Tết đến cho con về với thiên nhiên, tại sao không?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/01/2021 16:02 GMT+7

Thay vì đến các khu vui chơi giải trí hiện đại, nhiều phụ huynh lại đưa con về với thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống hoang dã.

"Thấy con trưởng thành, cứng rắn hơn"

Đến hẹn lại lên, vào những dịp gần đến tết, chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, 38 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại số 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM, lại lên kế hoạch cho con gái 7 tuổi tham gia lớp kỹ năng sống với mong muốn con được hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa các thiết bị điện tử.
Chị Thảo cho hay thông thường chị sẽ chọn những địa điểm ở các tỉnh miền Tây như: Tiền Giang, Bến Tre với các hoạt động cùng nông dân làm vườn, câu cá, hái hoa… để cho con khám phá.
Chị Thảo thừa nhận: “Cuộc sống thành thị quá nhanh kèm theo đó là kẹt xe, khói bụi nên rất lo cho con. Những năm gần đây mình hay chọn các lớp kỹ năng sống, trở về thiên nhiên vào những tháng hè và dịp cuối năm để cho bé biết yêu thương thiên nhiên, đặc biệt mong con hiểu rằng là ngoài kia có rất nhiều thứ khám phá hơn là những thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng”.

Các em thiếu nhi ở TP.HCM trải nghiệm chèo thuyền

Ảnh: Tấn Đạt

Đồng cảm xúc với chị Thảo, chị Dương Thị Thanh, 39 tuổi, trú tại hẻm số 16 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM, cũng háo hức khi nghe con kể chuyện với ánh mắt thích thú về động vật, thiên nhiên hay những lần trải nghiệm của con sau mỗi chuyến đi thực tế.
Không chỉ có các trải nghiệm về thiên nhiên dịp hè, vào cuối tuần sau, chị Dương Thị Thanh sẽ đăng ký một khóa học trải nghiệm cho con với các kỹ năng thử thách, sinh tồn như leo núi, sơ cấp cứu, chèo thuyền được tổ chức ngoài trời.
Chị Thanh cho hay: “Những lần trải nghiệm như thế mình thấy con trưởng thành, cứng rắn hơn. Biết tự giác và chủ động rất nhiều việc, đặc biệt là sống ngăn nắp, kỷ luật nữa”.

Yêu thiên nhiên ngay từ nhỏ

Vừa kết thúc hành trình khám phá các hang động ở Quảng Bình, chị Đoàn Hằng Nga, 44 tuổi, sống tại khu chung cư VinHomes, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, vô cùng phấn khởi vì trong chuyến đi này cả gia đình chị đã đồng hành cùng nhau.
“Mặc dù khá mệt, nhưng nhìn con gái lúc nào cũng tươi vui háo hức nên mình cũng vui theo. Cả nhà ai cũng học được nhiều bài học hay về thiên nhiên, về rừng. Được nhìn thực tế các loại cây, vết chân của lợn rừng, rồi cách xử lý khi bị vắt cắn…”, chị Hằng chia sẻ.

Ngoài khám phá hang động, gia đình chị Hằng sẽ có một chuyến lên Tây Bắc vào tuấn tới để cho con tìm hiểu về cuộc sống của người dân miền núi

Ảnh: Chị Hằng cung cấp

Chị Hằng nói: “Nhớ nhất là những buổi tối cắm trại rồi cùng nhau quây quần với mọi người trong đoàn. Như thế con mình được giao tiếp với mọi người xung quanh, từ đó giúp bé dạn dĩ rất nhiều. Bên cạnh đó, việc được tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên giúp trẻ có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ”.

Nhiều phụ huynh muốn con em biết yêu thiên nhiên, động vật

Ảnh: Tấn Đạt

Vào những ngày tết, gia đình của anh Ngô Văn Tiến, sống tại hẻm 451/11/44 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM, sẽ cùng nhau trải nghiệm đi xe buýt đến công viên, Thảo cầm viên để con học được về thế giới động vật. Xa hơn nữa là cho con đi tham quan các di tích lịch sử như địa đạo Củ Chi, kèm theo đó là trải nghiệm cùng nông dân làm vườn, thu hoạch rau...
Anh Tiến chia sẻ: “Sau mỗi chuyến đi như thế, con sẽ học được rất nhiều điều ngoài những bài học trong sách, vở. Đặc biệt dạy con biết yêu thiên nhiên, biết trân quý cuộc sống, hơn nữa là biết yêu thương mọi người và giúp con hiểu rằng gia đình luôn ở bên, đồng hành cùng con".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.