Tấm lòng thiện nguyện suốt 10 năm qua của anh thợ chụp ảnh

03/09/2021 08:01 GMT+7

Để chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với học sinh, sinh viên và bệnh nhân nghèo, hơn 10 năm qua anh Nguyễn Minh Nhật (35 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã miệt mài thực hiện nhiều chương trình từ thiện.

Năm 2008, khi còn là sinh viên Trường đại học Tây Đô, anh Nhật đã tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.
“Lúc ấy với cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó bí thư Đoàn trường, tôi có cơ hội tiếp xúc với các bạn sinh viên nên thấu hiểu sự khó khăn khi gia đình không có đủ tiền đóng học phí. Cơ may bất ngờ khi tham gia Fan club của một ca sĩ nổi tiếng rồi mời ca sĩ này tham gia liveshow diễn ngay tại trường, thu được 90 triệu đồng giúp hơn 20 sinh viên nghèo đóng học phí. Từ đó tôi bén duyên luôn với công tác từ thiện”, anh Nhật kể.
Năm 2009, sau khi ra trường, anh Nhật thành lập nhóm Trao yêu thương, thu hút 60 thành viên tham gia, chung tay kêu gọi giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo khó. Năm 2012, anh vận động xây dựng được 12 căn nhà cho người nghèo, mỗi căn trị giá 45 triệu đồng. Năm 2018, khi chính thức kinh doanh Studio chụp ảnh cưới chuyên nghiệp, anh vẫn tiếp tục cống hiến cho hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.
Chàng thợ chụp ảnh trẻ tuổi lại đăng tải lên Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người mỗi khi phát hiện trường hợp nào khó khăn cần giúp. Sau đó trao tiền và công bố hình ảnh, clip một cách minh bạch, rõ ràng.
Trong số những người được nhóm Trao yêu thương giúp đỡ có bà Phạm Thị Bảy (76 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Bà Bảy thuộc diện hộ cận nghèo, nhà ở xuống cấp, bản thân bà sức yếu, chân có tật đi lại khó khăn… nhưng phải gồng gánh nuôi người con hơn 40 tuổi bị bệnh tâm thần. Cảm thương hoàn cảnh của bà, nhóm đã đến trao hơn 2 triệu đồng giúp trang trải chi phí sinh hoạt của hai mẹ con.
Tương tự, ông Võ Văn Danh (68 tuổi, ngụ xã Trường Thành, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) vui mừng khôn xiết khi được anh Nhật đến tận bệnh viện trao số tiền hơn 10 triệu đồng làm chi phí chữa bệnh. Ông Danh chẳng nói được gì nhiều, chỉ rưng rưng nói lời cám ơn anh.
Em Võ Thị Cẩm Trinh, học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trường Xuân (H.Thới Lai) cũng vừa được anh Nhật và các thành viên trong nhóm hỗ trợ hơn 5 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà xiêu vẹo. Hoàn cảnh của Trinh vô cùng khó khăn, căn nhà lá xiêu vẹo sắp sập, cha mẹ bệnh tật nên đi làm lúc được lúc không. Dù vậy, em vẫn luôn vượt khó học tốt. Hằng ngày đi học về. Trinh lại hái rau, bắt ốc bán kiếm tiền. Em chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ anh Nhật cùng các nhà hảo tâm mà gia đình em có chi phí sửa lại nhà cửa”.
Anh Nhật tâm sự, làm từ thiện không dễ chút nào, gặp áp lực và vô vàn khó khăn. Nhưng rồi chính những cảnh đời nghèo khó lại thôi thúc anh phải tiếp tục giúp đỡ, không thể làm ngơ. Hiện, mỗi tháng anh đều kêu gọi hỗ trợ từ 2 - 4 hoàn cảnh khó khăn. Vẫn bền bỉ với hành trình nhân ái, để tấm lòng được đến với tấm lòng và anh chính nhịp cầu nối yêu thương ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.