Tết đong đầy cho những em nhỏ mồ côi ở TP.HCM

16/01/2022 08:00 GMT+7

Không có cha, mẹ mất sớm, bà ngoại cũng qua đời vì dịch Covid-19, em Bùi Khả Hân (9 tuổi, Q.8) cùng ông ngoại già yếu đùm bọc nhau vượt qua kiệt cùng của những ngày tháng khổ đau.

Các em nhỏ mồ côi vì dịch Covid-19 ở TP.HCM nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” sáng 15.1

NGỌC DƯƠNG

Ngỡ Tết này nhà Hân hiu quạnh, bỗng đong đầy yêu thương nhờ những món quà từ chương trình ‘Xuân ấm áp - Tết bình an’.

Buổi trao quà sáng ngày 15.1

NGỌC DƯƠNG

Chương trình diễn ra vào sáng 15.1 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 đã trao hơn 120 phần quà tết cho các em nhỏ mồ côi vì dịch Covid-19 tại TP.HCM. Các em đều là nhân vật của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện từ đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM vừa qua.

Các em nhỏ có mặt tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 nhận quà tết

NGỌC DƯƠNG

“Có tiền sắm quần áo mới cho cháu rồi!”

Mới sáng sớm, ông Huỳnh Văn Chí (57 tuổi, ông ngoại Hân) cùng cháu gái đã có mặt, háo hức chờ được nhận những phần quà tết từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”. Nhìn vào đứa cháu gái rụt rè, ít nói, ông kể từ nhỏ Hân đã không có cha, sống cùng với mẹ và ông bà. Hơn 5 năm trước, mẹ em đột quỵ rồi qua đời nhưng lúc đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được nỗi đau không cha không mẹ. Ngỡ tưởng tuổi thơ của em rồi sẽ bình yên trôi qua trong tình yêu thương của ông bà ngoại thì thình lình, dịch Covid-19 ập tới khiến em phải mồ côi thêm lần nữa.

Buổi trao quà tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8

NGỌC DƯƠNG

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng và Marketing FPT Retail trao quà cho các trẻ em

NGỌC DƯƠNG

“Bà cố Hân nhiễm Covid-19 rồi mất hồi tháng 7, 7 ngày sau bà ngoại cũng qua đời luôn. Lúc đó 2 ông cháu đang ở khu cách ly, nhiễm bệnh hết rồi, tôi thì trở nặng. Nói thật là lúc đó nếu không có cháu nó chắc tôi cũng đi theo vợ. Tôi nghĩ nếu tôi chết thì lấy ai chăm sóc cho cháu, cuộc đời nó đã quá bất hạnh rồi nên chiến đấu sống tiếp. Cỡ nào cũng phải sống tiếp!”, ông Chí nhớ lại những ngày tháng đau thương.

Các em nhỏ nhận quà tại buổi trao quà sáng ngày 15.1

NGỌC DƯƠNG

Vượt qua cơn phong ba Covid-19 nhưng nỗi đau đớn vẫn khó lòng nguôi ngoai trong trái tim của Hân và ông ngoại. Thế nhưng ông Chí cố gắng vực dậy tinh thần, làm phụ hồ để có tiền cho cháu đi học. Ông tâm sự sau dịch Covid-19, công việc này cũng bấp bênh “bữa đực bữa cái”, ngày nào làm được thì thu nhập chừng 300.000 - 350.000 đồng, vừa đủ để trang trải tiền trọ 2 triệu đồng/tháng, chi phí sinh hoạt cũng như tiền cho Hân đi học. Thêm vào đó, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân trong những tháng qua, 2 ông cháu cũng phần nào vơi bớt đi nỗi đau mất người thân và nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền chờ chực.

Những phần quà tết nghĩa tình dành cho các em nhỏ mồ côi với hy vọng mang đến mùa xuân ấm áp yêu thương, phần nào xoa dịu nỗi đau của các em

NGỌC DƯƠNG

Cầm những món quà tết trên tay, ông Chí rưng rưng: “Mừng lắm, không biết nói cảm ơn sao cho hết! Vậy là tết này có tiền sắm sửa quần áo mới cho cháu tôi rồi!”. Hân đứng cạnh bên ông cũng nâng niu bao lì xì đỏ. Em cho biết mình rất vui và hạnh phúc vì nhận được tình yêu thương của các cô, các chú. Đó là động lực để em cố gắng học thật giỏi, sau này thành tài nuôi lại ông ngoại.

Niềm vui tết của những em thơ

Biết tin được nhận quà, em Mạch Tuyết Nhi (14 tuổi, Q.8) dậy thật sớm, cùng bà nội và em gái nhỏ Mạch Tuyết Như (2 tuổi) đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8. Vừa phụ bà chăm em gái nhỏ Nhi vừa kể mình không bao giờ quên ngày 16.8.2021, khi hay tin mẹ mất vì Covid-19. “Lúc đó, mẹ mang thai đứa em thứ 4 nhưng rồi mẹ đẻ rớt, em bé mất. Sau đó mẹ nhiễm rồi cũng mất trong bệnh viện luôn. Lúc đó, em sốc lắm, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì”, em nhớ lại.

Chương trình trao quà sáng ngày 15.1

NGỌC DƯƠNG

Gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, dưới Nhi còn có 2 em nhỏ nên em đã nghỉ học từ sớm để phụ cha mẹ chăm sóc cho các em. Tuy nhiên em cũng dự định khi đủ lớn em sẽ tìm một công việc phù hợp để làm, vừa có thể nuôi sống bản thân cũng như chăm lo cho những đứa em của mình. Nhận được những phần quà từ chương trình, em không giấu được niềm vui. “Món quà là động lực rất lớn đối với em, chưa gì mà em đã thấy được không khí tết rồi. Em xin hứa sẽ mạnh mẽ, lạc quan để tiếp tục sống, trở thành người tử tế để mẹ không phải lo gì cho em”, Nhi quyết tâm.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 trao thư cảm ơn đến Báo Thanh Niên và các đơn vị đồng hành

Dẫn con gái Trương Thị Ngọc Tiên (5 tuổi) đến nhận quà, chị Nguyễn Thị Hòa Hân (40 tuổi, Q.8) thấy ấm lòng vì bé nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Chồng mất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua là cú sốc quá lớn mà đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai với chị và 2 con gái bé bỏng. “Bây giờ tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, nhưng vì các con tôi có đủ sức mạnh để làm được. May mắn là tôi không cô đơn vì có các mạnh thường quân giúp đỡ như vậy. Món quà tết dành cho các cháu, nhưng cũng là niềm an ủi và là động lực rất lớn cho tôi”, nhìn con gái lên bục nhận quà, chị xúc động.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao quà cho các trẻ em

NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết TP.HCM đã đi qua những tháng ngày tê tái nhất khi phải đối phó với thảm họa Covid-19 chưa từng có trong tiền lệ. Đại dịch quét qua khiến hàng nghìn trẻ em ở thành phố phải chịu cảnh mồ côi. Thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, Báo Thanh Niên đã kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước chung tay bảo trợ cho những mảnh đời không may mắn, cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 và đã tiếp cận được 1.600 cháu ở địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành khác.

“Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”, hy vọng mang đến mùa xuân ấm áp yêu thương đến các cháu. Đó là tình cảm, là tấm lòng của Báo Thanh Niên và bạn đọc, của các đơn vị tài trợ dành cho các cháu, mong các cháu và gia đình có được một mùa xuân trọn vẹn”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 dự kiến lần lượt trao tổng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.