Tan chảy trước bộ ảnh như hình với bóng của cha mẹ tóc đã muối tiêu

Thanh Khương
Thanh Khương
05/10/2021 10:08 GMT+7

Mới đây, cư dân mạng thả tim không ngớt trước bộ ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt giản dị của đôi vợ chồng tóc đã điểm bạc ở miền Tây sông nước.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật trong ảnh là cha mẹ của anh Đỗ Văn Tình (29 tuổi, H.An Minh, Kiên Giang). Là người “chụp lén” và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt ấy lên mạng xã hội, anh cảm nhận cha mẹ “tình” như cái tên của mình vậy.

Khoảnh sân ngập hoa và ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Tình

U.60 làm gì cũng có nhau

Đầu tháng 8, anh Tình về nhà tránh dịch do ảnh hưởng của Covid-19. Cũng nhờ vậy mà cậu con trai được dịp lưu giữ bao cái tình của cha mẹ qua những bức ảnh. Trong bức tranh làng quê yên bình ấy, cái chất phác và nụ cười rạng rỡ của đôi vợ chồng tóc muối tiêu mới là thứ khiến người ta mê mẩn. Cảnh ra đồng nhổ mạ cấy lúa, chèo ghe đi chặt dừa nước, dỡ lú bắt tôm, thu hoạch rau, nặn bánh trôi nước, đổ bánh khọt… cứ thế hiện lên tự nhiên và mộc mạc.

Tròn 2 tháng ở nhà, anh Tình nhớ nhất là vào một hôm mưa đã rủ cha mẹ chơi trò “nhà chòi”. Căn chòi đơn sơ được dựng lên chỉ bằng một tấm chăn nhỏ. Ở trong, 3 thành viên tạo đủ dáng để chụp ảnh, ai nấy cũng đều cười hạnh phúc.

“Ban đầu cứ nghĩ cha không đồng ý vì chê trò con nít. Không ngờ lúc chụp riêng với mẹ thấy cha còn khoái. Trò chơi diễn ra trong chốc lát nhưng ùa về biết bao kỷ niệm tuổi thơ, nó khiến mình thực sự hạnh phúc”, anh Tình hào hứng kể về bức ảnh yêu thích nhất.

Cha mẹ anh Đỗ Văn Tình chơi trò “nhà chòi” và tạo dáng để chụp ảnh

Cha mẹ anh Tình sắp sửa bước sang tuổi 60. Tuy có tất cả 4 người con, nhưng ai cũng đùa rằng họ là “vợ chồng son” vì 3 cô con gái đã đi lấy chồng. Còn cậu con út là Tình thì làm việc ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang), cách nhà chừng 60 km.

Hằng tháng, anh về thăm nhà khoảng 3 lần và chỉ ngủ lại 1 - 2 đêm. Anh con trai tự hào nói: “Cha mẹ mình là nông dân chính hiệu, làm gì cũng quấn quýt bên nhau. Cha đặc biệt hiếu khách, còn mẹ hiền, nấu ăn ngon và chịu thương chịu khó”.

Công việc đồng áng tuy vất vả nhưng vợ chồng bà Lan luôn vui vẻ vì “đủ ăn đủ mặc là mãn nguyện”

NVCC

“Chỉ mong cả nhà đầm ấm”

Nhiều người dùng Facebook không còn xa lạ gì với Đỗ Văn Tình, chàng trai sống tình cảm thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình. Tất cả đều được gói ghém trong album “Gia đình nhỏ - Hạnh phúc chà bá”. Không ít lần anh Tình nhận được tin nhắn với nội dung: “Nhìn những hình ảnh ấy mình đỡ nhớ nhà nên bạn chia sẻ thêm nhiều nhiều nha”. Thấy câu chuyện của mình đem tới cảm xúc tích cực cho mọi người, niềm hạnh phúc trong anh như được nhân đôi.

Đôi vợ chồng U.60 ở Kiên Giang chèo ghe đi dỡ lú bắt tôm

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi, mẹ anh Tình) cho biết mình và chồng là người cùng quê, cùng tuổi. 37 năm trước, hai người đi gặt lúa mướn gặp, yêu rồi cưới. Vợ chồng sống chung khó tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Nhưng sau tất cả, ông bà vẫn luôn có nhau và thương yêu như thuở mới quen.

“Ông xã là người hiền lành, thơm thảo, chăm chỉ làm lụng, không rượu chè bài bạc. Mọi việc xưa nay hai vợ chồng đều làm cùng nhau, một mình là thấy thiếu à. Thằng út về nhà cứ chụp vậy đó, chụp xong giơ máy khoe mới biết. Tôi chỉ mong sao cả nhà luôn đầm ấm và đủ ăn đủ mặc, vậy là mãn nguyện”, bà bộc bạch.

Con trai út “chụp lén” lúc cha mẹ đổ bánh khọt

Con trai bà Lan xúc động bày tỏ: “Giữa bộn bề cuộc sống, giữa dịch Covid, gia đình luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lòng mình. Hy vọng cha mẹ mãi hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu. Mong rằng sau này mình cũng sẽ xây dựng được một tổ ấm giống như ba mẹ bây giờ”. Cách đây 2 ngày, chàng trai này đã quay trở lại với công việc. Anh cảm thấy nhớ nhà, còn vợ chồng bà Lan thì buồn thiu vì “2 tháng nay có Út đi ra đi vô quen rồi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.