Tết trọn niềm vui

03/02/2016 08:00 GMT+7

Những sự kiện trong Chương trình OMO Tết 2016 đã đem lại nhiều điều ý nghĩa và niềm vui cho nhiều người.

Những sự kiện trong Chương trình OMO Tết 2016 đã đem lại nhiều điều ý nghĩa và niềm vui cho nhiều người.

Còn nhớ vào sáng 7.1, tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) đã diễn ra lễ phát động chương trình “Hộp quà sum họp” do nhãn hàng OMO, Công ty Unilever VN, phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức.
Học sinh giơ cao những hộp quà để tặng các gia đình xa quê trên hành trình đoàn tụ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Học sinh giơ cao những hộp quà để tặng các gia đình xa quê trên hành trình đoàn tụ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tại đây, hơn 700 học sinh (HS) đã có cơ hội hiểu thêm về ý nghĩa của niềm vui sum họp, biết được giá trị của tết cổ truyền. Phạm Minh Huy, HS lớp 4/2 đã chia sẻ: “Con đã hiểu tết là dịp đoàn tụ, chỉ khi được quây quần bên ông bà, cha mẹ thì tết mới vui và trọn vẹn ý nghĩa”.
Trong chương trình, HS đã cùng nhau thiết kế những hộp quà dễ thương để gói ghém tình cảm của mình qua những bức vẽ, những lời chúc dành tặng mọi người.
Có mặt tại sự kiện này, ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cho rằng đây là chương trình rất bổ ích, ý nghĩa và cần thiết, giúp HS biết trân trọng những giá trị truyền thống, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người ngay từ nhỏ. Và mỗi trẻ em khi biết yêu nguồn cội, được nuôi dưỡng trong tình thương gia đình, và đặc biệt là có mối gắn kết mật thiết với ông bà sẽ có được nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.
Nhiều gia đình được tặng hộp quà sum họp tại bến xe - Ảnh: Trâm AnhNhiều gia đình được tặng hộp quà sum họp tại bến xe - Ảnh: Trâm Anh
Không chỉ đem lại những điều ý nghĩa cho trẻ em, chương trình này còn giúp rất nhiều công nhân, những gia đình khó khăn bớt đi những âu lo, mệt mỏi mỗi dịp tết đến xuân về.
Chị Huỳnh Thị Tiên, công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết mỗi lần tết về quê là mỗi lần vất vả. Bởi mong ước được về quê với cha mẹ già bị ngăn cản bởi những khó khăn chồng chất. Nào là nỗi lo tiền bạc, nào là cảnh phải chen chúc mệt mỏi và kém sạch sẽ ở nhà xe ở bến xe, rồi phải vật lộn với nắng gió, khói bụi và một hành trình “khổ sở” trên những chuyến xe khách để về nhà… Thế nhưng ngày 26.1 vừa qua, khi đến bến xe, chị Tiên đã thở phào nhẹ nhõm và bao nỗi lo đã tan biến khi chứng kiến bến xe đã được trang hoàng không gian tết ấm cúng, được trang trí bằng hàng trăm bức tranh đầy màu sắc. Chưa kể những cổng chào, ghế ngồi đã được bọc lại tươm tất. Bến xe còn trang bị thêm máy lạnh, quạt máy… khiến những cảnh mệt mỏi đã từng gặp những năm trước đã không còn.
Còn chị Phạm Ngọc Ái Linh, quê ở Bình Thuận, thì tỏ ra bất ngờ và vui sướng khi vừa đến bến xe đã được chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cả gia đình, rồi được tặng hộp quà sum họp với những món quà dễ thương như: nước, khăn ướt, gối hơi… để chuyến xe về quê đỡ mệt mỏi hơn mọi năm.
Chị Linh kể cuộc sống mưu sinh ở TP.HCM rất khó khăn. Thế nên đã từ lâu luôn có ước mong có tiền mua cho cha mẹ ở quê chiếc máy giặt, nhưng ước mong ấy suốt 5 năm qua vẫn chỉ là mong ước. Thật bất ngờ khi năm nay vừa đến bến xe, chị nói lên điều ước của mình và “biệt đội OMO” đã về tận quê để biến ước mong ấy thành hiện thực.
Còn ông Hồ Đắc Thống, quê ở Đồng Nai thì cho biết rất vui vì những điều mà chương trình đem lại cho gia đình ông. Không chỉ bởi được tặng hộp sâm, mà chương trình đã giúp ông có được niềm vui đoàn tụ cùng với con cháu. “Hạnh phúc của tuổi già còn gì vui bằng được quây quần bên con cháu trong giây phút giao thừa và trong những ngày tết. Những năm trước có khi con không đưa cháu về, buồn lắm, cứ mong ngóng hoài. Còn năm nay thì con cháu đã về đầy đủ, tôi thấy mình như trẻ lại”.
Cũng từ chương trình, nhiều gia đình khác cũng được vỡ òa trong niềm vui được đoàn tụ cùng con cháu trong dịp tết, như trường hợp của các gia đình: ông Nguyễn Văn Dục (ở Đồng Nai), bà Trần Thị Nghĩa (ở Quảng Ngãi), ông Nguyễn Kha (ở Quảng Ngãi)…
Giúp 2 triệu gia đình vui bước đường về
“Tết là về bên gia đình”, với ba mẹ, tết chưa đến khi con chưa về. Tuy nhiên, hành trình sum họp đối với những người về quê vẫn còn khó khăn, vất vả - khiến niềm vui đoàn tụ không được trọn vẹn.
Thấu hiểu điều đó, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, nhãn hàng OMO thực hiện chương trình “Xuân sum họp - Tết tròn yêu thương” giúp hành trình về quê đón tết của hàng triệu người Việt xa quê trở nên dễ dàng và thoải mái hơn với sự giúp sức của các em học sinh. Chương trình giúp 2 triệu gia đình vui bước đường về tại các bến xe, nhà ga khắp bắc - nam.
Hãy cùng OMO chia sẻ khoảnh khắc đoàn viên để mang tuổi xuân về bên ba mẹ và vui bước đường về nhà.
Tham khảo tại: www.omotet.com
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.