Tận hiến cho từng hơi thở của người bệnh!

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
31/05/2022 12:37 GMT+7

Ngày cuối tháng 5. Facebook nhắc lại những hình ảnh, bài viết thời điểm này năm ngoái.

Đó là lúc Sài Gòn chộn rộn lo lắng vì một đợt dịch Covid-19 có nguy cơ trở nên ác liệt. Lực lượng y tế được xác định là tuyến đầu chống dịch, và những điều dưỡng ở các bệnh viện cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy của trận đại dịch vô tiền khoáng hậu.

Th.S Võ Thị Lành, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức (bìa trái) và chị Lê Thị Kim Luyến, điều dưỡng khoa ICU của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (giữa) xúc động chia sẻ về những hoạt động của nghề điều dưỡng trong buổi họp báo

C.T.V

… Trong bối cảnh ấy, ngày 30.5 vừa qua, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tổ chức họp báo và ra mắt cuốn sách Những đóa hoa kiên cường: Chuyện nghề điều dưỡng. Được biết, dự án phim và quyển sách này đã manh nha từ dạo tháng 7.2021, lúc Việt Nam đang sôi sục đối phó với dịch Covid-19. Có lẽ, việc hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ bản thân lực lượng điều dưỡng, đã được tập đoàn này xác định là một sự tôn vinh đáng quý, bên cạnh lực lượng y bác sĩ, chuyên thực hiện các hoạt động y khoa tối cần thiết.

Chia sẻ về những ngày lịch sử đó, Th.S Võ Thị Lành, Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức không giấu được xúc động, những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má. Chị nói: “Các điều dưỡng đã xác định cuộc chiến với dịch Covid-19 là lâu dài nên trước khi vào viện đã liên hệ người nhà, gửi con cái và thu xếp người chăm nom nhà cửa. Hơn 3 tháng các điều dưỡng không về nhà và chúng tôi chọn ở lại để cùng người bệnh vượt qua tâm dịch”. Hầu như ai trong khán phòng hôm ấy cũng rưng rưng xúc động khi nghe chị Lành kể về chuyện có điều dưỡng chọn cách viết thư cho chồng giữa những giây phút hiếm hoi, thay vì nghỉ ngơi thêm một chút. Khi chị hỏi vì sao không gọi video call tâm tình, nữ điều dưỡng ấy mắt đỏ hoe, trả lời: “Em chọn cách viết đôi dòng thư cho anh ấy, vì gọi điện thoại nhìn mặt nhau là khóc không nói chuyện được”. Và rồi, chị Lành kể, nước mắt lăn tròn theo gò má, nữ điều dưỡng ấy lại ghi nốt thêm vài dòng tâm sự. Chị rưng rưng nói: “Lúc ấy, tôi hiểu ra là cô điều dưỡng không muốn chồng biết mình đang khóc”.

Bà Jessica Rodriguez - Phó giám đốc điều dưỡng Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ về nghề điều dưỡng

C.T.V

Sự hi sinh của các điều dưỡng bệnh viện không chỉ trong cuộc chiến khốc liệt với đại dịch Covid-19 đã qua, mà như nhiều bác sĩ có mặt trong cuộc họp báo, cũng đều nói rằng: “Họ ít nói về mình, nhưng trong những ngày bình thường, chính họ là những người níu giữ từng hơi thở, chăm sóc từng li từng tí cho người bệnh. Họ xứng đáng được tôn vinh”.

Ở một khía cạnh khác, lý giải về dự án và ra mắt sách Những đóa hoa kiên cường: Chuyện nghề điều dưỡng, bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nói: “ Chúng tôi muốn gửi một thông điệp gói trọn sự cảm thông, yêu thương và hàm ơn của chính chúng tôi và hàng ngàn trái tim của những người bệnh và gia đình, các đồng nghiệp gửi tới các anh chị điều dưỡng, những người đã hi sinh thầm lặng, vượt qua các thử thách, khó khăn, đồng hành với tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và ngành y tế nước nhà để mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn cho cộng đồng”.

Trao tặng sách Những đóa hoa kiên cường cho đại diện khoa điều dưỡng các trường đại học

C.T.V

Những lời trân quý, vinh danh nghề điều dưỡng đó tự đáy lòng, thiết nghĩ cũng là lời tri ân của bao người bệnh, không chỉ trong những ngày xảy ra dịch Covid-19, mà mãi mãi về sau, khi mỗi người trong chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe, được nâng giấc và chăm bón từng thìa cháo, viên thuốc từ những bàn tay điều dưỡng.

Cũng theo những người nảy sinh ý tưởng và thực hiện dự án từ Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, quyển sách Những đóa hoa kiên cường là một phần của dự án khởi đầu với 5 tập phim ngắn, được thực hiện từ năm 2021. Dự án cũng góp phần công nhận nghề điều dưỡng là một nghề độc lập trong hệ thống ngành y tế, ngày càng đòi hỏi có chuyên môn, nghiệp vụ y tế để hỗ trợ nâng cao và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân.

Nói như bà Jessica Rodriguez, Phó giám đốc điều dưỡng Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ: “Dù trong hệ thống y tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, tình trạng thiếu hụt điều dưỡng đang mang lại những khó khăn nhất định, song tôi tin chắc với sự phân phối hợp lý từ các bệnh viện và năng lực điều dưỡng đang ngày được nâng cao, sẽ góp phần đảm trách được những sự thiếu hụt ấy, song song với việc hợp tác đào tạo với các trường cao đẳng, đại học. Vì thế, chúng tôi rất chú trọng việc bổ sung số lượng và đang triển khai thực hiện chương trình nâng cao năng lực cho lực lượng điều dưỡng của tập đoàn”.

Để khép lại bài viết, xin dẫn câu chuyện kể về chị Phan Thị Thu Hòa, điều dưỡng viên của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức ngày chị vào bệnh viện tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời điểm tháng 7.2021, khi được chồng nhắn nhủ: “Em đừng để dịch bệnh làm gia đình mình ly tán nhé”, chị Hòa đã trả lời rằng “Có nhiều người bệnh đang mong mỏi sự không ly tán ấy. Mình sẽ cùng hàng trăm, hàng ngàn người bệnh đoàn viên, hạnh phúc, vượt qua dịch bệnh này”!

Ảnh

Tại buổi họp báo ra mắt sách Những đóa hoa kiên cường: Chuyện nghề điều dưỡng, bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, đã dẫn số liệu từ Bộ Y tế cho biết: “Tỷ lệ trung bình điều dưỡng trên 1 vạn dân của Việt Nam là 11,4, tức chưa bằng một nửa so với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới cũng dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 50.000 điều dưỡng mới đảm bảo đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc y tế của người dân. Thông qua dự án sách và phim về nghề điều dưỡng, chúng tôi mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa cho ngành điều dưỡng với các hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân sự, mở rộng hợp tác cùng các trường có đào tạo ngành điều dưỡng như Đại học Hồng Bàng, Đại học Y dược…Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu rằng đầu tư cho điều dưỡng chính là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện và cho tương lai sức khỏe người bệnh và cả cộng đồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.