng nằm ở cách chơi, sự tận hiến, tính chỉ huy và thái độ thi đấu mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Với tiêu chí đó, rõ ràng Maguire chưa phù hợp để đeo băng thủ quân.

M.U đang ở trong thời điểm khó khăn đủ bề khi lịch thi đấu sắp tới sẽ vô cùng nặng, gồm 2 trận Champions League với Atalanta xen giữa 3 trận gay cấn ở giải Ngoại hạng Anh lần lượt gặp Liverpool, Tottenham và Man.City, nhưng với những gì đã thể hiện thật đáng lo cho “Quỷ đỏ” nếu Solskjaer vẫn còn cầm cương và Maguire vẫn chưa thay đổi được cách chơi luôn để lại sự ngán ngẫm của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.