'Phượt' trên cung đường xanh

29/03/2019 08:00 GMT+7

Không phải mạo hiểm trên những cung đường đèo quanh co để chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, 'phượt trên cung đường xanh' ở hạ lưu dòng Mê Kông sẽ mang lại những cung bậc cảm xúc khác cho các tay phượt chính hiệu.

Trà Sư đẹp mọi thời điểm

Khoảng thời gian tham quan rừng tràm Trà Sư đẹp nhất là mùa nước nổi (tháng 9 - 11). Bạn sẽ được mãn nhãn chứng kiến cả khu rừng bao trùm một màu xanh tươi đầy sức sống, nước sông dâng lên được phủ kín bởi những cánh bèo li ti và bông điên điển thơ mộng. Trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi trong rừng, bạn sẽ lắng nghe tiếng ríu rít của những loài chim quý, được ngắm bông sen, bông súng mọc hoang dã điểm xuyết dọc con đường xanh.
Để cảm nhận hết vẻ đẹp, ngoài đi thuyền trên những con kênh dập dềnh sóng nước, trải thảm nhung bèo, bạn còn có thể thuê xe đạp với giá 20.000 đồng/giờ chạy dọc khu rừng. Đặc biệt, tại rừng tràm, bạn có thể mua mật ong nguyên chất với giá 400.000 đồng/lít về làm quà cho gia đình và người thân. Ngoài ra, thưởng thức những thực đơn chỉ có ở Trà Sư mà các loại rau xanh núi, sản vật đánh bắt dưới kênh là “chiêu” níu chân du khách.
Nếu muốn một lần thử cảm giác đứng ở một nơi xinh đẹp và khác biệt, mang một chút hơi hướm Hàn Quốc thì công trình cầu Tình Yêu Trái Tim được dựng giữa hồ, xuyên rừng là nơi thú vị nhất. Vẻ mộc mạc của cây cầu kết hợp với sắc xanh của tràm tạo nên sự lãng mạn hiếm có. Thế nên đây là vị trí được nhiều bạn trẻ chọn check-in để chụp hình.
Ở tâm rừng có đài quan sát 360 độ sẽ cho mọi người thả tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh bao la từ trên cao bằng kính viễn vọng thuê với giá 5.000 đồng/3 phút. Thông qua lăng kính, du khách có thể chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc khổng lồ với nụ cười hoan hỉ ngự trên núi Cấm, hoặc trọn vẹn cụm Thất Sơn huyền thoại. May mắn hơn, bạn sẽ bắt gặp được cảnh những đàn chim sải cánh bay về tổ vào buổi hoàng hôn.
Khi mặt trời dần khuất bóng là lúc những ánh sáng hồng len lỏi xuống từng tán cây, phủ màu lên cả không gian xanh mát mướt, cảnh vật càng lung linh và huyền ảo dưới ráng chiều tà. Lúc này, lòng chúng ta lại trở nên bình yên đến lạ.

Trà Sư được Sao Mai đầu tư lớn

Trà sư, nơi hội tụ nhiều sản vật vô cùng độc đáo
Trà sư, nơi hội tụ nhiều sản vật vô cùng độc đáo Ảnh: Kim Ngân
Nếu như năm 2018 có gần 65.000 lượt du khách đến với Trà Sư thì từ đầu năm đến nay Trà Sư đã đón tiếp gần 35.000 lượt người đến tham quan. Ngày càng có nhiều người chọn nơi đây là điểm dừng chân tất yếu trong chuỗi hành trình du lịch tâm linh về với vùng Thất Sơn.
Có thể nói, Trà Sư khoác chiếc áo mới lung linh đầy màu sắc tuyệt vời như hôm nay là từ khi được Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) đầu tư theo chủ trương xã hội hóa ngành du lịch tỉnh An Giang. Tiếp quản khu rừng tràm đặc dụng, Sao Mai Group khẩn trương thực hiện tổng thể chiến lược tái cấu trúc, đào tạo nguồn nhân lực có tác phong chuyên nghiệp, cải cách hệ thống quản lý theo hướng hiện đại và xây dựng các hạng mục công trình phục vụ tham quan thuận tiện, an toàn cho du khách. Hiện nay, Sao Mai Group đang xúc tiến xây dựng tuyến kênh huyết mạch để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo cho du khách tận hưởng trọn vẹn những khung cảnh tuyệt vời nhất của rừng tràm Trà Sư ở mọi thời điểm.
Trà Sư chắc chắn là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhất ở phía nam và là nơi để người ta tìm đến khi đã chán ngán với những khói bụi, ồn ào của đô thị.
Rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên, An Giang) rộng gần 800 ha, được xem là lá phổi xanh mới và tươi mát của vùng Bảy Núi. Đặt chân đến Trà Sư, bạn sẽ cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác bởi không khí trong lành, cảm giác tĩnh lặng, bình yên, thanh thản. Nơi đây là vương quốc của các loài chim quý hiếm, các loài côn trùng đa dạng, thảm thực vật phong phú… và trở thành điểm đến của các tay phượt chuyên nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.