Tấn Beo: Nhờ khán giả mà tôi có thu nhập để nuôi gia đình

02/10/2021 13:01 GMT+7

Tấn Beo cho biết bản thân luôn biết ơn vì nhờ khán giả mà anh có thu nhập nuôi gia đình. Vì vậy trong giai đoạn dịch bệnh, nam nghệ sĩ đứng ra hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Dù không có nhiều tài chính nhưng Tấn Beo vẫn tích cực làm thiện nguyện trong mùa dịch

TL

Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, Tấn Beo cho biết dịch bệnh kéo dài “ngoài sức tưởng tượng" của anh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng không riêng gì mình mà mọi người đều gặp khó khăn. Đó cũng là lý do khi có dư, anh muốn chia sẻ với bà con. “Tôi thì không ngại, nếu khổ thì nói mình khổ chứ không giấu. Tôi hoạt động nghệ thuật, sống bằng tình thương khán giả. Nhờ có khán giả mà tôi có thu nhập nuôi gia đình, vậy nên khi khán giả gặp khó khăn, tôi có cơ hội để san sẻ lại cho mọi người. Dù giúp được không nhiều nhưng điều đó khiến tôi vui lắm", anh nói.

Nói về việc thiện nguyện, Tấn Beo cho rằng khán giả có người thương người ghét nên nếu kể lể sẽ có những ý kiến trái chiều. Vì vậy, nam nghệ sĩ chọn cách làm âm thầm, không kêu gọi quyên góp. Anh chỉ vận động từ bạn bè thân thiết để đủ tiền mua một tấn gạo hỗ trợ bà con. “Tôi chỉ có thể làm như thế thôi”, anh nói.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Tấn Beo từng đi phát gạo cho mỗi số khu vực người dân gặp khó khăn

FBNV

Diễn viên Nhà có 5 nàng tiên tâm sự chưa bao giờ anh thấy đồng cảm với người dân như lúc này. Trong những lần tham gia phát gạo từ thiện, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn khiến anh nhiều lần rơi nước mắt. Dù đã trùm kín đồ bảo hộ cũng như đeo khẩu trang nhưng người dân vẫn nhận ra nam diễn viên qua giọng nói và gửi lời cảm ơn. "Nếu mình không đến đây thì sao mình chứng kiến được người dân đang khó khăn như vậy. Nhìn họ chờ đợi để lấy bịch gạo, họ cảm ơn mình mà tôi chực trào nước mắt. Thật sự tôi chỉ biết động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn này", anh nói.

Bỏ tiền túi để hoạt động từ thiện, Tấn Beo hạnh phúc khi được cả gia đình ủng hộ. Nam nghệ sĩ tâm sự, anh tự hào khi từ thời ba mẹ đã có truyền thống "lá lành đùm lá rách", thấy ai khó khăn là giúp đỡ chứ không riêng gì trong mùa dịch. Trong khi đó, bà xã cũng có tinh thần từ thiện "dữ dội" không kém gì chồng. Anh bộc bạch: "Thậm chí bà xã làm nhiều quá tôi mới là người nhắc nhở. Cô ấy cứ thấy thương là giúp, không suy nghĩ nhiều dù không có khả năng. Đôi lúc cả gia đình tôi cứ lấy tiền túi ra giúp nhưng nhìn lại gia đình mình cũng chẳng khá hơn. Nhưng thôi kệ, miễn mình thấy thoải mái là được".

Nam diễn viên hài tâm sự điều anh thấy tự hào là con trai cũng tích cực làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch Covid-19

FBNV

Tấn Beo thừa nhận anh cạn kiệt tài chính khi nhiều tháng liền không thể đi diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn lạc quan vì cho rằng đây là hoàn cảnh chung. Trong mùa dịch, gia đình Tấn Beo chủ động hơn trong vấn đề chi tiêu. Anh tâm sự: "Gia đình tôi cũng dễ, có gì ăn nấy. Khi dịch tôi cũng mua mấy thùng mì gói để dành. Thật sự khó mình cũng không dám than. Mọi người hay nghĩ rằng nghệ sĩ mà than thì kỳ lắm. Hoạt động hơn 30 năm trời, tôi tích cóp được căn nhà nhỏ nhỏ. Tôi hơn người dân là mình được căn nhà gom góp từ lâu, chứ nếu thuê nhà trọ chắc tôi cũng về quê thôi. Thời buổi dịch bệnh này ai cũng khổ nên không thể kêu ai cả. Tôi làm đồng nào xào đồng đó nên cũng chẳng dư dả gì. Nếu tháng mưa mà sân khấu ngoài trời thì khó lắm, để dành được bao nhiêu cũng chỉ đủ lo cho chi phí trong gia đình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.