Tấn công tội phạm nông thôn: Trộm từ bó lúa đến đồ thờ tự

13/07/2015 06:57 GMT+7

Quảng Trị là tỉnh nghèo, với người dân, con gà, bao thóc cũng là tài sản không nhỏ, nhưng nạn trộm cắp hoành hành đang khiến dân nghèo bất an. Trong đó, H.Cam Lộ được coi là địa bàn “nóng” nhất.

Quảng Trị là tỉnh nghèo, với người dân, con gà, bao thóc cũng là tài sản không nhỏ, nhưng nạn trộm cắp hoành hành đang khiến dân nghèo bất an. Trong đó, H.Cam Lộ được coi là địa bàn “nóng” nhất.
 
Nhóm Hà Thúc Liễn, Lê Hiếu và Nguyễn Bá Tài cùng số tang vật là các bộ đồ thờ cúng bị bắt giữ tại Công an H.Hải Lăng - Ảnh: Nguyễn PhúcNhóm Hà Thúc Liễn, Lê Hiếu và Nguyễn Bá Tài cùng số tang vật là các bộ đồ thờ cúng bị bắt giữ tại Công an H.Hải Lăng - Ảnh: Nguyễn Phúc
Mới đây, ngày 1.7, Công an H.Cam Lộ bắt gọn nhóm thanh niên thực hiện 17 vụ trộm lớn nhỏ trên địa bàn. Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thịnh (39 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (22 tuổi), Nguyễn Tấn Vỹ (21 tuổi), Trần Thanh Long (24 tuổi, cùng trú xã Cam Thành) và Vũ Quang Ba (19 tuổi, trú xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ).
Bắt dê, bò, gà...
Băng nhóm này thường đột nhập nhà dân, trường học ở H.Cam Lộ, Đakrông để trộm. Tài sản bọn chúng trộm “thượng vàng hạ cám”, từ vài chục ký thóc giống, tiêu xanh, điện thoại rẻ tiền... đến tượng gỗ hương, xe đạp điện, máy tính xách tay.
Cũng tại H.Cam Lộ, nạn trộm gia súc rộ lên cách đây vài năm làm người nông dân địa phương “khốn khổ khốn nạn” vì mất... đầu cơ nghiệp. Theo phản ánh của người dân, bọn trộm gia súc thường hành sự vào ban đêm, nhưng cá biệt chúng trộm cả ban ngày, như Hoàng Văn Tường (42 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) bị bắt tại xã Cam Thanh cuối năm 2012 khi đang chở một chú bê con vừa trộm được đi tiêu thụ. Chưa hết, sau nhiều đêm mật phục, công an còn tóm được cả băng nhóm chuyên dùng xe tải đi... trộm bò. Đó là nhóm của Nguyễn Thanh Hiếu (27 tuổi, tạm trú P.5, TP.Đông Hà) và Phạm Minh Tuấn (34 tuổi, trú TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), Lê Phú (33 tuổi, trú P.An Đôn, TX.Quảng Trị), bị bắt tại thôn Quật Xá (xã Cam Thành) và khai nhận thực hiện hàng chục vụ trộm gia súc, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Nhiều hộ nông dân nuôi dê trên địa bàn H.Cam Lộ hẳn sẽ tiếp tục “chới với” nếu công an huyện này không tóm được cặp tình nhân Phạm Xuân Hùng (24 tuổi, trú xã Cam Thành) và Phan Thị Nhi (26 tuổi, trú TT.Cam Lộ) vào giữa năm 2014. Cặp đôi này khai nhận chỉ trong 2 tháng đã đi trộm dê 7 lần, đem bán với giá rẻ lấy tiền tiêu xài hoặc mổ thịt để... ăn!
Chôm đồ thờ cúng
Ở các làng quê miền Trung có rất nhiều nhà thờ họ, được con cháu dựng lên làm nơi hương khói cho tổ tiên và tới lui ngày giỗ chạp. Nhưng hiện đó là nơi thu hút bọn trộm bởi những bộ đồ thờ tự bằng đồng rất có giá trị (từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/bộ)...
