Tâm thư thắm thiết Xuân Trường gửi Minh Vương

22/08/2021 17:20 GMT+7

Hay tin Minh Vương bị chấn thương, tiền vệ Lương Xuân Trường đã gửi một bức tâm thư thắm thiết đến người đồng đội ở HAGL và tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo và Xuân Trường vừa nhận hung tin khi tiền vệ Minh Vương bị chấn thương dây chằng gối, may mắn không đến mức phải mổ nhưng sẽ khiến anh không thể cùng tuyển Việt Nam bay sang Ả Rập Xê Út.

Tiền vệ ngôi sao HAGL bị loại, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam sẽ ra sao?

Đó là một tổn thất rất lớn cho Minh Vương, người đã chơi cực hay trong nửa sau hiệp 2 trận gặp UAE với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Tiến Linh lập công và rất nung nấu chinh phục trái tim HLV Park Hang-seo ở lần tập trung này.
Còn nhớ hồi 2 năm trước, tiền vệ Lương Xuân Trường từng gặp chấn thương nặng hơn thế khi tập trung tuyển Việt Nam khiến anh mất cả năm trời mới trở lại được. Khi đó, Minh Vương đã viết một bức tâm thư rất giàu tình cảm gửi đến anh bạn của mình.

Minh Vương tỏa sáng trong trận đấu gặp UAE

Ngọc Linh

Lần này, Xuân Trưởng ngỏ lời: "Bạn đã từng viết cho tôi, vậy giờ để tôi viết cho bạn nhé... Dù chúng ta chỉ ở ngay sát phòng nhau thôi, nhưng để nói ra những điều này trực tiếp thì hơi khó.
Lúc tôi ngã xuống, bạn là người đồng cảm và giúp tôi vượt qua. Giờ bạn ngã xuống, tôi mới lại càng nhận ra rằng sẽ chẳng có gì quật ngã được chúng ta mãi mãi cả.
Vì tôi biết bạn sẽ lại đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Để tìm ra một cầu thủ luôn nhiệt huyết kể cả trên sân tập thì chắc chắn đối với tôi bạn là số một. Để chọn ra một người dành cả đam mê và tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp bóng đá thì tất nhiên không ai khác, bạn chính là người đó". 

Xuân Trường đang nỗ lực cạnh tranh vị trí trong màu áo tuyển Việt Nam

VFF

Rồi Xuân Trường nói tiếp: "Cuối mùa giải năm ngoái khi cơ hội của bạn sáng sủa hơn ở CLB thì chấn thương đã đến. Và giờ đây khi bạn dần chứng minh được mình trên đội tuyển Việt Nam thì nó lại một lần nữa xảy ra...
Có thể đối với nhiều người đó là sự bất công, ngay cả tôi cũng thấy bất công cho bạn. Nhưng tôi biết bạn sẽ lại nói là đây chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất, chỉ là Chúa đã sắp đặt để bạn trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi đã chứng kiến bạn "nỗ lực khủng khiếp" như thế nào để tiến bộ mỗi ngày, sẵn sàng lắng nghe những góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân. Nhưng tiếc thay, chấn thương là điều mà chúng ta không thể lường trước được.
Nhưng có thể nó đến để nhắc nhở chúng ta rằng hãy chậm lại một chút đã, cơ thể bạn cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những mục tiêu và nhiệm vụ lớn hơn. Nên chắc chắn cơ hội sẽ lại đến với bạn ở phía trước. Bạn tôi ơi, cố gắng lên nhé! XT6"
Dự kiến Minh Vương sẽ tiếp tục ở cùng tuyển Việt Nam cho đến khi Xuân Trường và các đồng đội bay sang Ả Rập Xê Út vào đêm 27.8. Dự kiến anh sẽ tiếp tục được chăm sóc tại VFF trong lúc chờ tuyển Việt Nam trở về vào ngày 3.9 và chuẩn bị cho trận gặp Úc tại Mỹ Đình ngày 7.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.