Tai nạn 3 người chết ở Quảng Bình: Con trai xuyên rừng trong đêm về với mẹ

Bá Cường
Bá Cường
24/04/2022 20:10 GMT+7

'Mẹ với em trai mày bị xe cuốn xuống vực rồi, về nhanh!'. Nhận tin dữ, anh Đinh Minh Thế vượt rừng sâu ngay trong đêm để về với mẹ.

"Về đến nơi đã thấy đóng nắp quan tài"

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 23.4, trên địa bàn bản Dinh (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn xe mất thắng lao vào nhà dân, khiến 3 người trong một gia đình tử nạn. Gia đình có 3 nạn nhân xấu số trên là vợ và hai con của ông Đinh Minh Thanh (62 tuổi, bản Dinh, xã Dân Hóa, H.Minh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn

Thanh Lộc

Theo lời kể của bà Đinh Thị Hờ (66 tuổi, hàng xóm với ông Thanh), vào khoảng 19 giờ ngày 23.4, khi bà đang nằm xem phim thì bỗng nghe tiếng “ầm”, ngay lúc đó thấy xe tải đã đâm vào nhà ông Thanh.

"Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Chạy ra thì đã thấy một nửa căn nhà ông Thanh bị xe cuốn theo, bà con khắp xóm hốt hoảng chạy đến hiện trường", bà Hờ nhớ lại.

Bà Hờ (làng xóm với ông Thanh) vẫn còn bàng hoàng trước những gì bà chứng kiến đêm qua

BÁ Cường

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi xe tải mang biển số Lào U2-1945 do tài xế Nguyễn Bá Đức (32 tuổi, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển theo hướng cửa khẩu Cha Lo về đến Khe Ve thì mất thắng, lao vào nhà dân.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đinh Minh Thế (37 tuổi, con trai ông Thanh) bàng hoàng: "Tôi đi rừng bẫy thú ở lại trong rừng mấy hôm, điện thoại không có sóng. Đến tối thì có người vào rừng tìm tôi, báo tin mẹ với em bị xe tải cuốn xuống vực. Tôi thất thần xuyên rừng về nhà trong đêm, về đến nơi đã thấy nắp quan tài đóng rồi”, anh Thế nhìn vào quan tài mẹ, kể lại.

Anh Thế (con trai cả trong gia đình) đang đi rừng thì nhận tin gia đình gặp nạn, anh đã xuyên rừng hơn 4 tiếng đồng hồ trong đêm để về đến nhà

Thanh Lộc

Gia đình ông Thanh có 6 người, trong đó bà C.T.S (62 tuổi, vợ ông Thanh) cùng con trai Đ.M.H (27 tuổi), con gái Đ.T.A.H (32 tuổi) không may qua đời trong vụ tai nạn nói trên. Chị Đ.T.A.H lấy chồng nên chuyển về ở tại xã Hóa Sơn (H.Minh Hóa, Quảng Bình), cuối tuần về thăm nhà và không may gặp nạn, thi thể đang được phía nhà chồng tổ chức tang lễ tại xã Hóa Sơn.

Tiếc thương cán bộ Đoàn năng nổ

Theo những chia sẻ của những người hàng xóm sống xung quanh nhà ông Thanh, gia đình ông Thanh là hộ mới thoát nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào nương rẫy, mới đây làm thêm nghề nấu rượu để kiếm thêm thu nhập.

Cảnh đổ nát của ngôi nhà sau tai nạn

Bá Cường

Anh Đ.M.H (27 tuổi), nạn nhân vụ tai nạn, đang là Phó bí thư Đoàn xã Dân Hóa. Anh H. chuẩn bị lập gia đình và là một cán bộ Đoàn năng nổ, tham gia nhiều hoạt động có ích cho xã hội. Đang tính chuyện cưới vợ và triển khai các hoạt động thiện nguyện, nhưng số phận không may đã khiến những hoài bão của chàng trai trẻ dừng lại.

Ông Thanh nằm thất thần, ông may mắn thoát nạn khi vừa lên xe qua thôn họp chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra

BÁ Cường

“Chiều qua, tôi với anh H. mới đi đánh bóng với nhau, hẹn tắm rửa, ăn uống xong rồi qua nhà tôi uống nước. Thế mà không ngờ đó lại là trận bóng cuối cùng chúng tôi chơi với nhau”, anh Đinh Minh Thuận (bạn anh H.) kể lại.

Anh Phan Chí Nhật, Bí thư Đoàn xã Dân Hóa, cho biết anh H. là một cán bộ giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động và thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Mất mát đối với gia đình là quá lớn

Bá CƯờng

“Anh H. công tác Đoàn ở xã những năm 2018, chỉ trong thời gian ngắn nhưng anh rất được cán bộ, đoàn viên và bà con yêu mến. Anh H. luôn tiên phong trong các hoạt động phòng chống dịch của xã và tổ chức các hoạt động như “Nồi cháo tình thương”, “Xây tặng nhà cho các hộ neo đơn”… trên địa bàn. Sự ra đi của anh H. rất xót xa và là mất mát lớn với đội ngũ đoàn viên thanh niên của xã”, anh Nhật nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.