Tết của du học sinh nơi trời Âu

31/01/2023 19:00 GMT+7

Đây là năm thứ hai Tâm đón Tết tại Việt Nam sau khi trở về từ Hà Lan. Tết sum vầy bên gia đình và người thân luôn là điều quan trọng và ý nghĩa với mỗi người Việt Nam, đặc biệt là đối với những bạn trẻ xa xứ để học tập. Càng đi xa để càng thấy những điều gần gũi thường ngày là trân quý. Tuy vậy, việc đón Tết tại một nơi xa như Hà Lan, cũng mang lại cho mình những trải nghiệm khác lạ.

Hội Sinh viên Việt Nam tại HAN UAS, Hà Lan (2016)

Hội Sinh viên Việt Nam tại HAN UAS, Hà Lan (2016)

Tết của du học sinh: nhớ nhà, nhưng chắc chắn không cô đơn

Mình theo học tại Trường đại học ứng dụng HAN, ngành Truyền thông tại Hà Lan (2016). Để ăn mừng, du học sinh thường tụ tập lại để tổ chức ăn uống. Song, đây cũng thường hay là những kỳ diễn ra các môn thi tập trung. Xen kẽ với sự căng thẳng của các bài thi là không khí đón chào Tết truyền thống. May mắn khi được là một thành viên trong ban điều hành của hội sinh viên Việt Nam tại HAN - HAN Vietnamese Student Society, mình cùng các thành viên khác đã cùng nhau lên ý tưởng và tổ chức những hoạt động để góp phần tạo nên được hương vị Tết nơi trời tây. Đây cũng là dịp để du học sinh Việt Nam có thể chia sẻ văn hóa nước nhà đến các bạn bè nước khác.

Hội Sinh viên Việt Nam tại HAN UAS, Hà Lan (2016)

Hội Sinh viên Việt Nam tại HAN UAS, Hà Lan (2016)

Để có cái nhìn gần gũi và thực tế hơn, cùng phỏng vấn Võ Trọng Khôi - tân sinh viên Trường đại học ứng LAB tại Phần Lan nhé!

Tâm: Cảm giác của em như thế nào sau bao sóng gió thì bản thân cũng đã đạt được mục tiêu du học đề ra?

Võ Trọng Khôi: Em cảm thấy vui và bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại đậu trường LAB và còn có học bổng tốt đến như vậy. Học phí của em hiện tại rẻ hơn rất nhiều so với các quốc gia khác, vừa tiết kiệm một khoảng chi phí cho gia đình mà cơ sở học tập lại xịn như vậy.

Lần đầu đặt chân đến châu Âu, cụ thể là Phần Lan, bản thân em có những cảm nhận gì?

Điều đầu tiên em cảm thấy là lạnh. Ở Phần Lan mùa đông kéo dài từ 6 đến 7 tháng, vì thế mà có thể nói là lạnh quanh năm luôn. Thật ra trước khi đến Phần Lan, em biết rằng sẽ lạnh hơn so với Việt Nam nhiều rồi. Em chỉ nghĩ đơn giản là chưa anh chị nào bỏ học vì lạnh cả, nên em cũng sẽ làm được thôi. Em nghĩ là năm nay mình sẽ đón Tết truyền thống Việt Nam với tiết trời rất Phần Lan luôn…

Vậy là đây là lần đầu tiên đón tết xa xứ của em. Em có sự chuẩn bị gì cho dịp Tết Nguyên đán 2023 chưa?

Tụi em đã lên kế hoạch chuẩn bị những nguyên liệu gì của những món truyền thống rồi sau đó quây quần tại nhà của một bạn để đón Tết cùng nhau. Bật mí nho nhỏ, sắp tới tụi em sẽ làm thịt kho trứng, chả giò và có cả mứt dừa nữa… Đối với du học sinh tụi em, mỗi người Việt Nam tại đây đều là một mầm xuân, nhiều người sẽ tạo nên không khí xuân ấm áp giữa tiết trời lành lạnh tại Phần Lan.

Sau chặng đường chuẩn bị du học và giành lấy được Học bổng, em có lời khuyên gì cho các học sinh có dự định săn Học bổng như em không?

Điều đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị tinh thần thép. Em không thể nói việc lấy học bổng là việc dễ dàng, vì bản thân em cũng đã phải nỗ lực cùng các thầy cô tại Học viện Esora để có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay. Các bạn nên có một định hướng cụ thể và một lộ trình phù hợp với năng lực của bản thân. Vì việc chuẩn bị tốt hồ sơ là một chuyện, còn việc chọn trường có chiến lược lại là một việc khác.

Võ Trọng Khôi (sinh viên năm 1 trường ĐH LAB tại Phần Lan)

Võ Trọng Khôi (sinh viên năm 1 Trường ĐH LAB tại Phần Lan)

Võ Trọng Khôi, sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học ứng dụng LAB tại Phần Lan. Khôi ban đầu với mình là một bạn học sinh khá đặc biệt - với vẻ ngoài to cao nhưng tính cách lúc ấy lại khá dè dặt và thu mình. Hành trình lấy học bổng của Khôi cũng không được diễn ra suôn sẻ như những gì đã lên kế hoạch.

Kỳ tích sẽ không xảy ra nếu như bạn ngừng cố gắng

Trước khi đạt được học bổng và sải bước trong ngôi trường đại học hằng mong ước, Khôi cũng đã nhiều lần phải đấu tranh trong tư tưởng của mình. Nhớ lại năm 2020, khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở khắp mọi nơi, mọi hoạt động và dự định đều phải bị trì hoãn lại. Cũng như phần lớn mọi người, Khôi cũng bị ảnh hưởng trong việc ôn luyện cho kỳ thi Entrance Exam, dẫn đến kết quả không khả quan cho việc lấy Học bổng tại Phần Lan trong năm đấy. Bằng "niềm tin không lung lay" và sự động viên của gia đình và trung tâm, Khôi đã dành ra thêm một năm để ôn luyện cho kỳ thi Entrance Exam. Sau tất cả, mọi nỗ lực và sự quyết tâm của Khôi đã được thể hiện rõ qua việc xuất sắc giành được học bổng tại Trường đại học ứng dụng LAB, Phần Lan.

Tết của du học sinh nơi trời Âu - Ảnh 4.

Esora là một tổ chức cố vấn du học hàng đầu về tuyển sinh đại học ở châu Âu, với các học sinh đạt gấp 4 lần tỷ lệ được nhận vào các trường hàng đầu tại hơn 20 quốc gia...

Các chương trình và hỗ trợ tại Esora được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục: mỗi cá nhân học sinh là khác biệt, sự hỗ trợ cần được cá nhân hoá, cũng như đảm bảo sự toàn diện trong quá trình nộp đơn - từ lên chiến lược chọn trường, chuẩn bị bài thi chuẩn hóa và bài luận cá nhân, đến cố vấn thực hiện các hoạt động ngoại khóa - lãnh đạo và chuẩn bị vòng phỏng vấn.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm Esora sẽ giúp các bạn học sinh được trang bị những kỹ năng về học thuật và kiến thức tuyển sinh toàn cầu, nhằm hỗ trợ học sinh tối đa hóa năng lực ứng tuyển.

Website: www.esoraacademy.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.