Thai phụ bị u não thiếu tiền phẫu thuật cứu con

20/05/2017 07:37 GMT+7

Mới 28 tuổi, chị bị u não khi đang mang thai. Bác sĩ chỉ định sau khi mổ sinh sẽ phẫu thuật cắt khối u nhưng gia đình chị khó khăn , chưa lo đủ tiền viện phí.

Đó là hoàn cảnh éo le của chị Vũ Thị Hương Sen (28 tuổi, ngụ tại khu An Lạc, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). “Bây giờ em chỉ lo cho con em. Em uống nhiều thuốc quá mà không ăn được gì, cháu sẽ bị thiếu chất. Em đau thế này chắc con cũng đau lắm. Khổ thân cháu, chưa ra đời đã phải chịu đựng đau đớn cùng mẹ”, chị Sen nói khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp (TP.Hải Phòng).
Theo lời chị Sen, những cơn đau đầu bắt đầu hành hạ chị ngay sau khi vợ chồng chị đón tin vui có em bé. Những cơn đau chạy từ gáy, bốc lên đầu nhiều khi khiến chị ngất lịm. Tháng 4 vừa qua, khi bé gái trong bụng được hơn 30 tuần tuổi, những cơn đau đầu ngày càng nhiều và dữ dội hơn, chị vào Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp khám và các bác sĩ kết luận bị u não.
Chị Sen sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Chị được tiểu phẫu đặt một ống nhỏ từ não nối xuống ổ bụng để hút dịch trong não, giúp giảm các cơn đau. Dự kiến, đến tháng 6, khi thai nhi được 34 tuần tuổi, chị Sen sẽ chuyển qua Bệnh viện Nhi T.Ư sinh mổ rồi mới có thể phẫu thuật cắt khối u não. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, gia đình đã chuyển chị Sen về Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp điều trị.

tin liên quan

Lấy khối u não 'khủng' ra khỏi đầu bệnh nhân nữ
Ngày 8.3, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết nơi này vừa phẫu thuật lấy trọn khối u não với đường kính to gần bằng quả banh tennis cho bệnh nhân T.Đ (53 tuổi, Tiền Giang).
Trong khi chị Sen chiến đấu với bệnh tật, người nhà của chị lại đang rất lo lắng vì tài chính. Hai bên nội ngoại của đôi vợ chồng trẻ hoàn cảnh đều khó khăn. Gia đình anh Hậu làm nghề nông, miếng ăn trông hết vào mấy thửa ruộng. Bố mẹ đẻ của chị Sen cũng đang phải chống chọi với bệnh tật, trong đó người mẹ đã mổ não 5 lần nhưng chưa hết bệnh.
Anh Phạm Văn Hậu (28 tuổi, chồng chị Sen) cho biết, vợ nằm viện đã nhiều ngày nay nhưng anh không dám nghỉ việc để chăm sóc. Anh Hậu làm nghề lái xe tải đường dài, lương 6 triệu đồng 1 tháng. Nghỉ ngày nào mất thu nhập ngày ấy. “Đợt đưa vợ lên Hà Nội điều trị rồi lại về Hải Phòng nằm viện tiếp toàn tiền em đi vay. Tiền nằm viện, thuốc thang cũng gần 1 triệu đồng/ngày. Sắp tới mổ 2 lần để cứu mẹ, cứu con mà em chưa biết xoay tiền ở đâu ra”, anh Hậu nói.
Gia đình chị Sen rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với chị Sen qua số điện thoại 0966539842 hoặc liên hệ với anh Hậu qua số máy 0961259926.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.