Tại sao nơi này cuối tuần nào cũng đông nghịt người trẻ?

25/09/2022 15:28 GMT+7

'Nơi đây rất quen thuộc nhưng luôn mang đến cảm giác mới lạ, thích thú' là câu trả lời của một nhóm bạn trẻ nhưng lý giải được vì sao cuối tuần nào khu vực quanh đường sách và Bưu điện thành phố cũng đông nghịt người trẻ.

Cảm giác mới lạ và thích thú ở nơi đây là gì mà luôn đông nghịt người trẻ? Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một sáng cuối tuần tại nơi vốn dĩ rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ là cũ với người trẻ.

Nơi này cuối tuần nào cũng đông nghịt người trẻ và các gia đình trẻ. Mọi người đến với đường sách không chỉ để mua, đọc sách mà còn trải nghiệm nhiều không gian vui chơi thú vị.

HOA NỮ

“Chill” cùng âm nhạc đường phố

Nhâm nhi ly trà tắc mát lạnh sáng cuối tuần, nhóm 5 người bạn của Nguyễn Thị Mỹ Uyên, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khẳng định: “Nơi đây rất quen thuộc nhưng luôn mang đến cảm giác mới lạ và thích thú”.

Uyên cho biết không phải cuối tuần nào cũng rủ bạn ra đây nhưng cứ khi nào chưa có hẹn đi đâu hoặc muốn tìm cảm giác thư giãn là nhóm của Uyên lại ra khu vực xung quanh đường sách và Bưu điện thành phố.

Bạn trẻ thích thú với âm nhạc đường phố ngay trước Bưu điện thành phố

HOA NỮ

“Mình chưa bao giờ thấy nơi này trở nên nhàm chán với tụi mình cả. Vì mỗi lần đến luôn có nhiều thứ hay ho để thưởng thức và thư giãn, như hôm nay là ban nhạc đường phố này mang đến cho mình cảm giác trên cả tuyệt vời. Cái cảm giác mà vừa có không gian ngắm thành phố, vừa được hội họp bạn bè mà lại có âm nhạc hay để nghe nữa thì còn gì bằng. Và hơn hết là mình thích cảm giác đường phố thế này, tuyệt vô cùng, chill phết luôn đấy ạ”, Uyên bày tỏ.

Vừa nghe nhạc, uống nước, cà phê sáng vừa được ngắm thành phố ngày cuối tuần là những lý do khiến nhiều bạn trẻ luôn lựa chọn đến với nơi này

HOA NỮ

Bạn trẻ quay về tuổi thơ với trò chơi ô ăn quan

HOA NỮ

Không chỉ có âm nhạc đường phố, từ cuối tháng 7 đến nay, bạn trẻ và du khách khi đến với khu vực Bưu điện thành phố còn được trải nghiệm loại hình “Coffee tour in the City” rất đặc biệt với mô hình quầy cà phê trên một chiếc ô tô. Tại đây, du khách và các bạn trẻ sẽ được hướng dẫn cách pha cà phê thủ công và được tự tay trải nghiệm cũng như thưởng thức hoàn toàn miễn phí hương vị cà phê nguyên bản là đặc sản đến từ các vùng như Khe Sanh, Cầu Đất, Điện Biên, Sơn La...

Du khách thích thú trải nghiệm loại hình “Coffee tour in the City”

HOA NỮ

“Mình thích cái view này vô cùng, một quầy cà phê trên chiếc ô tô trước Bưu điện thành phố thì quá xứng đáng điểm 10 để chụp hình sống ảo luôn. Mình không uống cà phê nên chỉ thích đến đây tận dụng view này để chụp hình thôi (cười), còn bạn nào nghiện cà phê nữa thì nơi đây quá lý tưởng rồi”, Nguyễn Thị Kiều Diễm (25 tuổi) trọ tại hẻm 88 Lê Lợi, P.4, Q.Gò Vấp (TP.HCM), thích thú chia sẻ.

