Tại sao “Yêu người có ước mơ” lại hoang mang lo sợ?

17/11/2022 15:50 GMT+7

Câu hát “Em đã yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ” gây sốt trên mạng xã hội . Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao “yêu người có ước mơ” mà lại hoang mang, lo sợ?

“Yêu người có ước mơ” là một sáng tác của ca nhạc sĩ trẻ Bùi Trường Linh xuất hiện trong chương trình Bài hát hay nhất (Big song big deal 2022). Sau Khi chương trình phát sóng, bài hát lập tức gây sốt giới trẻ trong những ngày qua. Cứ lướt TikTok là người ta lại thấy những video có lời bài hát này vang lên:”Em đã yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ yêu một người không phải, như em đã từng. Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em…”.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ bài hát hay từ giai điệu, giọng hát truyền cảm của Trường Linh nhưng không khỏi thắc mắc: Tại sao yêu người có ước mơ mà lại hoang mang lo sợ?

Trong quá trình theo đuổi giấc mơ nhiều người trẻ đã đánh mất đi tình yêu của mình.

Việt nguyễn

Lý giải cho điều này, trong một đoạn thuyết trình về bài hát “Yêu người có ước mơ” trong chương trình Bài hát hay nhất, Bùi Trường Linh nói: “Hai người dành tình cảm cho nhau và yêu nhau từ những ngày đầu tiên. Chàng trai luôn có trong mình những ước mơ, mộng tưởng rất lớn. Theo thời gian chàng trai bị cuốn vào vòng quay của những mộng tưởng đó, cô gái đứng ở lại rất lo sợ.

Rồi đến một ngày hai người ngồi lại bên bãi biển tâm sự với nhau, chàng trai bắt đầu kể hết những ước mơ cho người yêu nghe: Em à ! Sau này anh sẽ có một một căn nhà thật to, anh sẽ có chiếc xe thật đẹp, anh sẽ đi khắp nơi trên thế giới, anh sẽ làm được cái này cái kia…Cô gái sau khi nghe hết thì chạnh lòng, những ước mơ của người yêu mình sau mà nó lớn lao quá nhưng lại không có mình trong đó”.

Bùi Trường Linh là chủ nhân của ca khúc "Yêu người có ước mơ" gây sốt cộng đồng mạng

Chụp màn hình FB NV

Câu chuyện phổ biến của giới trẻ

Sở dĩ bài hát nhận được sự đồng cảm, yêu thích bởi vì đây là câu chuyện phổ biến của nhiều người trẻ. Những năm tháng của tuổi đôi mươi vì theo đuổi những giấc mơ mà quên mất người mình yêu thương.

Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi, ngụ tại 232 Thạch Lam, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết: “Mình từng yêu một cô gái nhưng vì ước mơ, sự nghiệp mà mình gần như bỏ quên cô ấy. Đến lúc cô ấy rời đi thì mình mới nhận ra bản thân đã quá vô tâm. Lúc ấy mình gần như suy sụp, mình thương cô ấy rất nhiều nhưng không thể làm khác".

Và anh Hoàng mong rằng trong hành trình tìm kiếm giấc mơ của mình những bạn trẻ không phải bỏ quên một người yêu thương nào đó. Bài hát của Trường Linh từng câu, từng chữ như dành cho Hoàng, nên anh cho biết chắc phải nghe nhiều để suy ngẫm lại về chuyện đã qua.

"Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta".

Việt Nguyễn

Cùng cảm xúc với Thanh Hoàng. Hồ Thị Phương (23 tuổi, làm việc tại khu phố Bình Đức, Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương) cũng chia sẻ từng chủ động chia tay người yêu mặc dù còn tình cảm. Theo Phương nguyên nhân là vì “trong giấc mơ của anh không có em”.

Phương cho biết người yêu cô là một người làm trong ngành giáo dục và có chí cầu tiến rất cao. Anh này thường xuyên vắng mặt trong các dịp quan trọng và không dành nhiều gian cho Phương. Phương chia sẻ mỗi lần gặp nhau người yêu cô luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng trong lúc nói chuyện. Dù bản thân cô gái trẻ đã cố gắng thông cảm nhưng việc này cứ tiếp diễn nhiều lần dẫn đến chia tay.

“Mình nghĩ trong một giai đoạn nào đó, một người chỉ có thể chọn một điều quan trọng và từ chối những điều khác. Dù có đau lòng nhưng đó là điều hiển nhiên mà mỗi người phải chấp nhận”, Phương chia sẻ.

Nhiều người trẻ đang yêu cảm thấy hoang mang, lo sợ sẽ đánh mất nhau trong quá trình theo đuổi giấc mơ

Việt Nguyễn

Nguyễn Thị Hoài My, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cảm thấy “hoang mang lo sợ” vì cũng đang “yêu người có ước mơ”: “Bạn trai là người có chí cầu tiến và bản thân mình cũng vậy. Thời gian này chúng mình đã chọn cùng nhau cố gắng để đạt được những ước mơ trong tương lai. Những ngày gần đây nghe bài hát của Bùi Trường Linh làm mình cũng hơi lo lắng. Liệu rằng sau khi ra trường phải tất bật với công việc và giấc mơ thì tụi mình có còn giữ được nhau. Người ta nói không có ước mơ cũng đáng sợ mà mộng mơ xa vời cũng nguy hiểm không kém”, Hoài My chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.