Tại sao Iron Man và Black Widow bị ‘khai tử’ trong ‘Avengers: Endgame’?

14/05/2019 09:00 GMT+7

Bộ đôi biên kịch của Avengers: Hồi kết vừa tiết lộ về lý do quyết định quyền sinh sát các siêu anh hùng trong 'bom tấn' tỉ đô của nhà Marvel. Quyết định 'khai tử' Người sắt và Góa phụ đen trong phim đã khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Sau 3 tuần công chiếu, “bom tấn” thứ 22 của nhà Marvel đã thừa thắng xông lên, xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé toàn cầu. Bộ phim mang về doanh thu hơn 2 tỉ USD và con số này được dự đoán sẽ còn tăng hơn nữa.
Mới đây, bộ đôi biên kịch đình đám Christopher Markus và Stephen McFeely đã có những chia sẻ gây sốc về quyết định chọn lựa quyền sống và chết cho các siêu anh hùng. Đáng nói, sự ra đi của hai tên tuổi Người sắt (Robert Downey Jr. đóng) và Góa phụ đen (Scarlett Johansson thủ vai) trong phim khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.
Chia sẻ với New York Times, cặp bài trùng cho rằng họ luôn sẵn sàng để “khai tử” hai siêu anh hùng này. McFeely cho biết: “Iron Man là người bắt đầu, chính anh cũng phải là người khép màn cho câu chuyện này”. Trong khi đó, Christopher Markus tiết lộ: “Chúng tôi quyết định không cho anh ấy cơ hội sống sót trong một viễn cảnh hoàn hảo sau cuộc chiến. Vì đó mới là một cái kết ấn tượng và bi tráng”. Việc em bé Morgan phải lớn lên mà không có người cha đáng quý của cô bên cạnh sẽ trở thành nỗi day dứt và ám ảnh cho khán giả dù cho bộ phim qua đi.
Bộ đôi biên kịch đình đám Christopher Markus và Stephen McFeely làm nên thành công cho các bom tấn của hãng Marvel. Ảnh Reuters
Bộ đôi biên kịch đình đám Christopher Markus và Stephen McFeely làm nên thành công cho các ''bom tấn'' của hãng Marvel Ảnh Reuters
Điều này cũng được hai người lý giải dựa trên tính cách của Người sắt trong phim. Trước đó, trong bộ Avengers: Infinity War, trước khi Thanos cùng đội quân bóng tối đổ bộ đến New York, Iron Man đã tâm sự với vợ về chuyện con cái. Khi đó, vợ anh đưa ra yêu cầu với siêu anh hùng về việc “về hưu non”. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian “ẩn dật”, Tony Stark vẫn không thể ngăn được đam mê khám phá cách thức du hành thời gian bằng Pym Particles. Điều đó cũng là manh mối và động lực để đưa người hùng bước chân vào cuộc chiến cuối cùng.
Ngoài ra, việc sáng tạo hàng loạt các câu chuyện về Iron Man trong các phần trước cũng khiến hai nhà biên kịch đưa nhân vật đến hồi kết. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bức xúc cho rằng họ đã quá thiên vị khi để Người sắt mất đi thay vì chàng Đội trưởng Mỹ. Trả lời trên tờ Variety, Stephen McFeely bày tỏ: “Quyết định của chúng tôi bị chi phối bởi người hâm mộ. Chúng tôi làm phim nhưng không thể tự quyết định một cách độc đoán, mọi thứ phải theo sát kỳ vọng của khán giả. Thực tế, Iron Man chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của một Captain America thông qua các giai đoạn cuộc đời anh. Đội trưởng Mỹ đã phải hoãn cả cuộc đời anh ấy để hoàn thành các nhiệm vụ và điều đó khiến chúng tôi không để mất anh ta”. Ngoài ra, nhà văn còn nhấn mạnh: “Hãy nhớ rằng, một anh hùng mà không trải qua sự hi sinh, thì sẽ không thể vượt qua giới hạn của chính họ”.
