Tặng đồng phục mới cho học sinh biên giới

29/08/2023 17:35 GMT+7

Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum đã tặng 450 bộ đồng phục mới cho học sinh tại xã biên giới Đăk Nhoong.

Ngày 29.8, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) phối hợp cùng Huyện ủy Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức chương trình Đồng hành cùng học sinh vùng khó tại xã Đăk Nhoong (H.Đăk Glei).

Kon tum: Tặng áo mới cho học sinh xã biên giới - Ảnh 1.

Đại diện Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum trao quà cho học sinh xã Đăk Nhoong

ĐỨC NHẬT

Đăk Nhoong là xã miền núi, biên giới với hơn 96% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân trên địa bàn chủ yếu trồng sắn và lúa nước nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu được những thiếu thốn của học sinh xã này khi bước vào năm học mới, tập thể giáo viên Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum đã vận động gây quỹ để mua sắm quần áo mới tặng học sinh ở đây.

Xúc động buổi lễ tặng đồng phục mới cho học sinh biên giới - Ảnh 2.

Phụ huynh xã biên giới Đăk Nhoong chờ đợi con em nhận đồng phục mới

ĐỨC NHẬT

Xúc động buổi lễ tặng đồng phục mới cho học sinh biên giới - Ảnh 3.

Một học sinh tiểu học chờ gọi tên để nhận đồng phục

ĐỨC NHẬT

Sau thời gian kêu gọi quyên góp, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum đã vận động được khoảng 100 triệu đồng. Nhà trường tổ chức mua sắm 450 bộ quần áo đồng phục mới cùng 1 bộ trống đội, 80 áo khoác và 200 quyển truyện tranh để tặng học sinh Trường tiểu học-THCS Đăk Nhoong.

Ông Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, cho biết đây là tấm lòng, tình cảm của thầy và trò, nhà hảo tâm gửi tặng đến học sinh của xã vùng biên Đăk Nhoong. Qua đó, nhà trường hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để các em học sinh ở đây cố gắng, vươn lên trong học tập.

Kon tum: Tặng áo mới cho học sinh xã biên giới - Ảnh 2.

Ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei, trao quà cho học sinh tại xã Đăk Nhoong

ĐỨC NHẬT

Xúc động buổi lễ tặng đồng phục mới cho học sinh biên giới - Ảnh 5.

Học sinh xã biên giới Đăk Nhoong vui mừng mang đồng phục mới về nhà

ĐỨC NHẬT

Khoác trên mình chiếc áo mới, niềm vui lộ rõ trên gương mặt cô học trò Y Giang Hy (học sinh lớp 8, Trường tiểu học-THCS Đăk Nhoong).

Y Giang Hy sinh ra trong gia đình thuần nông, có 2 chị em. Buổi sáng, trước khi lên nương rẫy, cha mẹ chở hai chị em Y Giang Hy đến trường. Buổi chiều, khi tan học, nữ sinh này cùng em đi bộ hơn 10 km để về nhà. Nhà nghèo nên ước mơ có quần áo đồng phục mới vào đầu năm học với cô bé là điều xa xỉ.

"Mấy năm nay, quần áo đến trường của em đều là đồ cũ. Nay có quần áo trắng đến trường, em vui lắm. Em sẽ giữ gìn cẩn thận và học thật chăm chỉ", Y Giang Hy cười nói.

Kon tum: Tặng áo mới cho học sinh xã biên giới - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của học sinh xã biên giới khi được nhận bộ quần áo đồng phục mới

ĐỨC NHẬT

Ông Hoàng Văn Việt, Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS Đăk Nhoong, xúc động khi nhìn học sinh của trường hớn hở khoác đồng phục mới. 

"Ở thành phố, sắm cho con bộ quần áo mới là việc rất đơn giản. Nhưng ở vùng biên này, cái ăn chưa đủ thì cái mặc là chuyện lớn với bà con. Những ngày đến trường, nhìn lũ trẻ mặc bộ đồ lấm lem, sờn rách, chúng tôi thương lắm. Hôm nay, có nhà hảo tâm tặng quần áo mới và những phần quà cho học sinh, chúng tôi rất vui mừng, xúc động. Món quà này rất ý nghĩa đối với học sinh trong năm học mới, tiếp thêm động lực để các em đến trường", ông Việt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.