H.Hải Lăng, một huyện vùng trũng phía nam Quảng Trị, là nơi có nhiều nhà thờ họ. Như luật bất thành văn, dù dòng tộc sang hay hèn thì con cháu cũng phải sắm dăm ba bộ đồ thờ tự (lư hương, chân đèn, lọ hoa... bằng đồng) để đặt trên bàn thờ tổ. Nhưng từ cuối năm 2013 đến nay, nhiều gia đình, họ tộc phải sống trong nơm nớp lo lắng khi nạn mất cắp đồ thờ tự diễn ra nhan nhản.
Điển hình, vào đêm 12.9.2014, rất nhiều món đồ đồng tại niệm phật đường Kim Giao (xã Hải Dương) không cánh mà bay. Đêm 18.9.2014, nhà thờ họ Nguyễn đệ tứ (xã Hải Vĩnh) bị trộm đột nhập và lấy đi 2 lư nhỏ, 2 lọ hoa, 6 cơi đựng trầu, 1 bộ lư lớn, 8 chân đèn (tất cả đều bằng đồng). Đêm 21.9.2014, nhà thờ họ Lê (xã Hải Thiện) mất 4 bộ lư, 16 chân đèn bằng đồng. Đêm 22.9.2014, 4 nồi đồng, 8 chân đèn và 1 bộ lư lớn của nhà thờ họ Nguyễn ở thôn Mỵ (xã Hải Trường) cũng “mất tích”...
Đêm 24.9.2014, một tổ trinh sát của Công an H.Hải Lăng mật phục, bắt quả tang Nguyễn Phùng (50 tuổi, trú xã Quảng Ngạn, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đột nhập trộm đồ trong nhà thờ họ Hoàng (thôn Trung Đơn, xã Hải Thành, H.Hải Lăng). Phùng giả làm người đi soi ếch, tiếp cận nhà thờ và đến khoảng nửa đêm thì nhảy qua hàng rào, phá khóa nhà thờ họ để trộm. Tại cơ quan công an, Phùng khai chỉ một mình thực hiện các vụ trộm nêu trên vào những đêm khuya thanh vắng.
Bẵng một thời gian, những tưởng chốn linh thiêng của các họ tộc sẽ được bình yên, thì khoảng đầu tháng 6.2015, các bậc trưởng lão ở xã Hải Thượng và Hải Xuân một lần nữa tá hỏa khi phát hiện nhà thờ họ mất nhiều bộ tam sự (mỗi bộ gồm 1 lư hương và 2 chân đèn) bằng đồng quý giá. Công an H.Hải Lăng một lần nữa vào cuộc và ngày 5.7 đã lập chuyên án. Thông tin từ thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó trưởng công an H.Hải Lăng, cho biết sau 48 giờ lập chuyên án, công an đã bắt Hà Thúc Liễn (21 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế), Lê Hiếu (23 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (21 tuổi, cùng trú H.Hải Lăng) đang vận chuyển tang vật đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện tổng cộng 6 vụ, lấy đi hàng chục chân đèn, lư hương bằng đồng...
Ra ngõ gặp “giang hồ làng”
Không chỉ trộm cắp, làng quê Quảng Trị xuất hiện ngày càng nhiều “giang hồ làng” khiến người dân mất ăn mất ngủ. Công an Quảng Trị từng ghi nhận các vụ việc như: phóng hỏa đốt các ụ rơm, dùng ná bắn bể các cột đèn tín hiệu đường sắt, đập bể bia mộ lấy sắt vụn, đánh nhau nhừ tử để “giữ gái làng ta”... “Dân làng gom góp và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhà nước hỗ trợ mới lắp được hệ thống đèn đường. Chúng nó đi nhậu về lấy đá ném bể hết, giờ đường làng lại tối thui”, một người dân ở H.Gio Linh (Quảng Trị) ngao ngán. Trước tình trạng này, cơ quan công an đã mời những người liên quan lên giáo dục, răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.