Rapper Đạt G 'sạc' lại cảm xúc trong năm mới

26/01/2020 14:23 GMT+7

Có thể nói Rapper Đạt G (tên thật là Nguyễn Tấn Đạt, 25 tuổi) gặt hái nhiều thành công khi có các ca khúc đạt thành tích ấn tượng.

Sau một năm bận rộn, Rapper Đạt G đã về quê ngoại Sóc Trăng đón tết, vừa để “sạc” lại cảm xúc chuẩn bị cho các dự án âm nhạc trong năm mới.

Rapper Đạt G không đặt nặng top trending

Là một trong những nghệ sĩ trẻ có nhiều ca khúc hit, với nhiều câu key (khóa) được giới trẻ chia sẻ trên mạng xã hội, năm 2019 của Rapper Đạt G được phủ sóng bằng loạt bài hát: “Anh ơi ở lại”, “Khó vẽ nụ cười”, “Bánh mì không”, “Có như không có”, “Con thương thì không để em khóc”, “Cao ốc 20”…
Đạt G chia sẻ: “Sau một năm làm việc hết mình, trước khi cảm ơn bản thân, Đạt muốn cảm ơn gia đình của mình vì đã dạy dỗ Đạt nên người. Sau nữa, Đạt muốn tri ân những người bạn vì họ đã luôn bên cạnh Đạt cả những khi khó khăn nhất và những lúc hạnh phúc nhất. Về phần của bản thân trong năm qua, Đạt chỉ muốn cảm ơn chính mình vì sự cố gắng không ngừng nghỉ và được sống với đúng đam mê của mình. Thật sự nghe thì rất hạnh phúc nhưng không thể nào dễ dàng”.
Các sáng tác của Rapper Đạt G được giới trẻ đón nhận phần vì các câu hát rất đời sống, dễ nghe, dễ hiểu nên luôn trở thành status của họ trên mạng xã hội. Nhưng Đạt chưa bao giờ nghĩ đến việc lời bài hát mình viết lại lan tỏa trên cộng đồng như vậy, chỉ biết cố gắng viết thật hay, thật tốt nhất có thể.
Rapper Đạt G cũng có trăn trở: “Mỗi đêm, điều Đạt khắc khoải chỉ duy nhất một việc, đó là “cảm xúc” trong âm nhạc, dù là giai điệu vui tươi hay là nhẹ nhàng thì việc nghiên cứu tần số cảm xúc của người nghe luôn là một bài toán khó. Thật vui khi mỗi bài nhạc Đạt cho ra đời, các bạn hưởng ứng rất tốt. Đó chưa hẳn được gọi là thành công, vì đối với Đạt mọi thứ luôn và luôn luôn chỉ mới bắt đầu thôi”.
Trong năm qua, top trending gần như là thước đo sự thành công của một sản phẩm nghệ thuật. Đặc biệt với các nghệ sĩ trẻ, việc lọt top trending luôn là sự động viên lớn. Còn Rapper Đạt G không đặt nặng vấn đề được top trending hay không. Theo anh, những việc hay làm chúng ta phân tâm thì càng không nên để ý tới, cứ sáng tạo khác biệt. Miễn sao mình vẫn giữ được cá tính riêng. Mỗi cá thể được sinh ra đã và đều có sự riêng biệt, mỗi màu sắc khác nhau và âm nhạc cũng vậy.
Đạt G cũng thừa nhận, thành công năm qua của anh cũng phần nhiều nhờ vào sự lan tỏa trên mạng xã hội. Đây vẫn sẽ là công cụ để các nghệ sĩ trẻ như Đạt đến gần với công chúng trẻ. Anh bày tỏ: “Ngày xưa, người ta hay nói “hữu xạ tự nhiên hương”, mọi việc sẽ thuận theo tự nhiên nhiều hơn. Còn ở thời đại 4.0, mạng xã hội đã hỗ trợ kết nối, giúp mình chủ động tiếp cận tương tác với người hâm mộ nhiều hơn. Bên cạnh đó, mình có thể tiếp cận được những cái mới để làm chất liệu phục vụ âm nhạc. Nói chung, tất cả mọi thứ đều có thể cập nhật liên tục nhưng mạng xã hội cũng có hai mặt của nó, chỉ mong mỗi người chúng ta sẽ sử dụng một cách tích cực nhất có thể”.

Mê các món ăn do bà ngoại nấu

Còn với Tết Canh Tý này, Rapper Đạt G đã cho ra mắt ca khúc “Lắng nghe mùa xuân về” như một món quà dành tặng người hâm mộ. Anh còn lên hẳn kế hoạch đưa các thành viên trong ê-kíp về quê ngoại Sóc Trăng để trải nghiệm tết miền Tây. Với anh, làm việc sẽ có nhiều lúc rất stress, bản thân mỗi người cần rèn luyện cái đầu thật tỉnh táo và thật lý trí để đủ bản lĩnh để có thể vượt qua nó. Đạt làm việc thì Đạt sẽ làm hết sức, còn đã chơi thì phải tẹt ga vui hết mình.
Do vậy, Đạt sẽ dành hết tất cả thời gian của mình để đón tết cùng gia đình của mình ở quê. Đạt kể: “Chắc cũng 2 năm rồi, Đạt chưa về quê thăm ngoại, chỉ có ngoại lên thành phố thăm Đạt thôi. Đạt hy vọng tết năm nay sẽ là tết đáng nhớ nhất vì được bên bà ngoại. Với Đạt, luôn được nhìn thấy những gương mặt mà mình yêu thương nhất là một thứ gì đó rất là thiêng liêng rồi”.
Trong những ký ức về tết, Đạt nhớ nhất những đêm 30 tết, được sum họp với những người thân thương, ngồi trò chuyện cùng nhau về một năm đã qua và bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho một năm mới. Nhưng phải thú thật, anh rất mê các món ăn tết do bà ngoại nấu. Đạt tâm sự: “Mỗi dịp về tết là ngoại thương Đạt lắm, vào bếp nấu đủ món. Đạt mê nhất là món thịt kho của ngoại. Đạt ăn món đó suốt 3 ngày tết cũng được luôn. Riêng tết này, Đạt sẽ thuê thuyền nhỏ rồi đưa ngoại đi vòng quanh tham quan những điểm mà hồi nhỏ mình đã đi nhưng giờ không nhớ lắm”.
Kế hoạch cho năm mới của Rapper Đạt G là mong cả nhà được khỏe mạnh, hạnh phúc. Và mong sao tết vẫn sẽ còn giữ lại được không khí như ngày xưa và luôn giữ được phong tục những ngày tết xưa. Còn bản thân, Đạt G sẽ nghiên cứu và sáng tác thêm nhiều bài hát ở những thể loại khác nhau và sẽ tiếp tục làm mới bản thân. Bật mí là năm 2020, các dự án âm nhạc của Đạt G chỉ gói gọn trong hai từ cộng đồng thôi nhé vì Đạt G muốn cống hiến nhiều hơn sức trẻ cho mọi người. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.