Tấn công tội phạm nông thôn - Kỳ 4: Bất an với nạn... trả thù vặt

Trộm cắp không được, bị người dân phát hiện rượt đuổi thì quay lại trả thù, từ đốt phá tài sản đến đánh người, khiến người dân miền quê bất an, lo lắng.

Trộm cắp không được, bị người dân phát hiện rượt đuổi thì quay lại trả thù, từ đốt phá tài sản đến đánh người, khiến người dân miền quê bất an, lo lắng.

Một con bò của người dân xã An Ninh may mắn sống sót sau vụ cháy cột rơm Một con bò của người dân xã An Ninh may mắn sống sót sau vụ cháy cột rơm - Ảnh: Nam Minh

Ở nông thôn, khi thu hoạch mùa, cùng với việc tập trung phơi lúa thì bà con nông dân dồn sức gom rơm lại đem phơi khô, để dành cho trâu bò ăn, rải chuồng giữ ấm cho gia súc hoặc dùng để đun nấu thay củi. Do các cột rơm thường nằm lộ thiên ở vườn nhà nên dễ trở thành mục tiêu cho những kẻ phá hoại.

 Trộm gà đốt rơm trả thù

Các vụ rơm bất ngờ bốc cháy trong đêm tại xã An Ninh (H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bắt đầu xảy ra vào cuối tháng 5.2015. Như cột rơm của gia đình anh Nguyễn Đại Đới bị cháy vào tối 24.5, đến tối 27.5 một cột rơm khác của nhà anh Đới lại bị cháy tiếp. Nhưng rất may nhờ phát hiện sớm nên gia đình anh Đới và hàng xóm kịp thời dập lửa.

Tại H.Quảng Ninh (Quảng Bình), khi lực lượng chức năng chưa tìm ra nguyên nhân và thủ phạm gây ra những vụ cháy rơm trước đó thì chiều tối 14.7.2015, người dân thôn Thống Nhất (xã An Ninh) một phen hoảng loạn, hò hét nhau tập trung chữa cháy cho cột rơm của gia đình ông Nguyễn Đại Sơn (43 tuổi). Vụ cháy gây thiệt hại cho ông Sơn (cả chuồng trại) ước tính hơn 15 triệu đồng. Tình trạng này khiến bà con thôn quê càng thêm lo lắng, bất an.

Tối 28.5, cột rơm của nhà ông Lê Văn Chung bị cháy. Khi lửa bùng phát, nhiều người tham gia dập lửa nhằm cứu kho thóc của hộ anh Nguyễn Phong Trung liền kề. Sau 2 giờ nỗ lực, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an H.Quảng Ninh, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ rơm đã bị cháy rụi, đặc biệt là 2 con bò của gia đình anh Chung cũng bị lửa thiêu chết. Gia đình anh Trung thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng mang bệnh tật. Anh vừa vay tiền mua 2 con bò, gom góp xây cột rơm cho bò ăn, giờ gia đình anh lại rơi vào cảnh tay trắng.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh, xác nhận trong tháng 5.2015 có hơn 10 cột rơm của nhiều hộ dân trong xã bị cháy, trong đó có 5 cột bị cháy hoàn toàn. Qua tháng 6 tiếp tục có 1 vụ cháy rơm không rõ nguyên nhân.

Tương tự, đầu tháng 6, tại các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch (H.Quảng Trạch) và P.Quảng Long (TX.Ba Đồn) cũng liên tục xảy ra các vụ đốt rơm trong đêm khiến người dân bất an. Anh N.V.B (ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương) kể, tối 8.6, khi đang ngủ thì nghe tiếng kêu báo cháy thất thanh, anh tỉnh giấc vùng dậy mở cửa bước ra thì thấy cột rơm đang bùng cháy. Chưa kịp định thần thì nhiều cột rơm khác trong làng cũng bốc lửa khiến chẳng ai dập được, cả làng vô cùng hoảng loạn, sợ cháy rơm lan sang cháy nhà. 

Qua những vụ cháy rơm liên tục, Công an H.Quảng Trạch đã tập trung lực lượng truy tìm thủ phạm. Quá trình điều tra, công an xác định được Phan Văn Quang (21 tuổi) và Trần Anh Đức (18 tuổi, cùng ở thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương) là thủ phạm gây ra nhiều vụ cháy cột rơm. Tại cơ quan công an, Quang và Đức khai do những lần đi bắt trộm gà bị người dân phát hiện đuổi đánh nên bực tức đi đốt cột rơm của nhiều hộ dân để trả thù. Tổng cộng có 19 cột rơm và một chuồng bò bị Quang và Đức đốt. Công an H.Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Quang và Đức để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

“Chào đại ca, đánh nhau không”

Những năm gần đây, hàng loạt vườn tiêu ở Đắk Lắk, Đắk Nông bị nạn cắt gốc tiêu để trả thù vặt khiến nhiều nông dân điêu đứng, bất an.

Hồi tháng 3, khi vào rẫy tiêu, vợ chồng bà Phạm Thị Thim (thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, H.Đắk Mil, Đắk Nông) chết điếng khi chứng kiến gần 100 trụ tiêu của gia đình bị cắt ngang gốc đêm trước, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Tai quái hơn, sau khi cắt các trụ tiêu, kẻ gian đã mua đồ về ăn nhậu ngay tại rẫy, và còn để lại tấm bảng ghi dòng chữ thách thức: “Em chào đại ca, đánh nhau không”.

Trước đó, trong tháng 11 và 12.2014, rẫy tiêu của ông bà Thim cũng bị kẻ xấu cắt đi 400 gốc; cả 3 lần vườn tiêu bị phá ước tính gia đình bà Thim thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Thế nhưng, cho đến nay, lực lượng chức năng xã Đắk Gằn vẫn chưa tìm ra thủ phạm, khiến gia đình bà Thim lúc nào cũng lo lắng cho số phận hàng trăm cây tiêu còn lại.

Ở Đắk Nông, có tình trạng trộm không được, kẻ gian tìm cách quay lại đánh người trả thù. Như trường hợp gia đình ông Nguyễn Tin (ở thôn 10, xã Nâm N’Jang, H.Đắk Song). Theo ông Tin, do có lần vườn tiêu của ông bị trộm cắt 60 gốc, nên ông tổ chức canh gác ban đêm. Khi phát hiện kẻ trộm tiếp tục lẻn vào vườn, ông Tin hô hoán người dân trong thôn vây bắt nhưng kẻ trộm chạy thoát. Hôm sau, một số kẻ lạ đến vườn tiêu của ông hành hung một phụ nữ là người làm công để trả thù.

Một trường hợp khác, ông Lê Huy (xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) khi đuổi bắt một nhóm trộm tiêu vườn nhà mình thì bị kẻ trộm hung hãn chống trả. Quá sợ hãi, ông Huy báo chính quyền địa phương thì ít hôm sau nhóm này quay lại phá hơn 50 trụ tiêu của ông Huy để dằn mặt…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.