Thảm cảnh của gia đình có 3 người bị tai nạn giao thông

16/12/2023 08:44 GMT+7

Những lao động chính lần lượt gặp tai nạn giao thông khiến gia đình anh A Toang (41 tuổi, ở làng Plei Sar, xã Ia Chim, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lâm vào bế tắc.

Anh A Toang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại xã Ia Chim. Năm 2002, anh kết hôn với chị Y Myếk rồi sinh được 4 người con trai. Nhà không có đất sản xuất nên vợ chồng anh làm thuê cuốc mướn khắp nơi mới đủ nuôi con.

Tết năm 2022, anh A Toang đi bộ qua nhà người thân chúc tết thì bất ngờ bị một người điều khiển xe máy tông phải, khiến anh văng vào lề đường bất tỉnh. Anh được dân làng phát hiện và đưa đi cấp cứu với vết thương rách bụng, chân trái dập nát. Được sự chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, tính mạng của anh A Toang được giữ lại. Tuy nhiên, chân trái của anh tổn thương vĩnh viễn nên anh không thể làm việc nặng được nữa. Chị Y Myếk vừa phải chăm 2 con nhỏ, vừa phải chăm chồng nên cũng chẳng thể đi làm kiếm tiền. Kể từ đó, gánh nặng mưu sinh chuyển lên vai người con đầu A Tóa (20 tuổi).

Thảm cảnh của gia đình có 3 người bị tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Anh A Toang khập khễnh chăm con trai A Tóa nằm liệt giường sau tai nạn

THIÊN ÂN

Hơn 1 tháng sau ngày cha gặp nạn, A Tóa trên đường đi làm về thì bất ngờ gặp tai nạn bất tỉnh. Đến tối, không thấy con trở về nên gia đình đi tìm và phát hiện cậu đang nằm ven đường. Gia đình vội đưa A Tóa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương cột sống. Dù được cứu sống nhưng A Tóa cũng bị liệt nửa người từ đó. Cùng một lúc có 2 người phải điều trị trong bệnh viện với chi phí chạy chữa rất cao khiến gia đình anh A Toang lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc. Những tài sản đáng giá trong nhà cứ theo những hóa đơn điều trị đội nón ra đi.

Cha và anh phải điều trị với chi phí rất cao khiến A Tuin (16 tuổi) phải bỏ học đi làm thuê. Cậu được người thân rủ đi cạo mủ cao su thuê ở huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum). Mỗi tháng làm được hơn 4 triệu đồng, A Tuin chỉ giữ lại hơn 1 triệu để ăn uống, sinh hoạt. Còn lại bao nhiêu tiền cậu đều gửi về cho mẹ để nuôi gia đình.

Tháng 11 vừa qua, sau nhiều tháng làm việc ở biên giới, A Tuin trở về thăm nhà. Tai họa lại một lần nữa trút xuống gia đình nghèo khi A Tuin gặp tai nạn giao thông và tử vong trên đường đến bệnh viện. Giờ đây gánh nặng nuôi gia đình lại đè nặng lên đôi vai chị Y Myếk. Ngoài nuôi chồng và con trai đầu bị liệt, chị vẫn còn 2 người con còn nhỏ đang ở tuổi đi học phải chăm lo."Chẳng biết làm gì nên tội mà tai họa cứ đổ lên đầu gia đình mình như vậy. Hai năm mà 3 người bị tai nạn liên tiếp, người thì chết, người thì nằm liệt. Nhà lại không có đất sản xuất nên kinh tế khó khăn lắm. Vợ mình làm thuê được đồng nào thì ăn đồng đó thôi, nếu không làm được thì đành nhịn đói. Giờ không biết phải sống thế nào nữa", anh A Toang nói.

Bà Uông Thị Trang, Phó chủ tịch UBND xã Ia Chim, cho biết gia đình anh A Toang là hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Hiện gia đình đang được hưởng trợ cấp cho người tàn tật do tai nạn giao thông với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Mức trợ cấp này cũng chỉ giúp được phần nào khó khăn cho gia đình anh. Do vậy địa phương luôn kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh A Toang vơi bớt khó khăn.

Qua bài viết này, rất mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ cho gia đình anh A Toang vượt qua giai đoạn khốn đốn lúc này. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh A Toang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh A Toang trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.