Tây Ninh: Quy tập 238 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về đất mẹ

Giang Phương
Giang Phương
26/07/2022 11:33 GMT+7

238 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia cùng 17 hài cốt liệt sĩ trong tỉnh được Đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập đã về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, Tây Ninh.

Ngày 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, H.Tân Biên,Tây Ninh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 255 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh đưa về nước giai đoạn 21 (mùa khô 2021 - 2022).

Lễ truy điệu và an táng 255 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia đưa về nước

GIANG PHƯƠNG

Giai đoạn 21, 2 Đội K70 và K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 238 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia và 17 hài cốt liệt sĩ trong tỉnh.

Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập diễn ra nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Buổi lễ thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đã gióng 3 hồi chuông tri ân anh linh các liệt sĩ

GIANG PHƯƠNG

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 thuộc xã Thạnh Tây, H.Tân Biên rộng 26,7 ha, là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu dẫn đầu cũng đến viếng, thắp nhang và tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ…

GIANG PHƯƠNG

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ

GIANG PHƯƠNG

Trong bài điếu văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết: “Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm và Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ

GIANG PHƯƠNG

Lễ truy điệu và an táng đợt này có 255 hài cốt liệt sĩ đều chưa biết tên

GIANG PHƯƠNG

“Lễ truy điệu và an táng đợt này có 255 hài cốt liệt sĩ đều chưa biết tên. Mặc dù sự trở về của các đồng chí hôm nay không tưng bừng như những đoàn quân chiến thắng năm xưa, nhưng đồng bào, đồng chí cả nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng, xin kính cẩn nghiêng mình, chào đón các đồng chí trong niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc”, ông Trong chia sẻ.

Nghi thức an táng các liệt sĩ

GIANG PHƯƠNG

"Dẫu biết rằng khi ngã xuống, hy sinh vì đất nước, không một chiến sĩ nào suy nghĩ, đắn đo, toan tính cho riêng mình dù tuổi đời còn rất trẻ, bởi các anh chấp nhận hy sinh để dân tộc được trường tồn. Những người con trung kiên quả cảm, hễ còn một hương hồn chưa về với đất mẹ, còn một mộ bia chưa được gọi tên là nỗi đau, là trách nhiệm chưa tròn của người đang sống”, ông Trong nói.

Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ

GIANG PHƯƠNG

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn tích cực phối hợp, tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng cả trái tim, lương tâm và trách nhiệm để quy tập và hồi hương những hài cốt quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.