Tấm lòng thơm thảo của người con xứ Quảng

03/06/2022 09:00 GMT+7

Tình yêu thương là mọi thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau, có tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn…, thậm chí là đối với những người ta không hề quen biết. Nó có thể là thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thế chỉ là một niềm thương cảm chợt trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó.

“Mỗi khi đi và chia sẻ những khó khăn, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, nhìn thấy nụ cười đã nở trên môi của họ lòng cô lại thấy hạnh phúc hơn”, đó là lời chia sẻ của cô Phạm Thị Lan – nhóm trưởng nhóm “Bước chân thiện nguyện” tại Khối 7A Phường Điện Nam Đông – Điện Bàn – Quảng Nam.

Nhóm đến với Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam

TGCC

Vào nhà cô một sáng cuối xuân, khi những cơn gió mang theo hơi lành lạnh những ngày đầu năm, bầu trời dịu mát, ngồi trò chuyện cùng cô, mong viết bài về cô và nhóm; nhưng cô nói rằng, không phải cô làm để người ta ca ngợi hay chia sẻ, cô làm vì niềm vui trong cuộc sống, vì ngoài kia còn lắm những mảnh đời cơ cực, còn lắm những số phận mà nhìn thấy thôi không sao cầm được nước mắt. Năn nỉ mãi, rồi được con cô nói thêm vào, cuối cùng cô cũng cởi mở trò chuyện…

Trước đây, cô từng làm chủ một cửa hàng nhỏ với thu nhập tương đối khá. Nhưng nhìn cảnh đời bất hạnh lại thôi thúc cô làm một điều gì đó. Hoạt động thiện nguyện của cô bắt đầu từ những suất cháo cho cụ ông, cụ bà gặp khó khăn, hay những ai lỡ bước không nơi nương tựa. Mỗi sáng, mỗi chiều, ngày mưa cũng như ngày nắng, khi nhìn thấy các cụ già nhận những hộp cháo nóng hổi với nụ cười hạnh phúc thì người thân, bạn bè, các tổ chức xã hội, bảo trợ đã tìm đến cô để cùng cô sẻ chia, làm đầy hơn những xoong cháo nghĩa tình. Những món quà nhỏ cho các em có hoàn cảnh không may mắn, nhưng thật hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.

Nhóm đến với Trung tâm điều dưỡng người tâm thần (Tam Kỳ)

tgcc

Nhóm được thành lập vào tháng 6.2008. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, dần dần nhóm được rất nhiều thành viên ủng hộ. Từ những đóng góp nhỏ của các cá nhân, tổ chức nhóm đã đến với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương: Điện Nam, Điện Dương (Điện Bàn), Thanh Hà (Hội An), rồi nhóm cũng đã đến với những trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh của Quảng Nam (Tam Kỳ), Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (Đại Lộc), Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam (Điện Bàn), Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần (Tam Kỳ), Làng Hòa Bình (Quảng Nam), về với vùng cao Đông Giang, vùng cao Bắc Trà My... Không chỉ vậy, nhóm còn kết nối với Câu lạc bộ Kết nối trái tim phường Điện Dương tổ chức các buổi bán hàng gây quỹ từ thiện, Hoạt động văn nghệ quyên góp của bà con và các nhà hảo tâm.

Chạnh lòng khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh đang vật lộn với bệnh tật, nhìn những ánh mắt trẻ thơ đang đấu tranh từng ngày với ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa ranh giới mỏng manh ấy, lòng cô lại đau đáu một nỗi lo, chỉ mong làm sao để những số phận kém may mắn có một cuộc sống lành lặn như bao người.

Bận bịu, lo toan giữa bộn bề cuộc sống, nhưng chưa bao giờ cô quên nhiệm vụ chăm sóc dạy dỗ con cái. Con trai của cô giờ đã trưởng thành, bản thân cô không quên hướng cho con mình phải biết yêu thương, giúp đỡ những số phận éo le. Với cô đó chính là món quà tinh thần ý nghĩa lớn lao tiếp thêm động lực cho cô giúp thêm nhiều hoàn cảnh không may mắn.

Thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, cô cùng nhóm phân công tiếp sức cùng với nhân dân. Trên đường đi, cô tình cờ trò chuyện với những cảnh đời khó khăn đang vất vả mưu sinh, kiếm từng bữa ăn trong những ngày dịch bệnh hoành hành nên đau đáu trong lòng. Rồi cô tự dặn lòng phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người.

Về với bà con Đông Giang, thắm đượm nghĩa tình, chia sẻ yêu thương...

tgcc

Khi nói chuyện về dự định trong tương lai cô không ngại ngần chia sẻ: “Cứ đi khi đôi chân còn khỏe, không đi được nữa sẽ có các bạn tiếp sức”. Với lối sống chan hòa cùng tính tình chân chất, bộc trực của người xứ Quảng của mình, nên cô được nhiều người noi gương, rồi chung tay góp sức thực hiện nguyện vọng thiện nguyện. Cô cũng kết nối những người dân, cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện để ủng hộ công tác phòng, chống dịch qua nhiều hình thức như mua lương thực, thực phẩm để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Có nhiều trường hợp nhờ sự giúp đỡ và kêu gọi giúp đỡ kịp thời của cô mà vượt qua được nguy kịch, như được “sinh ra” thêm lần nữa.

Chia tay cô trong cảm xúc dâng trào, những giọt mưa xuân rớt nhẹ lất phất đậu trên vai nhưng tôi lại nghe ấm lòng bởi trong cuộc sống vẫn có những con người thầm lặng như cô đang ươm cho đời những cây nhân ái. Tuy nơi đây điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng việc vận động từ thiện của cô trong những năm qua luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, đơn vị, cho thấy lòng tốt luôn có mặt ở mọi nơi, chỉ cần tạo được niềm tin để khơi gợi và kết nối, đưa những trái tim đến gần những trái tim… Cảm ơn cô rất nhiều đã cho thấy giá trị của lòng nhân ái - người con của Quảng Nam đang làm nên một vườn cây trái mà quả ngọt đang được đem đến ở mọi nơi. Chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cùng “Bước chân thiện nguyện” thực hiện nhiều cuộc hành trình mới đang nhen nhóm tiếp theo. Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang cũng đã đón nhận rất nhiều tình cảm đặc biệt từ nhóm của cô. Một lời thầm cảm ơn gởi đến bông hoa thơm ngát trong vườn hoa xuân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.