Tài xế Grab đã chụp ảnh khách của cuốc xe cuối cùng trước khi mất tích

Trần Cường
Trần Cường
29/09/2019 09:13 GMT+7

Sau nhiều ngày mất liên lạc, gia đình đăng tin tìm kiếm, tối 28.9, thi thể nam tài xế Grab bike trẻ đã được phát hiện tại bãi đất trống tại Hà Nội, trên người có vết đâm, nghi bị sát hại.

Sáng 29.9, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam tài xế Grab bike, nghi bị sát hại trên địa bàn.

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28.9, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo phát hiện thi thể một nam thanh niên trẻ, mặc đồng phục Grab, tử vong tại bãi đất trống tại phường Thuỵ Phương, đơn vị này đã huy động lực lượng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Bước đầu, công an nhận định nạn nhân bị sát hại khoảng 2 ngày trước, trên người có vết thương.

Cái chết như được báo trước

Có mặt tại hiện trường, anh Phùng Văn Tấn (34 tuổi, người thân nạn nhân) cho biết vào tối 26.9, S. có nhắn tin cho bạn gái mới quen cùng quê và bạn cùng phòng, sau khi đã đạt chỉ tiêu công việc.
“Tuởng chừng S. sẽ về nghỉ ngơi nhưng em ấy lại tiếp tục nhận khách. Trước khi đi, linh cảm không lành, S. còn chụp lại ảnh 2 khách gửi cho bạn cùng phòng, kèm dòng tin nhắn “Có gì báo công an nhé, tí chở 2 thằng này lên Cổ Nhuế”. Tưởng S. nói đùa, tuy nhiên sau đó bạn gái không liên hệ được với S. thật, đã báo tin cho các bạn và gia đình tôi”, anh Tấn kể.

Những tin nhắn nạn nhân gửi cho bạn ở cùng phòng trước lúc gặp nạn

Ảnh chụp màn hình

Tới sáng 28.9, mọi người vẫn không liên hệ được với S. đã quyết định đến công an trình báo, đồng thời tổ chức đi tìm kiếm. Dựa trên những thông tin cuối cùng S. trao đổi với bạn gái, mọi người đã tìm khắp phường Cổ Nhuế nhưng không có kết quả.
“Sau đó, tôi đến khu vực đê sông Hồng để tìm kiếm thì tình cờ phát hiện chiếc dép giống của S, chúng tôi tiếp tục chia nhau đi tìm thì phát hiện vết máu, rồi thấy thi thể của em cách chiếc dép vài trăm mét, lúc khoảng 18 giờ chiều 28.9. Trên người S. có vết đâm, xe máy và điện thoại đã bị lấy mất, nhưng ví tiền thì vẫn còn”, anh Tấn nhớ lại.

Anh Tấn bàng hoàng kể lại sự việc

Ảnh Kiến Trần

Anh Tấn cho biết thêm, S. là sinh viên năm nhất của Trường cao đẳng Công nghệ ô tô, địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Vì kinh tế gia đình khó khăn, S. vừa đi học vừa chạy xe ôm công nghệ để có tiền trang trải, phụ giúp gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.