Tài xế công nghệ nói ngọng bị khách hiểu nhầm say xỉn: Bất ngờ nhận 'quà' 70 triệu đồng

14/12/2023 13:40 GMT+7

Nhận món quà bất ngờ từ Nguyễn Đỗ Trúc Phương, bác tài xế công nghệ nói ngọng nhiều lần bị khách hiểu nhầm say xỉn rưng rưng hạnh phúc, áp lực học phí cho các con cũng nhẹ nhàng hơn trên vai người cha già tần tảo.

Câu chuyện của tài xế công nghệ Vũ Ngọc Định (64 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bị tật nói ngọng, nhiều lần bị khách hiểu nhầm say xỉn vẫn miệt mài với những cuốc xe nuôi 2 con ăn học thành tài trên Báo Thanh Niên ngày 30.11.2023 khiến nhiều người xúc động.

Ông Định bị tật nói ngọng, tiểu đường, nhồi máu cơ tim (đã đặt stent) nên thường chạy sáng sớm và từ tối tới khuya vì thời tiết mát mẻ, hạn chế tối đa giao tiếp. Số tiền kiếm được mỗi tháng, ông giữ lại một chút lo thuốc men cho mình, còn lại đưa vợ để nuôi 2 con.

Tài xế công nghệ nói ngọng bị khách hiểu nhầm say xỉn nhận món quà bất ngờ - Ảnh 1.

Tài xế công nghệ Vũ Ngọc Định là nhân vật trong bài viết "Phía sau câu chuyện bác tài công nghệ nói ngọng bị khách hiểu nhầm say xỉn" ngày 30.11.2023"

Vũ Phượng

Vợ ông Định đang phụ quán cà phê, số tiền ít ỏi hai vợ chồng kiếm được phải trầy trật lắm mới xoay xở được nuôi 1 con năm cuối đại học và 1 con học lớp 12.

Sau khi bài viết được đăng tải, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (ngụ Q.1, TP.HCM) đã quyết định kêu gọi để giúp đỡ bác tài công nghệ. "Em kêu gọi giúp chú Định và một chú lớn tuổi nữa trong cùng một bài đăng. Chỉ sau 30 phút, em đã nhận được 120 triệu đồng nên thông báo ngưng nhận quyên góp nhưng tiền vẫn vào tài khoản thêm. Em đã chia đôi, gửi mỗi chú 70 triệu đồng", Trúc Phương kể.

Bác tài nói ngọng bị khách hiểu nhầm là say xỉn

Tài xế công nghệ nói ngọng bị khách hiểu nhầm say xỉn nhận món quà bất ngờ - Ảnh 2.

Ông Định bất ngờ vì món quà lớn đến từ Trúc Phương và cộng đồng

Vũ Phượng

Theo cô gái có nickname "cô tiên của người nghèo", Phương đặc biệt ấn tượng với tài xế công nghệ Vũ Ngọc Định vì dù có khiếm khuyết ở bản thân nhưng ông Định chưa bao giờ để điều này đánh bại ý chí đi làm của mình và dù có bị hiểu nhầm nhưng bác tài vẫn cười tươi và tiếp tục.

"Chú có hàng ngàn lý do để bỏ cuộc nhưng chú luôn cố gắng để mưu sinh chăm lo cho 2 em đến trường. Lúc em gặp chú, chú có nói dù có phải cực hơn một chút nhưng chú nhất định không để hai em đi làm vì nếu đi làm sợ các em sẽ bỏ học. Em rất vui vì được giúp chú và hy vọng món quà tinh thần này có thể động viên chú", cô gái chia sẻ.

Ngay sau đó, Trúc Phương đã đưa chú đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm.

Trúc Phương đã đưa tài xế công nghệ đi làm sổ tiết kiệm ngay sau đó, đồng thời chúc ông sức khỏe và vững vàng trên những cuốc xe

Vũ Phượng

Tâm sự với PV, ông Định cho hay cả nhà đều bất ngờ, hạnh phúc khi được Trúc Phương cùng cộng đồng hỗ trợ khoản tiền lớn như vậy. Với số tiền này, ông đã dành 10 triệu để sửa xe, trang trải một số chi tiêu trong gia đình, còn sổ tiết kiệm 60 triệu ông đưa vợ giữ để lo cho con trai thứ hai sắp vào đại học.

"Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn Trúc Phương và mọi người vì chia sẻ với gia đình. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gửi tiền trong sổ tiết kiệm. Trong khi con trai lớn vừa thực tập xong, vợ chồng tôi chưa biết xoay xở thế nào để tiếp tục cho con trai thứ hai vào đại học thì tôi nhận được khoản tiền này. Hạnh phúc lắm!", ông bày tỏ.

Trở lại với vòng xoáy mưu sinh, ông Định vẫn rong ruổi trên đường phố cùng những cuốc xe vào sáng sớm, vì một tương lai tươi sáng hơn cho 2 cậu con trai...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.