Iron Man qua đời sau trận chiến lịch sử với Thanos. Ảnh: Marvel
Iron Man qua đời sau trận chiến lịch sử với Thanos Ảnh: Marvel
Khác với cái chết bi tráng của nam chính Robert Downey Jr., Góa phụ đen khiến khán giả xúc động khi lặng lẽ hi sinh để đổi lấy viên đá vô cực nhằm đưa thế giới về trật tự cũ. Cộng sự của Christopher Markus cho biết anh đã cân nhắc việc “khai tử” xạ thủ Hawkeye thay vì Góa phụ đen nhưng sau đó lại bị nhân vật này thuyết phục. Hawkeye đã bước chân vào bóng tối và tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc giết chóc bất kỳ ai đã làm nên bi kịch cho cuộc đời anh. Mất hết gia đình, một mình lang bạt, sống trong nỗi hận thù giày xé… tất cả những gì nam diễn viên Jeremy Renner thể hiện trong bộ phim thứ 22 là một phân cảnh chua chát mà lẽ ra những cống hiến vĩ đại của một siêu anh hùng phải nhận về một cái kết đẹp.
Mặc khác, sự ra đi của nữ điệp viên Scarlett Johansson chính là sự giải thoát cho một cuộc đời đầy ràng buộc khi đắm chìm trong sự lừa lọc và giả dối. Gia đình duy nhất Góa phụ đen có được chính là ngôi nhà Avengers. Sự ra đi của Black Widow làm gia tăng độ kịch tính và sự khắc nghiệt của cuộc chiến. Thông qua chi tiết này, bộ đôi biên kịch còn khai thác được vẻ đẹp tình cảm của các siêu anh hùng trong nhà Marvel. Cuộc chiến không chỉ có máu đỏ, mà ở đó còn ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn về tình thương, sự hi sinh và cống hiến.
Góa phụ đen gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn nhờ sự dũng cảm và thấu hiểu đồng đội. Ảnh Marvel
Góa phụ đen gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn nhờ sự dũng cảm và thấu hiểu đồng đội Ảnh Marvel
Điệp viên nóng bỏng nhà Marvel ghi dấu ấn vào lòng khán giả không bởi sức mạnh, ngoại hình quyến rũ mà còn là vẻ đẹp trong sự thấu hiểu. Một trong những câu nói được yêu thích nhất của nữ diễn viên người Mỹ là: “Even if there’s a small chance that we can undo this. I mean we owe it to everyone who’s not in this room to try” (Tạm dịch: Cho dù cơ hội có mong manh đi chăng nữa, chúng ta vẫn nợ những người không ở trong căn phòng này một lần thử). Ngoài ra, nhiều người hâm mộ khá lạc quan khi có thể gặp lại nhân vật yêu thích của mình trong bộ phim về Black Widow sắp tới.
Cái chết của Tony Stark và Black Widow là sự chấm dứt một phần của thiên trường vũ trụ điện ảnh Marvel để nhường chỗ cho các siêu anh hùng khác tỏa sáng. Qua đó, những “cây bút” huyền thoại của hãng cũng chia sẻ rằng họ muốn dành thời gian để phát triển bộ phim Guardians of the Galaxy hay đào sâu vào Thần sấm Thor và đưa các nhân vật đặc biệt vào phim như Living Tribunal, một trong những thực thể quyền năng nhất của trong bộ truyện Marvel Comics.
Theo tờ Variety, hãng Disney thông báo doanh thu nội địa của Avengers: Hồi kết chính thức vượt mặt các siêu phẩm cùng hãng như Avengers: Cuộc chiến vô cực Black Panther. Hiện tại, bom tấn thứ 22 của Marvel đang giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hảng các bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới với 2,48 tỉ USD, chỉ đứng sau Avatar với kỷ lục 2,78 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.