'Tết đến sát hông rồi, mua mau mà về cúng bà con ơi!'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/01/2020 21:15 GMT+7

Bà cụ bán cau trầu ngay chợ Cầu Hai (Thừa Thiên-Huế) vừa thoăn thoắt gói 3 trái cau, lựa 3 ngọn lá trầu thật đẹp trao cho khách vừa rao hàng giòn giã.

3 trái cau kèm 3 ngọn trầu để cúng tất niên, cúng mời ông bà về ăn tết và cúng giao thừa, bà cụ chỉ lấy 10.000 đồng. Hỏi sao bà bán rẻ quá vậy. Bằng giọng địa phương rặt Huế, bà cụ bảo: “Mua chừ (bây giờ - NV) để 30 tết cau vẫn còn tươi mà cúng, chớ đừng để chờ đến chợ 30 tết không còn cau mà cúng. Mấy năm trước mệ (bà) bán ngày 30 tết một trái cau với ngọn lá trầu 10.000 đồng không có mà bán".
Những ngày giáp tết, thích nhất là đi chợ quê và về quê. Quê ở đây là làng quê, không phải thành thị và muốn thấy không khí tết cổ truyền vẫn còn lưu giữ đậm nét ở Việt Nam, hãy đi về làng vào những ngày này.

Chợ quê Cầu Hai thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chợ nằm sát quốc lộ 1, hàng hóa từ cá tôm phong phú đến các loại mắm...

Bò vừa mổ xong trong làng mang ra chợ bán

Dao các loại, bếp kiềng ba chân rèn thủ công được bày bán nhiều tại chợ. Theo người bán, dẫu thời hiện đại, nhà nhà dùng bếp gas và bếp điện, nhưng loại bếp kiềng ba chân này được nhiều nhà nông mua để nấu tận dụng củi nhặt trong vườn và rơm. Đặc biệt, vào dịp tết, bếp kiềng ba chân được nhiều nhà mua để nấu bánh tét

Điểm đặc biệt của người Huế là thờ ông Táo trong bếp bằng ông Táo nhỏ này. Trước đây, lúc còn nấu bằng củi, đa số các gia đình vùng quê Huế đều có 3 ông Táo bằng đất sét nung để nấu, trên kệ thờ để ông Táo nhỏ này để thờ. Nay, tập tục mua ông Táo nhỏ để thờ bếp vẫn còn. Điều kỳ lạ là các chợ quê Huế bán ông Táo nhỏ không chỉ hết ngày 23 âm lịch là dẹp vào sang năm bán tiếp mà bán lai rai đến... 30 tết. Người bán giải thích, nhiều gia đình chưa kịp đưa ông Táo, đến ngày 30 tết mới cúng mời ông bà về ăn tết thì luôn tiện cúng đưa ông Táo luôn

Chợ quê, tất nhiên không thể thiếu chuối và cả gà làm sẵn để mua về nấu cúng

Có những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, sân nhà ngập cỏ và lá rụng chưa ai quét, nhưng sân nhà ngập tràn sắc xuân. Cây mai không ai vặt lá, chen nhau nở hoa, bùng khoe sắc xuân

Đó đây trên thềm nhà ai vẫn còn phơi những mâm củ cải, cà rốt, đu đủ, củ kiệu, ớt trái để làm dưa món và chua ngọt nhâm nhi ba ngày tết.

Đã có dưa món không thể thiếu món bánh tét

Nhiều nhà ở quê đã gói bánh tét xong, tối nấu để sáng hôm sau kịp vớt ra cúng mời ông bà về ăn tết. Không chỉ gói bánh cho gia đình con cháu ăn ba ngày tết, nhiều gia đình có con cái ở xa, còn gói bánh để nấu gửi cho những người con không về nhà kịp tết này

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.