Tây, ta đều phải tuân thủ nghiêm luật pháp

11/04/2022 05:26 GMT+7

Có 2 câu chuyện đều đi đến điểm chung về ý thức tuân thủ luật Giao thông đường bộ, dù đối tượng được đề cập một là người Việt , một là người nước ngoài. Qua đó, nhiều bạn đọc yêu cầu CSGT cần nghiêm khắc hơn với những người cố tình vi phạm pháp luật.

Câu chuyện thứ nhất: Tối 8.4, trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) lập chốt kiểm soát tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (H.Bình Chánh) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đối với các phương tiện lưu thông qua đây. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ (33 tuổi) lúc nửa đêm điều khiển xe máy thuê đi vào làn đường dành cho ô tô thì suýt va chạm với xe của CSGT. Khi bị chặn lại, anh này tỏ vẻ “ngây thơ” nói: “Tôi thấy một đường thẳng thì tôi cứ chạy thôi, sao các anh lại kiểm tra tôi?”. Người này cũng từ chối yêu cầu thổi nồng độ cồn của CSGT, đồng thời lấy trong túi ra 2 trái xoài và mời mọc: “Các anh có thích ăn xoài không?”, khi không thể trình cho cảnh sát giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe…

CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn

Chạy vào đường cấm, người Mỹ lấy 2 trái xoài mời CSGT ăn

Câu chuyện thứ hai: Ở Đà Nẵng, tối 3.4, một tài xế (42 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) điều khiển ô tô 7 chỗ trên đường nhánh hầm chui Điện Biên Phủ, lao vào tiệm bánh mì khiến 5 người trong tiệm bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Tài xế sau đó khai nhận với công an, trưa cùng ngày đã làm “sương sương” 4 thùng bia với 3 bạn nhậu, nghĩa là trung bình mỗi người 1 thùng bia (24 lon/thùng). Dù khi rời quán đã say vì uống quá nhiều, anh ta vẫn cố điều khiển ô tô chở bạn về. Hậu quả là tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra!

Người đàn ông quốc tịch Mỹ điều khiển xe lúc nửa đêm bị CSGT dừng kiểm tra nhưng không xuất trình được giấy tờ

NHẬT THỊNH

Ý thức tham gia giao thông quá kém!

Câu chuyện và thái độ đùa cợt của anh chàng người nước ngoài có vẻ không đúng chỗ và không đáng gây cười, bởi theo bạn đọc (BĐ) Khả Ngân: “Ở Mỹ, nếu anh chàng kia có thái độ “cù nhây”, đã bị cảnh sát đè cổ, bập còng số 8 vào tay và dẫn giải về đồn. Chưa kể, sau đó còn bị phạt nặng vì điều khiển phương tiện giao thông trong trạng thái không bình thường”.

Nhiều BĐ nhận xét, điểm chung của 2 câu chuyện nêu trên là ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông quá kém. Nếu ở câu chuyện của người đàn ông quốc tịch Mỹ, đó là lý sự cùn, xem thường lực lượng chấp pháp, thì câu chuyện tài xế uống một thùng bia vẫn cố tình dùng ô tô “chở bạn về nhà” và gây tai nạn thể hiện sự bất chấp nguy hiểm, tính mạng, pháp luật.

BĐ Nam Châu cảm thán: “Thật kinh khủng! Đây là “bia uống người, chứ đâu phải người uống bia”. Uống sạch 1 thùng bia mà vẫn còn ôm tay lái. Cũng may là các nạn nhân chỉ bị thương và thiệt hại tài sản thôi. Liệu sau vụ kinh khủng này anh ta còn dám “chìm” trong bia nữa không? Bài học không chỉ dành cho riêng anh ta”.

Luật pháp phải nghiêm minh

Theo nhiều BĐ, với nền kinh tế mở, người nước ngoài tới VN làm ăn, sinh sống ngày càng nhiều. Khi đã sinh hoạt ở VN, điều tối thiểu là phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. “Tây, ta gì... cứ chiếu theo quy định mà phạt. Bởi những người không ý thức ấy tiềm ẩn nguyên nhân gây tai nạn không chỉ cho chính họ mà còn cho người khác”, BĐ Chí Hùng ý kiến. Đồng quan điểm, BĐ Vương Bình cảnh báo: “Tai nạn giao thông có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi lưu thông trên đường, đặc biệt đối với người đã uống rượu bia vẫn cố tình điều khiển xe. Đừng để khi tỉnh ra (đó là may mắn chưa tử vong) chợt thốt lên trong muộn màng: Nếu biết xảy ra tai nạn, thì…”.

“Tài xế biết đã quá say, nhưng vẫn cố tình điều khiển ô tô là “nguồn nguy hiểm cao độ”, thể hiện ý thức kém, xem thường tính mạng của mình và người khác, xem thường pháp luật. Những trường hợp này phải nghiêm trị, thậm chí cách ly xã hội một thời gian”, BĐ Nguyễn Phú Đông đề xuất.

* Luật cần tăng nặng hơn nữa chế tài mới đủ sức răn đe các “ma men”.

Doan Tran

* Tình trạng uống rượu bia rồi lái xe bây giờ rất nhiều trên cả nước.

Phải tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với những người này, ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự.

Minh Anh

* Ở những nơi có nhiều du khách nước ngoài như phố Tây (Q.1, TP.HCM), Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận)… có nhiều người nước ngoài thuê mô tô để chạy. Trong đó, không ít người thuê không có giấy phép lái xe nhưng người cho thuê vẫn bỏ qua. Những người nước ngoài này điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy vượt đèn đỏ, chạy vào làn đường cấm, thậm chí điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia... Đề nghị CSGT các địa phương không nương tay với những người này, đồng thời truy phạt nặng cả những cơ sở cho thuê xe sai phạm.

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.