Trước giờ giãn cách toàn TP.HCM, người dân hối hả đi chợ lúc tờ mờ sáng

Mai Phương
Mai Phương
08/07/2021 07:23 GMT+7

Bất chấp giá rau, thịt cá tăng vọt, nhiều người dân thành phố vẫn vội vàng lo lắng đi chợ trước khi giãn cách toàn thành phố.

Từ 5 giờ sáng nay (8.7), một ngày trước khi TP.HCM chính thức áp dụng giãn cách trên toàn thành phố theo Chỉ thị 16, nhiều người dân vội vã đi mua hàng thực phẩm thiết yếu. Chị An (Q.7, TP.HCM) cũng thức dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ, rút kinh nghiệm hôm qua ra muộn không còn tí rau xanh nào. Những tưởng mình là người đi sớm, nhưng chị An khá bất ngờ khi ra đến các điểm bán tại chợ tạm gần nhà thì không khí mua bán đã tấp nập, người người đi chợ ngay mọi góc phố, vỉa hè.

Mới hơn 5 giờ sáng, nhiều người đã vội vã đi chợ vì sợ hết rau, thịt cá...

Rau muống 25.000 đồng/kg, khổ qua 50.000 đồng/kg..., gấp đôi so với ngày thường nhưng nhiều người vẫn mua

Cách đó không xa, một xe tải đầy ắp rau muống vừa thả xuống có giá nhẹ hơn, 30.000 đồng/bó (khoảng 2 kg)

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng, một số điểm bán thịt, rau đã báo hết hàng mặc dù giá đã tăng gấp đôi. Chị Phượng - người vừa mua các loại rau - lắc đầu ngao ngán: 2 trái bí xanh nhỏ xíu 60.000 đồng, ký cải xanh cũng hét 60.000 đồng, cá lóc, cá nục lên 120.000 đồng/kg (ngày thường chỉ từ 60.000 - 70.000 đồng/kg)... "Chắc nhịn quá, mắc vầy hoài sao chịu nổi", chị Phượng than. 

VIDEO Người Sài Gòn 'đội mưa' chen chân đi siêu thị cuối ngày, mua gần 3 triệu tiền mì gói

Còn vài miếng thịt trên sạp nhưng người bán nói đã hết vì có người "dặn trước"

Thịt heo các loại cũng không còn miếng nào vì theo "nhiều người đã mua, đã trả tiền hết rồi và chút xíu quay lại lấy"- người bán xua tay nói

Thịt heo hết,  khách hàng đành quay sang mua thịt bò

Chỗ nào có thực phẩm thì có khách hàng dù trời vẫn chưa sáng hẳn

Mặc dù TP.HCM đã ngừng hoạt động các chợ tạm, xe đẩy vỉa hè hơn 2 tuần nhưng khi các chợ truyền thống bị đóng cửa, siêu thị kẹt cứng thì vào sáng sớm khi các đơn vị kiểm tra chưa hoạt động, lực lượng bán hàng rong, bán dạo vẫn là những điểm cung cấp hàng hóa cho nhiều người dân.

Những xe thực phẩm lưu động xuất hiện trên đường phố từ lúc 5 giờ sáng

Mỗi góc phố, vỉa hè đều có thể là "chợ" bán hàng trong tích tắc

Lại thêm một điểm bán lưu động khác, người bán lẫn người mua đều hối hả vì "mua nhanh không hết và bị đuổi đi liền giờ"

Người bán này cho hay sáng nay cái gì cũng lên giá mà cũng không có hàng, cá không có một con để mua...

Trong khi đó, một cửa hàng Bách hóa Xanh ở đối diện vẫn chưa mở cửa

Tranh thủ mua mớ rau, miếng thịt, ra về vào lúc 6 giờ sáng khi đường phố vẫn vắng người

Trong khi nhiều bà nội trợ vẫn vội vàng đi mua thực phẩm thì người thân vẫn còn say ngủ

Bản tin Covid-19 ngày 7.7: TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 giữa "kỷ lục" 766 ca bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.