Theo đại gia về biển sống mộc

14/07/2017 08:00 GMT+7

Liếc nhìn chiếc Rolex, người đàn ông lẩm bẩm “đã 23 giờ, về thôi, mai còn hẹn với ông Ba đi đánh cá”. Chiếc Mercedes nhanh chóng rời Sài Gòn, lao vút về hướng Long Hải.

Chỉ hơn 1 giờ đã đưa anh về đồi dương nguyên sơ, nơi tọa lạc ngôi nhà thứ hai của anh, sau tòa dinh thự ở Sài thành.
Thú vui trên biển
Hừng đông vừa ló dạng, anh đã có mặt trên tàu cùng ông Ba, một ngư dân kỳ cựu và đáng kính của vùng biển Long Hải. Sáng nay anh đã hẹn cùng ông ra khơi câu mực và đánh vài mẻ lưới để chuẩn bị mồi nhậu với đám bạn vào buổi tối. Khác với thường khi, hôm nay anh ăn vận giản dị như một ngư dân chính hiệu, vẻ uy nghiêm biến mất, thay vào đó là nụ cười gần gũi và dễ mến.
Biển xanh êm, sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, anh lim dim nhắm mắt cảm nhận vị nồng vương vất rồi hít hà một hơi, quay sang ông Ba: “Hôm nay ông đoán có nhiều cá không?”. “Trời lặng, cá cũng tạm đấy, đủ cho cậu và đám bạn nhậu”, ông Ba khẽ khàng đáp lời. Chẳng mấy chốc thuyền đã ra giữa khơi, sau một hồi chỉ dạy của ông Ba, anh bắt đầu phối hợp kéo lưới, thả cần đầy nhịp nhàng. Mẻ lưới đưa lên, những con cá tươi rói giãy đành đạch khiến đôi mắt nhuốm màu phong sương của anh ánh lên niềm khoan khoái khó tả!
Trời nhá nhem, gã ngư phủ lúc sáng đã biến thành ông chủ lịch thiệp bước ra đón chào những bằng hữu nồng nhiệt. Từ ngày chuyển về Zenna Villas, căn nhà anh trở thành nơi lui tới của những người bạn. Đó là tòa biệt thự trắng tinh nằm nổi bật trong khu nghỉ dưỡng 4 sao do DKRA phát triển. Nhóm bạn bật mí, họ thích tới Zenna vì gần Sài Gòn, đi về trong chốc lát lại sở hữu cả vùng hải sản phong phú tươi xanh. Không ít lần đám bạn cao hứng ngủ lại để sáng mai cùng anh đi chợ cá, ngắm bình minh.
Bữa tiệc đến đoạn cao trào, mùi cá thơm phức xộc thẳng vào mũi, men rượu lâng lâng, cả nhóm mang đàn ra ca hát. Đồi dương đêm nay gió lộng, sóng vỗ êm êm tấu thành bản du ca bất tận. Thấp thoáng phía xa, đoàn tàu xa bờ bắt đầu ra khơi. Nhìn về phía tây, TP.Vũng Tàu chưa ngủ, vẫn còn lấp loáng ánh điện lung linh. Phía đông, thị trấn Long Hải cũng không kém cạnh. Phía sau, nhà thờ giáo xứ im lìm tĩnh mịch dang tay ôm trọn ốc đảo Zenna gợi lòng người cảm giác bình yên đến lạ.
Tri kỷ với Zenna
Sau một đêm tiệc tùng mê say, thượng khách bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít ẩn hiện trong rừng dương ven hồ. Xa xa, tiếng kinh cầu vang vọng càng làm bình minh ở Zenna Villas thêm phần thơ mộng.
Sáng nay, anh làm hướng dẫn viên dẫn bạn đi thăm một vòng Zenna. Sau khi dùng bữa sáng tại nhà hàng sang trọng trong khu nghỉ dưỡng, họ rời Zenna tiến thẳng vào khu dân cư. Thế giới “mở” ở Zenna chẳng khác nào đảo Jeju (Hàn Quốc) xinh đẹp với những dãy nhà hai tầng nối đuôi nhau kéo dài bất tận. Khung cảnh ấy khiến một người bạn phải thốt lên kinh ngạc: “Xứ chài này giàu quá”. Cứ thế, những người đàn ông luống tuổi khoan thai khoác vai nhau đi trên con đường phủ bóng cây mát rượi, cảm giác bình yên xâm lấn toàn không gian, chỉ còn đọng lại nụ cười rạng rỡ trên bờ môi.
Con đường nhựa phẳng lì kéo đến làng chài thì dừng hẳn, lúc này ghe thuyền vừa cập bến. Hàng chục loại hải sản tươi rói được chào bán với giá tận gốc nhanh chóng hấp dẫn nhóm bạn. Sau vài mươi phút chọn lựa, ai cũng xách về một giỏ cá nặng trĩu với nụ cười hưng phấn. Nhìn sâu vào đôi mắt người bạn, anh cảm nhận hạnh phúc đong đầy, bất chợt anh thấy ấm lòng xen lẫn niềm thích thú khó tả. Tiễn bạn ra về, anh luyến tiếc: “Hôm sau nếu có thời gian, nhất định sẽ qua Casino Hồ Tràm chơi, chỉ cách đây hơn mươi phút thôi”.
Cuộc sống ở Zenna cứ thế trôi đi trong êm ả, trở thành chốn lui về thường nhật của anh và gia đình. Ngoài những ngày cuối tuần như thường lệ, bất cứ khi nào thèm biển anh đều lái xe “bay” về “hò hẹn” cùng Zenna. Với anh, Zenna không chỉ là ngôi nhà, mà còn là tri kỷ, nơi trút bỏ mọi lo toan chốn thương trường để trở về con người bản sơ hiền hậu vốn có. Ấy chính là giá trị sống “mộc” cao đẹp không thể đong đếm bằng tiền!
Hỗ trợ thông tin: 0917396006 - 0916796006 - www.zennavillas.com.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.