Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/11/2023 07:34 GMT+7

Từ nhiều năm trở lại đây, Khe Vằn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở huyện vùng cao Bình Liêu (Quảng Ninh).

Nằm cách Bình Liêu (H.Bình Liêu) khoảng 15 km, thuộc xã Húc Động, đường vào thác Khe Vằn hiện nay thuận tiện với đường nhựa phẳng lì đưa du khách đến tận nơi. 

Trên hành trình từ QL18C để đến thác Khe Vằn, du khách được tận hưởng không gian tươi đẹp, khi đi trên con đường uốn lượn như dải lụa mềm, bên cạnh những ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, xa xa những ngôi nhà của đồng bào Tày yên bình, với những lũ trẻ nô đùa chạy nhảy.

Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Thác nước đổ ào ạt như dải lụa trắng, còn xung quanh là những cánh rừng xanh, núi đá còn nguyên vẹn.

LÃ NGHĨA HIẾU


Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 2.

Thác nước Khe Vằn có 3 tầng, đây cũng là thác nước lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh

LÃ NGHĨA HIẾU

Trong khung cảnh ấy, du khách sẽ cảm nhận rõ nét sắc màu dân tộc và được hòa mình vào không gian núi rừng hoang sơ miền biên ải.

Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 3.

Dòng thác đổ trắng xóaThác nước trắng xóa như sợi chỉ tô vẽ thêm cho bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp của huyện vùng cao Bình Liêu

LÃ NGHĨA HIẾU


Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 4.

Không kể đêm ngày, thác nước Khe Vằn chảy mãi như bản tình ca của thiên nhiên dành tặng cho nơi này.

LÃ NGHĨA HIẾU

Khe Vằn có 3 tầng thác, mỗi tầng mang một hình thế, dáng vẻ khác nhau. Tầng thứ nhất là dòng nước lớn, trắng xóa chảy từ các vách núi cao xuống tạo thành một hồ nước rộng.

Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 5.

Vào những ngày oi bức, du khách có thể lên tầng thác để tắm

TIẾN TRƯỞNG

Tầng thứ hai khi nước chảy từ trên cao đổ xuống, gặp đá tạo thành nhiều tầng tung ra những bọt nước trắng xóa. Tầng cuối cùng dưới dân là nơi vào những ngày nắng nóng có nhiều du khách nhảy xuống tắm dưới làn nước mát lạnh.

Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 6.

Thác Khe Vằn quanh năm nước đổ tạo nên khung cảnh hữu tình và là nơi dành cho du khách ưa khám phá

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo chia sẻ của người dân địa phương, thác Khe Vằn từng là nơi trai gái người Sán Chỉ hẹn hò, hát đối Soóng Cọ. Các cuộc hát này thường được tổ chức vào trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm.

Về sau, người dân còn tổ chức thành lễ hội, lấy tên là Hội hát tháng ba. Vào mỗi dịp đến hội không chỉ người Sán Chỉ ở Húc Động, mà còn thu hút đông đảo cả nam, nữ dân tộc Sán Chỉ của xã Đại Dực (Tiên Yên) và các vùng lân cận tìm đến giao lưu, tìm duyên. Tại thác Khe Vằn, ngày ấy không ít đôi nam nữ đã nên duyên vợ chồng.

Thác nước đẹp như tranh ở miền biên ải Quảng Ninh  - Ảnh 7.

Thác nước Khe Vằn là thượng nguồn đổ ra các con sông lớn quanh vùng

LÃ NGHĨA HIẾU

Nếu có dịp dừng chân ở Khe Vằn, du khách đừng quên thưởng thức "hương rừng" với những món ăn độc đáo do chính người dân tộc địa phương chế biến như gà nướng, xôi ngũ sắc, cá suối…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.