Bạn trẻ trải nghiệm pha cà phê thủ công

HOA NỮ

“Ra đường sách, tự thấy mình… tri thức hẳn”

Đến đường sách nhưng không chỉ để mua sách, đọc sách mà theo như Diễm chia sẻ, thì nơi này có rất nhiều thứ hay ho để trải nghiệm.

“Mỗi tuần mình đến đây đều thấy một chương trình khác nhau, như hôm nay là chương trình dành riêng cho những tín đồ của Harry Potter với ngày hội kỷ niệm 25 năm ra mắt bộ sách Harry Potter”, Diễm chia sẻ.

Nhiều hoạt động thú vị mỗi cuối tuần

HOA NỮ

Diễm thích nhất khi đến đây là không chỉ có sách mà còn có rất nhiều quà lưu niệm nhỏ nhắn, xinh xắn hay những món hàng thủ công được làm rất tỉ mỉ. Diễm thích vì có thể mua về để dành, đến khi có sinh nhật của bạn thì mang ra tặng.

“Không biết các bạn khác thế nào, chứ mình thấy cứ mỗi lần ai hỏi cuối tuần đi đâu mà mình trả lời đi đường sách là tự dưng thấy mình tri thức hẳn (cười). Ra đường sách chụp hình cũng đẹp nữa, nơi đây vừa đông vui, vừa có nhiều góc chụp ảnh sống ảo xịn xò, mình nghĩ vì thế mà nơi đây luôn là điểm đến mỗi cuối tuần của người trẻ”, Diễm hài hước nói.

Diễm cho biết mỗi lần ra đường sách tự dưng thấy mình tri thức hẳn

HOA NỮ

Trần Thị Minh Hằng (31 tuổi, ngụ tại Chung cư Fresca Riverside, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) thì cho biết dường như cuối tuần nào chị cũng cho con ra đường sách để vui chơi.

Chị Hằng tâm sự: “Mặc dù nhà ở xa, mỗi lần chạy qua đây mình cũng ngại nắng cho bé, nhưng đi nhiều nơi rồi, mình thấy ở đây vẫn là nơi thích hợp nhất để đưa con nhỏ đến mỗi dịp cuối tuần. Bé vừa được vui chơi, được cùng với mấy bạn nhỏ khác chơi các trò chơi, tô màu… Và điều mình mong muốn nhất là hình thành tình yêu đọc sách dần cho con từ độ tuổi này”.

Nhiều phụ huynh cho con ra đường sách mỗi cuối tuần

HOA NỮ

Theo chị Hằng, mỗi lần ra đây chị thường mua 1 loại truyện, rồi về đọc cho con nghe mỗi đêm trước khi con đi ngủ. Tuần sau đến lại mua một loại truyện mới. Vừa dắt con đi mua sách, chị Hằng cũng vừa thủ thỉ với con vì sao nên đọc sách, và trong sách sẽ có những điều thú vị nào…

Tại đường sách, cũng thường xuyên có những buổi triển lãm tranh, ảnh rất đặc biệt, nên cũng thu hút nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật. Như hôm nay, tại đường sách có triển lãm ảnh “Chợ trên Đá” do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long thực hiện. Những tác phẩm thưởng lãm tuyệt vời về nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc, cũng thu hút sự tò mò và thích thú của nhiều bạn trẻ khi đến với nơi này.

Thưởng thức triển lãm ảnh

HOA NỮ

“Đi đâu cho xa, cứ cuối tuần ra quận 1, ghé đến khu vực đường sách và Bưu điện thành phố là hẹn hò bạn bè tuyệt vời luôn. Ngồi uống cà phê bệt, nghe âm nhạc đường phố, ngắm dòng người và du khách, rồi dạo đường sách tha hồ chọn sách yêu thích, lâu lâu lại có những trò chơi dân gian đúng kiểu cho mình được quay về tuổi thơ luôn. Bạn nào thích sự đông vui thì nơi này cũng là lựa chọn tuyệt vời, bởi cuối tuần nào cũng đông nghịt người trẻ, rất náo nhiệt”, Uyên chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.