Tết ở Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội

21/01/2023 22:11 GMT+7

Những ngày cuối năm, Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Kon Tum cũng trở nên sôi động hơn hẳn. Các em nhỏ tại đây háo hức dọn dẹp cho ngày tết, xuân đang về.

Các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Kon Tum luôn tạo không khí ấm áp, hạnh phúc cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật trong những ngày tết đến xuân về.

Những mảnh đời bất hạnh

Để chuẩn bị cho ngày tết đang đến gần, em Lương Y Bảo Châu (học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum) hối hả cùng các bạn quét sân, dọn dẹp vệ sinh. Châu kể rằng, em sinh ra và lớn lên ở xã Đăk Xú (H.Ngọc Hồi, Kon Tum). Cách đây 3 năm, cha mẹ em lần lượt qua đời. Không có người lớn chăm sóc, em sống bơ vơ như cây cỏ mọc trên rừng.

Các em nhỏ mồ côi, khuyết tật xem các cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội như người thân của mình

đức nhật

Châu chia sẻ, sau khi biết hoàn cảnh bất hạnh của em, các cán bộ của trung tâm đến tận nhà em đón về đây nuôi dưỡng. Thời gian đầu, đôi mắt Châu chẳng lúc nào thôi ướt. Phần vì cô bé nhớ gia đình, phần vì phải sống trong môi trường mới với những con người xa lạ.

Nhưng một thời gian sau, khi được thầy cô động viên, tiếp xúc với những hoàn cảnh giống mình, Châu đã vượt qua nỗi bất hạnh của cuộc đời. Sau 3 năm gắn bó với trung tâm, Châu đã xem nơi đây như tổ ấm thứ 2, các bạn và thầy cô như người thân của mình vậy.

Châu cho biết, năm nào cũng vậy, trước khi về ăn tết, Châu cùng các bạn tham gia dọn dẹp, trang trí trung tâm. Bên cạnh đó, thầy, cô còn dạy các em gói bánh chưng, bánh tét và tổ chức đón giao thừa sớm để mọi người về với gia đình.

“Khoảng 29 tháng chạp âm lịch em sẽ được người thân đón về nhà. Khi về nhà, em được trung tâm tặng quà gồm quần áo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm. Mùng 4 em sẽ trở lại trung tâm cùng với các anh chị, các bạn để vui xuân và bước vào một năm mới với nhiều cố gắng và hy vọng”, Châu chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh với Châu, Y Tân (19 tuổi) cũng là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Sinh ra và lớn lên ở xã Đăk Ring (H.Kon Plông, Kon Tum), năm 6 tuổi, Tân lần lượt mất đi cha mẹ. Cô bé Xơ Đăng sau đó được đưa về trung tâm chăm sóc.

Trong vòng tay yêu thương của các bạn và thầy cô tại trung tâm, Tân từng ngày vượt qua nỗi buồn. Không chỉ vậy cô bé mồ côi nhút nhát ngày nào, giờ đã trở thành sinh viên giỏi của Trường cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Ai cũng có hoàn cảnh giống nhau nên các em luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau

đức nhật

Tân tâm sự, những ngày đầu mới vào trung tâm, em buồn lắm vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nhất là vào những ngày tết cận kề, Tân lại nhớ những kỷ niệm khi gia đình sum họp. Thế nhưng, ở đây ai cũng bất hạnh nên mọi người luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Được bạn bè, thầy cô động viên nỗi đau khi thiếu vắng người thân của Tân cũng dần được xoa dịu.

“Bây giờ những ngày tết đối với em không còn buồn nữa vì năm nào chúng em cũng được các thầy cô, cán bộ trung tâm chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống. Không chỉ vậy chúng em còn được tham gia nhiều hoạt động đón xuân thú vị, vui tươi. Các thầy cô, cán bộ tại đây đã truyền cảm hứng cho em trong cuộc sống, giúp em rèn luyện và thực hiện những ước mơ của mình”, Tân nói.

Để mọi người không cảm thấy thiệt thòi

Để các cụ già, em nhỏ ở trung tâm có một cái tết đủ đầy, ấm cúng thì những ngày này cán bộ, nhân viên phải tất bật với công tác chuẩn bị. Họ luôn cố gắng tạo không khí gần gũi, đầm ấm để mọi người nơi đây cảm nhận như đang được sống ở nhà.

Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tổ chức gói bánh chưng đón Tết Quý Mão

đức nhật

Hơn 10 năm gắn bó với trung tâm, cũng là ngần ấy thời gian bà Lê Thị Hương, cán bộ Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn, đã cùng các em mồ côi, khuyết tật đón năm mới. Bà Hương tâm sự, mỗi người đến với trung tâm đều có một câu chuyện riêng, nhưng đa số là hoàn cảnh bất hạnh. Có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em bị thần kinh, khuyết tật không thể tự sinh hoạt cá nhân.

“Mỗi dịp tết đến xuân về, chúng tôi lại cùng đồng nghiệp chuẩn bị các hoạt động vui xuân, đón tết cho các em từ rất sớm, lên kế hoạch mua sắm, cấp phát quần áo, giày dép để em nào cũng được vui, không cảm thấy bị thiệt thòi. Những em nào không về với gia đình, chúng tôi sẽ tổ chức cho các em đi tảo mộ, đón giao thừa. Trong những ngày tết, trung tâm sẽ tổ chức các trò chơi dân gian và nấu món ăn truyền thống cho các em. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức cho các em một cái Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm áp và hạnh phúc”, bà Hương cho biết.

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum đang nuôi dưỡng, chăm sóc 157 trẻ em mồ côi, khuyết tật, người cao tuổi. Trung tâm hiện có 2 cơ sở và 3 khu nuôi dưỡng; trong đó khu A chăm sóc trẻ mồ côi, khu B chăm sóc trẻ khuyết tật và khu C chăm sóc người cao tuổi.

Trung tâm luôn cố gắng tạo không khí đầm ấm, thân mật như ở nhà để mọi người không cảm thấy thiệt thòi.

đức nhật

Bà Phạm Thị Lan, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, cho biết: Để chuẩn bị tết thật chu đáo cho người già và trẻ em ở đây, trung tâm đã lên kế hoạch cụ thể. Đối với những em được gia đình xin về ăn tết, trung tâm chuẩn bị quà cho từng em, dự kiến 200.000 đồng/suất và sẽ tổ chức những chuyến xe đưa các em về tận nhà tại các huyện như Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông. Với những người ở lại đón tết, trung tâm sẽ bố trí kíp trực và chuẩn bị thực phẩm, đồ ăn, thức uống đầy đủ để họ đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm như tại gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.