Tham gia 'Sao nhập ngũ', Hòa Minzy bật khóc vì nhớ con

17/04/2022 08:32 GMT+7

Sống trong môi trường quân ngũ, không thể liên lạc với người thân, gia đình, Hòa Minzy đã bật khóc nghẹn ngào vì nhớ con.

Hòa Minzy nước mắt tuôn rơi vì nhớ con trai khi “nhập ngũ”

btc

Trong tập 7 Sao nhập ngũ, các nghệ sĩ tiếp tục tham gia huấn luyện trong quân ngũ. Đây là ngày thứ ba, các chiến sĩ cũng bắt đầu quen với ngôn từ, tác phong quân đội.

Trong bữa cơm, Hòa Minzy bày tỏ nỗi nhớ con da diết khiến Puka, Duy Khánh, Anh Tú thay phiên an ủi. Nghe tâm sự từ giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp rằng đã ba ngày rồi không thấy con trai, Tiểu đội trưởng cũng dành lời động viên, cho biết Đại đội trưởng và Trung đội trưởng trong thời qua có những đợt đi chống dịch suốt 5, 6 tháng. Những lúc ấy, họ chỉ có thể gọi điện về nhà và tất cả đều cần cố gắng vượt qua giai đoạn đầy khó khăn đó. Nỗi nhớ con của Hòa Minzy càng thêm lớn khiến cô bật khóc ngay trong bữa cơm.

Độ Mixi không chỉ nổi tiếng trong giới streamer mà còn khiến dân mạng ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ và hai cậu con trai

btc

Không chỉ riêng Hòa Minzy, khi nghe nói nữ ca sĩ khóc vì nhớ con, Độ Mixi cũng nghẹn ngào: "Không nói thì không sao, nói đến nhớ con quá". Lúc này, S.T Sơn Thạch bày tỏ anh cũng mong muốn có con để nhớ và nhận về lời khuyên của Độ Mixi: "Có con vào ích kỷ đấy. Kiểu như mình không muốn ra ngoài với bạn bè nữa, có xu hướng ích kỷ và tự kỷ ở nhà".

Trong tập 7, các chiến sĩ mới đã có buổi học bài hát truyền thống của Quân đoàn 2. Sau giờ học hát, trước khi đi ngủ, tiểu đội nữ đã có phần sinh hoạt cuối ngày. Vì thực hiện nhiệm vụ bắn súng và chiến thuật chưa được tốt, Minh Tú và Puka đã "trúng thưởng" gác đêm. Trong khi đó, ở tiểu đội nam, Anh Tú và Duy Khánh cũng phải thực hiện nhiệm vụ này.

Anh Tú vững vàng tâm lý, luôn là chỗ dựa tinh thần cho Duy Khánh khi gác đêm

btc

Nếu như Duy Khánh tâm lý yếu, nhát ma thì Anh Tú lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đàn em. Khi cả hai đang trò chuyện, bỗng một người lạ mặt xuất hiện và khiến cho Duy Khánh hét lên đầy lo lắng. Lúc này, Anh Tú nhớ lời dặn của Đại đội trưởng, cứng rắn ép kẻ tình nghi đang chở bao rau ra ngoài dừng lại. Khi người này có dấu hiệu đòi trốn, Anh Tú đã khống chế đối tượng, đồng thời chạy đuổi theo. Tuy nhiên, vì không thể đuổi kịp tên trộm, anh đành chạy về nơi canh gác cùng Duy Khánh. Cả hai bị Đại đội trưởng yêu cầu viết bản tường trình về sự việc xảy ra trong đêm.

Puka mạnh mẽ đuổi bắt “kẻ tình nghi” trong đêm

btc

Được giao nhiệm vụ gác đêm cùng Minh Tú, Puka vui vẻ ca hát cho bớt sợ vì cô đang là người lính. Cũng giống như bên nam, bên nữ gặp tình huống khó xử khi có kẻ tình nghi đột nhập trộm thuốc tại khu trồng thuốc. Dù nghiêm túc yêu cầu tên trộm thuốc này bỏ túi thuốc lại, đồng thời đi báo cáo nhưng cuối cùng Puka và Minh Tú vẫn để lạc mất kẻ trộm. Sau đó, cả hai phải phối hợp với các đồng chí khác, thành công bắt được kẻ tình nghi. Cách xử trí của Minh Tú và Puka nhận về lời khen ngợi của Trung đội trưởng, bảo đảm an toàn trong ca gác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.