Tại sao hoa hồng lại có gai hở anh?

12/07/2015 07:28 GMT+7

* Tại sao hoa hồng lại có gai hở anh? ( le nguyen truong giang, gmail )

* Tại sao hoa hồng lại có gai hở anh? (le nguyen truong giang, gmail)

- Bởi nếu không có gai, hoa hồng sợ người ta sẽ nhầm mình với hoa lan hay hoa huệ chứ là sao!
* Anh Bồ Câu ơi, em muốn hỏi anh tình yêu qua mạng có trở thành tình yêu thực sự hay không. Em quen một anh chàng nọ qua mạng. Qua những lần "chát" với nhau, em thấy em và anh ấy rất hợp nhau anh à. Đến bây giờ thì em đã có cảm tình với anh ấy rất nhiều. Nhưng em không biết liệu đó có phải là tình yêu thực sự hay không? Anh ấy và em ở hai thành phố khác nhau, chưa từng gặp mặt nhưng hôm nào không "chát" với anh ấy em cảm thấy thiếu thiếu sao đó anh à. Vậy là em yêu anh ấy rồi phải không anh? (bui thi thuy dung, lovemail)
- Em đã yêu anh ấy chưa và đó có phải là tình yêu thực sự hay không thì còn phải chờ hai bên gặp nhau trực tiếp đã em à. Nếu khi gặp nhau ngoài đời thực, cảm xúc, tình cảm và ý nghĩ em dành cho anh ấy không hề thay đổi so với khi chưa gặp thì có thể tin đó là tình yêu thực sự!
* Anh Bồ Câu thân mến, làm sao để nhận biết được một người con gái có tình cảm với mình hả anh? Em ngỏ lời sau một thời gian làm quen với nhỏ. Nhỏ nói mãi mãi chỉ coi em là bạn thân. Nhưng gần đây khi em trò chuyện với nhỏ, em thấy tình hình đã khác xa với tình bạn mà nhỏ đã nói. Vậy theo anh, em có nên tiếp tục theo đuổi nhỏ hay không? Biết đâu nhỏ sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao! Em vẫn rất yêu nhỏ. Anh tư vấn cho em nhé! Cảm ơn anh rất nhiều! (doan nguyen, yahoo)
- Em bảo bây giờ "tình hình đã khác xa với tình bạn mà nhỏ đã nói" nhưng em lại không nói rõ cái gì khác xa, sự khác xa đó diễn ra như thế nào nên anh không thể hình dung được. Nếu cái sự "khác" đó xảy ra về phía em thì mọi thứ chẳng có gì tiến triển. Còn nếu cái sự "khác" đó xảy ra từ phía nhỏ bạn em (theo anh đoán thì có lẽ thái độ của nhỏ đối với em đã thân mật hơn bình thường) thì em vẫn có cơ may thay đổi hoàn cảnh, tất nhiên với điều kiện đánh giá của em là chính xác!
* Anh Bồ Câu ơi, cách đây một tháng em có gửi thư cho anh nhưng sao đến giờ em vẫn chưa thấy anh trả lời trên báo hở anh? (khach qua duong, gmail)
- Mục Vườn Hồng trên số báo Thanh Niên chủ nhật có diện tích cố định nên anh không thể trả lời tất cả mọi lá thư nhận được. Mỗi tuần anh chỉ có thể trả lời từ 5 - 8 câu hỏi của bạn đọc. Do đó, những câu hỏi nào có nội dung trùng lặp hoặc thắc mắc giống nhau, anh đành phải chọn một câu tiêu biểu để trả lời, hy vọng rằng bạn đọc có thể rút tỉa từ những hoàn cảnh tương tự những lời khuyên hữu ích cho mình. Mong em thông cảm!
* Em chơi với một nhóm bạn năm người, trong đó có ba cô gái. Không hiểu sao gần đây em bỗng phát hiện mình yêu cô B, yêu nhiều lắm. Em cũng không cắt nghĩa được tại sao em yêu cô B vì lý trí cho em biết là cô B có nhan sắc thua xa cô A và cô C. Mấy ngày nay em băn khoăn quá, không biết trình độ thẩm mỹ hay trình độ yêu của em có trục trặc gì không? (dam tien dung, yahoo)
- Cái gì mà "trình độ yêu"! Trên đời này chỉ có "trình độ tán tỉnh", "trình độ cưa cẩm" thôi chứ làm gì có cái gọi là "trình độ yêu". Vì "yêu" là câu chuyện của trái tim, không thuộc phạm trù kỹ thuật hay phương pháp, không thể "cải tiến" hay "cách tân" để "nâng trình độ" như trong các trò chơi game. Còn chuyện em không giải thích được tại sao em yêu cô B không có gì khó hiểu. Bởi cắt nghĩa tại sao ta yêu một người nào đó bao giờ cũng khó hơn nhiều so với việc cắt nghĩa tại sao ta không yêu họ. Vì lý do đó theo anh thì em nên làm ngược lại: em thử cắt nghĩa tại sao em không yêu cô A và cô C. Tìm được lý do rồi, tự nhiên đáp số bài toán "tại sao em yêu cô B?" sẽ hiện ra ngay thôi chứ gì!l
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.